Điểm tựa của lòng dân

Bão số 4 kèm theo những trận mưa kéo dài khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhà cửa hư hỏng, tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Trong những giờ phút cam go ấy, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang đã kịp thời chỉ đạo ứng phó, sát cánh cùng người dân vượt qua hoạn nạn.

Qua thử thách của mưa lũ, hiệu quả của chính quyền được thể hiện rõ không chỉ ở khả năng chỉ đạo, điều hành mà còn ở sự có mặt kịp thời, xử lý nhanh chóng và tinh thần trách nhiệm, lấy an toàn, tính mạng và cuộc sống của người dân làm ưu tiên cao nhất.

Những đêm thức trắng 

Từ chiều 21/8, do ảnh hưởng của bão, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đứng trước nguy cơ ngập úng, sạt lở, chia cắt. Ngay khi tình hình diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống thiên tai được tỉnh và các địa phương khẩn trương triển khai. Các phương án được kích hoạt, lực lượng, phương tiện được chuẩn bị với yêu cầu xuyên suốt đó là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại tài sản cho dân.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Mẫu Sơn (Ảnh: BCH phòng thủ dân sự Xã Mẫu Sơn)

Các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Mẫu Sơn (Ảnh: BCH phòng thủ dân sự Xã Mẫu Sơn)

Trong các ngày 22, 23 và 24/8, lãnh đạo tỉnh liên tục xuống cơ sở, trực tiếp nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại một số địa bàn như xã Mẫu Sơn, phường Tam Thanh, xã Chi Lăng, xã Na Sầm... Cùng với đó, những cuộc họp khẩn được tổ chức để cập nhật mực nước, các điểm ngập, nguy cơ sạt lở, những khu dân cư có khả năng bị chia cắt. Thông tin từ cơ sở liên tục được chuyển về, phương án ứng phó được điều chỉnh theo từng diễn biến của mưa lũ.

Đặc biệt, đêm 22 và 23/8, khi nước lũ dâng nhanh, cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đã thức trắng để canh lũ, chạy lũ. Nước lên đến đâu, phương án được tính toán, điều chỉnh đến đó. Nơi nào nguy hiểm, lực lượng được điều động; hộ dân nào cần di chuyển, cán bộ trực tiếp đến hỗ trợ. Trong những đêm dài ấy, nhiều cán bộ cơ sở gần như không ngủ, chỉ mong không có người dân nào bị bỏ lại phía sau khi nước lũ dâng cao.

Tại xã Thất Khê, một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề, cấp ủy, chính quyền xã chủ động rà soát từng khu dân cư, xác định những hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng để sẵn sàng di dời. Cán bộ, công chức được phân công bám địa bàn, phối hợp với công an, quân sự và các lực lượng tại chỗ triển khai phương án ứng phó.

Ông Chu Tuấn Doanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thất Khê cho biết: Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần và thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ để kịp thời điều chỉnh phương án. Bao nhiêu đêm người dân không ngủ thì chúng tôi cũng không ngủ. 

Không chỉ ở Thất Khê, tại nhiều xã, phường khác cán bộ cơ sở cùng lực lượng công an, quân sự cũng xuyên đêm ứng trực, kiểm tra những khu vực nước dâng, cảnh báo nguy cơ sạt lở, hỗ trợ người dân chạy lũ. Mỗi địa bàn một cách ứng phó, nhưng đều chung tinh thần nắm chắc địa bàn, gần dân, chủ động từ sớm và xử lý ngay khi tình huống phát sinh.

Trong những giờ phút căng thẳng nhất, sự phối hợp từ tỉnh đến cơ sở được thể hiện rõ nét. Tỉnh liên tục cập nhật tình hình, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm; xã, phường trực tiếp xuống địa bàn, huy động lực lượng và giải quyết từng tình huống cụ thể. Thông tin từ cơ sở được truyền đi nhanh hơn, chỉ đạo được cụ thể hóa sát thực tế hơn. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy ưu thế trong rút ngắn khoảng cách giữa chỉ đạo và thực tiễn, giữa chính quyền và người dân.

Sẵn sàng vì dân

Những ngày bão lũ, tại các điểm ngập úng, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước, tìm cách tiếp cận những khu dân cư bị chia cắt, đưa người già, trẻ nhỏ và những người cần trợ giúp đến nơi an toàn đã trở nên quen thuộc. Từ tỉnh đến cơ sở, lãnh đạo và các lực lượng chức năng liên tục có mặt tại những điểm xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, thăm hỏi và động viên người dân.

