Điềm lành
Chiều qua 14-11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập kín, và cũng là buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Vientiane để đá lượt áp chót bảng F, Asian Cup 2027. Buổi tập cũng ghi nhận những hình ảnh tích cực khi Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hai Long hoàn toàn bình phục chấn thương và đặc biệt là Nguyễn Xuân Son bắn đi những tín hiệu về một 'sát thủ' trở lại.

Người hâm mộ Việt Nam khao khát thấy lại hình ảnh này của Xuân Son và đội tuyển Việt Nam.
Tràn đầy không khí lạc quan
Hôm nay (15-11), thầy trò HLV Kim Sang-sik rời Phú Thọ để di chuyển sang Vientinae (Lào), chuẩn bị cho trận gặp Lào ở lượt áp chót bảng F, Asian Cup 2027 (19-11). Dù có không quá 4 ngày tập luyện và phải đợi đến ngày thứ 2 mới đầy đủ quân số, nhưng không khí tập luyện ở Việt Trì tràn ngập tiếng cười. Các tuyển thủ vui vẻ trò chuyện, hỏi han, "đôi công" với nhau trong không khí đoàn kết.
Sau một ngày phải tập riêng, ngày 13 và 14-11, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Hai Long đã hoàn toàn bình phục, hoàn thành giáo án như bao đồng đội khác. Những cầu thủ lần đầu tiên lên tuyển như Khổng Minh Gia Bảo hay em út Phạm Gia Hưng có bước hòa nhập nhanh nhờ sự dẫn dắt của các đàn anh.
HLV Kim Sang-sik cũng nhanh chóng cho tổ chức bầu bán cán sự đội tuyển và những cái tên được chọn đều nhận sự tín nhiệm cao: đội trưởng Đỗ Huy Mạnh, 2 đội phó Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Đặc biệt, dù cho đội tuyển Lào là "đối thủ ưa thích", nhưng cả HLV Kim Sang-sik và từng tuyển thủ đều dành sự tôn trọng nhất định cho đội chủ nhà, thông qua thái độ tập luyện kỷ luật, nghiêm túc.
Cảm hứng Nguyễn Xuân Son
Sự hiện diện của Nguyễn Xuân Son tại Việt Trì rõ ràng đã tạo nên nguồn cảm hứng cho toàn đội. Thay vì cần đồng đội hỗ trợ, bắt cầu để hòa nhập với đội tuyển sau hơn 11 tháng chữa trị chấn thương, ngược lại chính Xuân Sơn lan tỏa một luồng sinh khí tích cực thông qua sự chủ động hòa hợp, bắt nhịp nhanh chóng trong guồng quay chung. Với nụ cười rạng rỡ luôn hiện diện trên gương mặt, những bước chạy tự tin hay kỹ thuật vượt trội, "Son" khiến tất cả phải phải thán phục. Như không hề có cuộc "chia tay" gần một năm trước đó, tiền đạo nhập tịch còn truyền đi thông điệp về ý chí, nghị lực, bản lĩnh vượt khó và sự trở lại đầy khát khao cống hiến của tay săn bàn hàng đầu trong đội ngũ "những chiến binh sao vàng".
Xuân Mạnh, Gia Hưng, Bùi Tiến Dũng, những cái tên có thể sẽ là đối tác hay đối thủ cạnh tranh với Xuân Son trong tập luyện hay thi đấu đều cho rằng Xuân Sơn ở một đẳng cấp rất khác biệt, và điều quan trọng là bản năng "sát thủ" ấy không thui chột sau chấn thương và đang mang đến tinh thần tích cực cho đội tuyển. Có thể Xuân Son sẽ chưa xuất hiện hay sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp ở trận đội tuyển Việt Nam làm khách của đội tuyển Lào ngày 19-11 tới, nhưng chắc chắn tinh thần ấy sẽ không thay đổi!
Cảm hứng từ cầu thủ số 12
Theo công bố của ban tổ chức nước chủ nhà, vé xem trận Lào vs Việt Nam trên SVĐ Quốc gia Lào (thủ đô Vientinae) có giá từ 10.000 đến 50.000 kip (đồng tiền Lào), tương đương 12.000đ đến 60.000đ Việt Nam đồng. Dù đây không phải là chi phí chính để mỗi cổ động viên đồng hành cùng đội tuyển đến Lào, nhưng vẫn là mức giá "ưu đãi dự báo sẽ kéo thêm người hâm mộ Việt Nam trong nước, sinh sống học tập tại Lào đến cổ vũ cho đội tuyển và xem Xuân Son tái xuất. Và có thể, đây là nguyên nhân buộc HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định tung Xuân Son vào sân, như chính các cổ động viên Việt Nam từng hô vang dòng trạng thái của FIFA "thấy Xuân Son là biết xuân sang".
3 điểm cho trận đấu với đội tuyển Lào là mệnh lệnh cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đó không phải là vì mục tiêu chiến thắng để chờ "điềm dữ" của đội tuyển Malaysia từ FIFA hay CAS, mà vì duy trì sự công bằng, chính trực và những "điềm lành", từ đội tuyển, từ Xuân Son và người hâm mộ Việt Nam.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/diem-lanh-post322480.html














