Điểm tựa tin yêu
Ở Quảng Ngãi, chuyện cả 2 vợ chồng cùng làm báo là điều không hiếm. Với cùng đam mê, họ đã trở thành điểm tựa cho nhau để cống hiến cho nghề báo.
Hơn 3 thập kỷ song hành
Ở Báo Quảng Ngãi, có cặp vợ chồng tuy không cùng làm phóng viên, nhưng do cùng làm việc trong một cơ quan giúp họ có cơ hội gặp gỡ nên duyên với nhau, tạo nên sự gắn kết bền chặt trong cả công việc lẫn đời sống. Vợ chồng nhà báo Trần Đình Hải (58 tuổi), nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi và chị Phạm Thị Hồng Sơn (54 tuổi), nhân viên Phòng Thư ký - Biên tập (Báo Quảng Ngãi), đã có hơn 3 thập kỷ lặng lẽ song hành, với nhiều cống hiến ở mái nhà chung Báo Quảng Ngãi.
Chị Sơn gắn bó với Báo Quảng Ngãi từ giai đoạn đầu báo được thành lập sau khi tỉnh Quảng Ngãi được tách ra từ tỉnh Nghĩa Bình. Thời điểm ấy, khi công nghệ làm báo chưa phát triển, chị được giao nhiệm vụ đánh máy, soạn thảo văn bản. Sau đó, chị được chuyển sang đọc morat cho đến nay. Công việc thầm lặng nhưng không thể thiếu trong mỗi ấn phẩm báo chí, đòi hỏi chị phải làm việc như một “chú ong thợ”, so sánh, đối chiếu để phát hiện kịp thời những lỗi trước khi trình Tổng Biên tập duyệt lần cuối.

Vợ chồng nhà báo Trần Đình Hải (58 tuổi), nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi và chị Phạm Thị Hồng Sơn (54 tuổi), nhân viên Phòng Thư ký - Biên tập (Báo Quảng Ngãi). Ảnh: V.TRỌNG
Anh Hải về công tác tại Báo Quảng Ngãi sau chị Sơn không lâu. Từ phóng viên, biên tập viên rồi kinh qua vị trí lãnh đạo ở Báo Quảng Ngãi, ở vai trò nào anh cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Điều đáng trân quý, trong hành trình hơn 30 năm làm việc của mình, anh luôn có người bạn đời đồng hành là chị Sơn. Họ không chỉ là vợ chồng, mà còn là đồng nghiệp gắn bó qua hàng nghìn trang báo.
“Tôi không thể nào quên những đêm muộn cùng Ban Biên tập, lãnh đạo các phòng, biên tập viên, nhân viên Phòng Thư ký - Biên tập rà soát bài vở. Có những kỳ báo xuất bản trong điều kiện mưa bão, mất điện, phải chạy máy nổ, những dịp diễn ra các sự kiện quan trọng của tỉnh, cả 2 vợ chồng phải tạm gác việc nhà, đồng hành cùng tòa soạn để kịp giờ xuất bản báo. Trong hành trình của mình, tôi luôn yên tâm vì sau lưng có hậu phương thầm lặng, tỉ mỉ và đầy trách nhiệm”, anh Hải chia sẻ.
Dù công việc bận rộn và áp lực, nhưng suốt hơn 30 năm qua, họ ngày càng gắn bó, thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Để rồi, mỗi dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), họ luôn hạnh phúc khi được đồng hành bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui và đam mê với nghề.
“Tháng 6/2025, khi cả nước kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cũng là lúc vợ chồng tôi khép lại chặng đường hơn 30 năm gắn bó với nghề. Tôi không nhớ đã đọc, sửa bao nhiêu bài, chỉ biết mỗi trang báo đều là trách nhiệm và tình yêu dành cho tòa soạn, bạn đọc. Báo Quảng Ngãi là mái nhà thứ hai, là cả thanh xuân. Và trong hành trình ấy, anh Hải - vừa là bạn đời, vừa là đồng nghiệp thân thiết đã luôn âm thầm đồng hành, sẻ chia từng số báo bằng sự tin tưởng và thấu hiểu”, chị Sơn xúc động bày tỏ.
Khi tình yêu và nghề báo cùng nhịp đập
“Kính chào quý thính giả! Chào ngày mới tràn đầy năng lượng cùng Chương trình “Nông thôn mới” trên sóng phát thanh Báo Quảng Ngãi. Hôm nay, phóng viên Văn Thương và Hồng Ngọc hân hạnh đồng hành cùng quý vị, mang đến những câu chuyện gần gũi và thông tin thiết thực từ các vùng quê”... Đều đặn lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, lời chào quen thuộc ấy lại vang lên, mở đầu cho Chương trình phát thanh “Nông thôn mới”, một chương trình giàu cảm xúc, phản ánh sinh động những chuyển động tích cực trong hành trình xây dựng nông thôn mới tại Quảng Ngãi. Giọng đọc mộc mạc, gần gũi ấy là của vợ chồng chị Bùi Thị Hồng Ngọc (40 tuổi), phóng viên Phòng Phát thanh và anh Huỳnh Văn Thương (40 tuổi), phóng viên Phòng Truyền hình (Báo Quảng Ngãi).

