Điểm tựa từ những 'Người cha' mang quân hàm xanh

Những vòng tay yêu thương của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hưng Yên đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều học sinh nghèo vượt khó.

Trung tá Phan Văn Lâm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Lý hướng dẫn em Tạ Thị Mai Oanh học bài.

Trung tá Phan Văn Lâm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Lý hướng dẫn em Tạ Thị Mai Oanh học bài.

Nâng bước mầm xanh

Những ngày đầu năm 2026, sau khi liên hệ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hưng Yên, chúng tôi được giới thiệu về Đồn Biên phòng Trà Lý để tìm hiểu về mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” và chương trình “Nâng bước em đến trường” được triển khai tại đơn vị.

Theo chân Trung tá Phan Văn Lâm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Lý, chúng tôi đến thăm gia đình em Tạ Thị Mai Oanh (học sinh lớp 8A, Trường TH&THCS Thái Đô) hiện là con nuôi của đơn vị.

Khi chúng tôi đến, Oanh vừa tan học về. Chưa kịp cất cặp sách, cô bé đã lom khom ra mảnh vườn nhỏ trước nhà để hái rau. Oanh kể, mấy hôm nay ông ngoại đi vắng, ở nhà một mình nên em tranh thủ buổi trưa hái sẵn ít rau để chiều đi học về có nấu cơm ngay.

Ẩn sau dáng vẻ nhỏ nhắn ấy là một số phận đầy nghị lực. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm, Oanh lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại. Thế nhưng nghiệt ngã thay, năm lên 4 tuổi, bà ngoại em cũng rời bỏ thế gian sau cơn bạo bệnh. Cảnh nghèo khó bủa vây, đã có lúc cô học trò nhỏ định gác lại ước mơ đến trường để giúp ông bớt phần gánh nặng.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, năm 2021, Đồn Biên phòng Trà Lý đã nhận Oanh làm con nuôi trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn biên phòng” và cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ em cho đến khi hoàn thành chương trình lớp 12.

“Không chỉ hỗ trợ về chi phí học tập và sinh hoạt, đơn vị còn vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, dành tặng Oanh một sổ tiết kiệm trị giá hơn 24,7 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị cũng vận động Hội Trái tim hồng trao tặng em thêm một sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng, góp phần giúp em có điều kiện sống tốt hơn”, Trung tá Phan Văn Lâm cho biết.

 Em Tạ Thị Mai Oanh (học sinh lớp 8A, Trường TH&THCS Thái Đô) hiện là con nuôi của Đồn Biên phòng Trà Lý.

Em Tạ Thị Mai Oanh (học sinh lớp 8A, Trường TH&THCS Thái Đô) hiện là con nuôi của Đồn Biên phòng Trà Lý.

Sự giúp đỡ kịp thời ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc cho em tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ. “Nhờ các chú Bộ đội Biên phòng nhận làm con nuôi, hỗ trợ học phí, gạo và các nhu yếu phẩm, em có thể yên tâm học tập và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo”, Oanh chia sẻ.

Chia sẻ về hoàn cảnh của cháu, bà Tạ Thị Mị (em gái ông ngoại Oanh) nghẹn ngào: "Ông cháu ngày một tuổi cao, sức khỏe suy giảm, thường xuyên đau ốm. May mắn, cháu được các chú Bộ đội Đồn Biên phòng Trà Lý đã cưu mang, giúp đỡ vượt qua khó khăn, được tiếp tục đến trường. Gia đình không biết nói gì hơn, ngoài lòng biết ơn sâu sắc".

Điểm tựa cho học sinh nghèo vượt khó

Được biết, Oanh là một trong số 8 học sinh được Đồn Biên phòng Trà Lý giúp đỡ trong gần 10 năm qua. Đây đều là những em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học giữa chừng nếu không có sự tiếp sức kịp thời.

Cập nhật về kết quả triển khai, Trung tá Phan Văn Lâm cho biết: “Hiện đơn vị đang tiếp tục hỗ trợ 3 em, 5 em đã kết thúc chương trình do đã thi đỗ và theo học tại các trường đại học”.

Để sự hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình. Việc khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng em được thực hiện kỹ lưỡng trước khi đơn vị nhận đỡ đầu.

 Mỗi tháng mỗi đồn Biên phòng sẽ trích 20kg gạo từ khẩu phần ăn của cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ cho các con nuôi của đồn.

Mỗi tháng mỗi đồn Biên phòng sẽ trích 20kg gạo từ khẩu phần ăn của cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ cho các con nuôi của đồn.

Theo Trung tá Phan Văn Lâm, ngoài việc hỗ trợ về vật chất, đơn vị còn phân công cán bộ trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn, giáo dục và chăm sóc các em tiến bộ, trưởng thành.

Đặc biệt, từ tháng 10/2023, Đồn Biên phòng Trà Lý triển khai mô hình “Hũ gạo con nuôi Đồn Biên phòng”. Mỗi tháng Đồn Biên phòng Trà Lý sẽ trích 20kg gạo từ khẩu phần ăn của cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ cho con nuôi.

Quả ngọt từ sự tận tâm

Không riêng Đồn Biên phòng Trà Lý, nhiều năm qua, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, trở thành điểm tựa vững chắc, nâng bước học sinh nghèo vượt khó.

Trung tá Nguyễn Hữu Khiêm, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hưng Yên cho biết, để duy trì nguồn kinh phí, BĐBP tỉnh đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiết kiệm chi tiêu, tăng gia, sản xuất, lao động gây quỹ, tự nguyện đóng góp hằng tháng. Đến nay, tổng kinh phí gần huy động được trên 700 triệu đồng.

 Các đơn vị phân công cán bộ trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn, giáo dục và chăm sóc các em tiến bộ, trưởng thành.

Các đơn vị phân công cán bộ trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn, giáo dục và chăm sóc các em tiến bộ, trưởng thành.

Ngoài ra, chương trình còn được sự đồng hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng giá trị hỗ trợ trên 200 triệu đồng; đồng thời xây dựng 3 nhà tình thương cho gia đình các con nuôi biên phòng với tổng giá trị gần 600 triệu đồng…

“Từ chương trình này, nhiều cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ, nuôi dưỡng, học tập, trưởng thành và trở thành tấm gương vượt khó học giỏi. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục phấn đấu, cống hiến”, Trung tá Nguyễn Hữu Khiêm chia sẻ.

Sau gần 10 năm thực hiện, chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” đã khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với sự nghiệp chăm lo bồi dưỡng, dìu dắt thế hệ trẻ, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc.

Trung tá Nguyễn Hữu Khiêm, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hưng Yên cho biết, từ năm 2016 đến nay, toàn lực lượng BĐBP tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ, đỡ đầu 42 em. Hiện, có 20 em đã hoàn thành chương trình, đơn vị đang tiếp tục hỗ trợ 22 em. Tất cả các em đều đạt kết quả học tập, rèn luyện tốt, trở thành những con ngoan, trò giỏi. Đây là "quả ngọt" xứng đáng cho sự tận tâm và tình yêu thương của những người lính nơi chân sóng.

Đinh Chiến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/diem-tua-tu-nhung-nguoi-cha-mang-quan-ham-xanh-post765398.html