Lãnh đạo xã Lợi Bác kiểm tra tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4 tại các thôn trên địa bàn

Lãnh đạo xã Lợi Bác kiểm tra tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4 tại các thôn trên địa bàn

Câu chuyện xảy ra tại xã Yên Bình sáng 24/8 là một minh chứng đẹp cho sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với người dân. Khoảng 6 giờ, Trạm Y tế xã tiếp nhận một bệnh nhân có biểu hiện cứng hàm, khó nuốt, cứng gáy, sau đó xuất hiện co giật, co cứng chân tay. Cán bộ y tế nhận định bệnh nhân cần được chuyển khẩn cấp lên tuyến trên. Thế nhưng, tuyến đường đến Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng bị ngập, chia cắt, gia đình không thể tìm được phương tiện đưa bệnh nhân đi cấp cứu.  Trước tình thế ấy, cán bộ Trạm Y tế xã lập tức liên hệ với lực lượng phòng thủ dân sự, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã để tìm phương án khác. Khoảng 8 giờ, bệnh nhân cùng người nhà được đưa lên xuồng máy của lực lượng quân sự xã, tất cả đều được trang bị áo phao để vượt vùng nước ngập.

Xuồng mới di chuyển khoảng 200 m thì gặp dòng nước chảy xiết, vướng vật cản dưới nước, bất ngờ bị lật. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Chiếc xuồng được phát hiện trôi dạt vào bờ sông thuộc thôn Hòa Bình. Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận, đưa bệnh nhân, người nhà và các thành viên trên xuồng vào bờ an toàn. Trạm Y tế xã tiếp tục sơ cứu, liên hệ phương tiện chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Đến 14 giờ cùng ngày, sức khỏe của những người liên quan đều ổn định.

Một cuộc cấp cứu giữa dòng nước dữ, với những hiểm nguy không thể lường trước, nhưng cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm của những người ở tuyến đầu. Hay như tại Lộc Bình, khoảng 12 giờ 55 phút ngày 23/8, nhận tin một thai phụ tại thôn Đồng Tâm cần trợ giúp y tế khẩn cấp, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực III, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã lập tức phối hợp với lực lượng tại chỗ lên đường. Khoảng 13 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, đưa thai phụ cùng người thân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm và chuyển đến cơ sở y tế. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe của thai phụ sau đó ổn định.

Những câu chuyện ấy cho thấy, trong thiên tai, chính quyền không chỉ hiện diện trong những cuộc họp hay văn bản chỉ đạo. Chính quyền hiện diện ở nơi nước đang dâng, trên những tuyến đường bị chia cắt, tại điểm sạt lở và trong từng gia đình đang cần giúp đỡ. Đó là cán bộ trực tiếp xuống vùng ngập, chiến sĩ lội nước đến từng nhà, là những chuyến xuồng vượt dòng nước xiết để đưa người dân đến nơi an toàn.

Ông Đặng Văn Thà, thôn 2, xã Na Sầm chia sẻ: Những lúc nước lên nhanh, gia đình rất lo, nhất là ban đêm. Nhưng thấy cán bộ, công an, quân sự liên tục đi lại, hỏi thăm, tiếp tế nhu yếu phẩm và sẵn sàng hỗ trợ khi cần, chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Sau khi nước rút, các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh, lãnh đạo xã cũng đến thăm hỏi, động viên kịp thời. Có cấp ủy, chính quyền ở bên, người dân chúng tôi cũng vững lòng hơn để vượt qua lúc khó khăn

Khi nước rút, sự đồng hành ấy vẫn tiếp tục. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng huy động lực lượng cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khắc phục sạt lở, khơi thông những tuyến đường bị chia cắt, cảnh báo các khu vực còn nguy hiểm. Các địa phương đồng thời rà soát thiệt hại, nắm những khó khăn phát sinh, nhất là những gia đình bị sập nhà, mất tài sản, mất sinh kế để kịp thời hỗ trợ. Cán bộ cơ sở tiếp tục tìm đến từng gia đình, thăm hỏi, động viên, giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống sau lũ.

Mưa lũ đã qua, nhưng những ngày gian khó ấy đã để lại một dấu ấn sâu đậm về hình ảnh chính quyền gần dân, sát dân và hành động vì dân. Từ những cuộc họp khẩn đến những đêm thức trắng canh lũ; từ những chuyến đi giữa dòng nước đến những ngày cùng dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, trách nhiệm của chính quyền được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chính sự hiện diện ấy đã giúp người dân thêm vững lòng trong hoạn nạn, bồi đắp niềm tin và khẳng định rằng, phía sau mỗi người dân trong lúc khó khăn luôn có một chính quyền sẵn sàng sẻ chia, đồng hành và hành động.

Phương Vy

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/diem-tua-cua-long-dan-5103204.html