Vợ chồng chị Bùi Thị Hồng Ngọc (40 tuổi), phóng viên Phòng Phát thanh và anh Huỳnh Văn Thương (40 tuổi), phóng viên Phòng Truyền hình (Báo Quảng Ngãi) phối hợp thực hiện Chương trình phát thanh “Nông thôn mới”. Ảnh: PV
Họ không chỉ là bạn đời, mà còn là đồng nghiệp, có chung niềm đam mê và tâm huyết với nghề báo. Trong gần 15 năm đồng hành cùng nghề, vợ chồng phóng viên trẻ này đã cùng nhau sản xuất không ít tác phẩm báo chí chất lượng. “Nông thôn mới” là đứa con tinh thần đặc biệt, gắn bó với cả hai suốt 2 năm qua; cùng lan tỏa các mô hình kinh tế hiệu quả, những thay đổi, khởi sắc trên các vùng quê, nhận được sự yêu mến từ thính giả.
Anh Thương tâm sự, nhờ sự thấu hiểu và luôn đồng hành cùng nhau, 2 vợ chồng đã có sự phối hợp ăn ý trong công việc. Hằng ngày, chúng tôi đều linh hoạt sắp xếp công việc riêng ở mỗi phòng rồi chia nhau đi thực tế, viết kịch bản, trau chuốt cho từng câu chữ, thu âm, xử lý hậu kỳ. Chúng tôi luôn cố gắng làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm với nghề, để mỗi một chương trình phát sóng không chỉ đa dạng nội dung, mà còn đọng lại nhiều cảm xúc, sự chân thành và niềm tin nơi người nghe.
Cùng nhau giữ lửa nghề
“Một người làm báo đã thấy mệt, huống gì 2 vợ chồng cùng làm báo thì vất vả gấp đôi”, câu nói tưởng như đùa vui của đồng nghiệp nhưng lại là thực tế với những cặp vợ chồng làm báo.
Nhà báo Nguyễn Phước Trung (54 tuổi), hiện đang công tác tại Phòng Truyền hình có hơn 30 năm gắn bó với nghề báo; trong đó, anh có gần 15 năm làm việc cùng vợ là chị Phạm Thị Hồng Ngọc (37 tuổi), phóng viên Phòng Phát thanh (Báo Quảng Ngãi). Chừng ấy thời gian, họ đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách bằng sự đồng hành và cảm thông sâu sắc.

Tổ ấm của gia đình nhà báo Nguyễn Phước Trung (54 tuổi), Phòng Truyền hình và chị Phạm Thị Hồng Ngọc (37 tuổi), phóng viên Phòng Phát thanh (Báo Quảng Ngãi). Ảnh: PV
Anh Trung chia sẻ, nghề báo không có giờ giấc cố định. Với nhiều cặp vợ chồng làm báo, những chuyến công tác bất ngờ, vào dịp lễ, Tết không thể bên gia đình, mỗi người ở một nơi là chuyện thường xuyên diễn ra. Đó không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm với công chúng và niềm đam mê với nghề.
Chị Hồng Ngọc, vợ anh Phước Trung tiếp lời, nghề báo vất vả nhưng cũng có thuận lợi, đặc biệt là sự thấu hiểu giữa 2 vợ chồng. Có những hôm tôi trở về nhà khuya sau chuyến công tác xa, anh Trung không hề phàn nàn mà luôn thông cảm cho áp lực công việc của vợ. Đó chính là chất keo giữ gìn hạnh phúc và nguồn động viên lớn để tôi yên tâm cống hiến cho nghề.
“Công việc bận rộn, áp lực thường trực và tính chất không cố định dễ khiến người làm báo căng thẳng nếu thiếu điểm tựa tinh thần. Với chúng tôi, gia đình là chốn bình yên sau những khó khăn. Dù bận rộn nhưng chúng tôi luôn sắp xếp nấu cho nhau những bữa cơm đơn sơ, giúp 2 vợ chồng cân bằng lửa nghề và tình cảm gia đình”, chị Ngọc tâm sự.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/diem-tua-tin-yeu-53783.htm