Điểm tựa gia đình
Nguyễn Hiểu Minh là điểm tựa nơi hàng thủ câu lạc bộ PVF-CAND và U.22 Việt Nam trong hai năm qua. Còn với anh, tình yêu thương của gia đình chính là động lực để bản thân tiến bộ trong nghiệp quần đùi áo số.
“Nguyễn Hiểu Minh lớn nhanh như thổi”, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Mạnh Cường nhận xét về cậu học trò trưởng thành tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Về nghĩa đen, từ một chàng trai với tầm vóc khiêm tốn nhất đội, chàng trai quê Thạch Thất (Hà Nội) nay đã cao hơn 1,8m. Về nghĩa bóng, anh trở thành chốt chặn vững vàng cho hàng thủ PVF-CAND. Năm ngoái, Hiểu Minh là cầu thủ trẻ xuất sắc giải hạng Nhất. Mùa này, anh đá trọn vẹn cả 11 trận đã qua, khi đội nhà thi đấu ở V-League.
Đồng hành với Hiểu Minh từ lúc còn là cậu bé 9 tuổi, HLV Nguyễn Mạnh Cường hiểu rõ từng câu chuyện liên quan tới cầu thủ này. Thời điểm đó, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF không đặt trụ sở tại Văn Giang (Hưng Yên) như bây giờ. Hiểu Minh phải Nam tiến để được thỏa ước nguyện chơi bóng. Hành trình kéo dài 2.000 cây số đem theo nhiều tâm tư của cậu bé mới chỉ học lớp 3. “Hiểu Minh nhớ nhà lắm. Cháu thường tâm sự rằng muốn được bên bố, bên mẹ”-HLV Nguyễn Mạnh Cường kể lại-“Và có lẽ, Hiểu Minh cũng là trường hợp hạnh phúc nhất của bóng đá Việt Nam. Bởi bố mẹ Hiểu Minh đã vào TP Hồ Chí Minh để sinh sống sau đó không lâu”.

Nguyễn Hiểu Minh (số 4) mừng bàn thắng vào lưới U.22 Malaysia tại SEA Games 33. Ảnh: VIỆT AN
Điều thú vị qua lời kể của HLV Nguyễn Mạnh Cường, gia đình Hiểu Minh không vào Nam để tìm kế sinh nhai. “Đơn giản, hai anh chị không muốn con trai phải cô đơn. Có bố mẹ ở TP Hồ Chí Minh, Hiểu Minh được gần gia đình nhiều hơn. Cảm giác âu lo, thấp thỏm tan biến giúp em chuyên tâm hơn trong rèn luyện, phát triển bản thân. Đến khi Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF chuyển ra Hưng Yên, bố mẹ Hiểu Minh lại dừng việc kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh. Cả hai theo chân con trai ngược ra Bắc. Hiếm có bố mẹ nào lại đồng hành với con như nhà Hiểu Minh”, HLV Nguyễn Mạnh Cường nói.
Không chỉ bố mẹ mà cô dì, chú bác, anh chị em... cũng là “fan ruột” của Hiểu Minh. Bất cứ giải đấu nào tại Việt Nam, cả nhà Hiểu Minh đều thu xếp thời gian để tới sân vận động cổ vũ cho trung vệ này. Tại vòng chung kết Giải bóng đá U.19 quốc gia 2017, trung vệ này có màn bứt phá ngoạn mục, giúp U.19 PVF vô địch giải quốc gia. Sự xuất hiện của đông đảo người thân từ Hà Nội vào Bình Dương cổ vũ như tiếp thêm sức mạnh cho Hiểu Minh.
Tương tự, hành trình với U.22 và U.23 Việt Nam trong hai năm qua của Hiểu Minh có sự ủng hộ lớn về mặt tinh thần của đại gia đình. Ngày U.23 Việt Nam về nước với chức vô địch Đông Nam Á 2025, Hiểu Minh được bố mẹ, cô dì, anh chị em họ tới tận sân bay Nội Bài để chúc mừng. Ông Nguyễn Tiến Quang, bố của Hiểu Minh hãnh diện cho biết: “Tôi mừng vì con trai từng bước trưởng thành. Cháu nỗ lực cống hiến cho bóng đá nước nhà bao nhiêu, gia đình hạnh phúc và tự hào bấy nhiêu”./.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/diem-tua-gia-dinh-1016511













