Điểm tựa vững vàng

Theo chân những người lính Biên phòng Quảng Trị lên rừng xuống biển, dọc dài đó là chan chứa tin tưởng, thương yêu trong lòng đồng bào, ngư dân. Không chỉ là cảm xúc đặc biệt, tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn nhắc nhớ mỗi người về trách nhiệm và đoàn kết, chung sức bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

BĐBP Quảng Trị trao tặng cờ cho ngư dân.

BĐBP Quảng Trị trao tặng cờ cho ngư dân.

Bình yên nơi chân sóng, vững lòng khi ra khơi

Tháng 3, biển rất đẹp. Không chỉ vì rạng rỡ sau thời gian dài sóng cao, gió dữ mà chính từ trong lòng người hướng về nơi đây với niềm vui cùng những chiến sĩ quân hàm xanh ngày truyền thống tự hào. Giữ bình yên tuyến biển, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, còn có vô vàn câu chuyện được kể, được ôn lại đều lấp lánh tình quân dân, cứu người trong gian nguy như những thước phim đầy cảm xúc.

Ngay trong sáng ngày 2-3, Biên đội tàu tuần tra, kiểm soát, giám sát hoạt động nghề cá trên biển của BĐBP Quảng Trị đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhận được thông tin ngư dân Lương Văn Được (1979, trú TT Cửa Việt, huyện Gio Linh) trong quá trình gỡ lưới đánh cá mắc kẹt ở chân vịt tàu đã bị sóng đánh va đập gây chấn thương. Biên đội tuần tra vội tiếp cận tàu cá, đưa ngư dân vào khu vực âu đảo Cồn Cỏ để kịp thời cấp cứu. Đến lúc này, bạn thuyền mới thở phào, bớt lo lắng.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy BĐBP Quảng Trị cho biết, trong năm 2024 đã điều động hơn 240 lượt CBCS cùng phương tiện, huy động 11 tàu cá ngư dân tham gia cứu hộ nhiều tàu, thuyền, ghe của như dân gặp nạn trên biển. Có mặt kịp thời, những người lính quân hàm xanh với sự hỗ trợ của ngư dân đã khẩn trương một cách nhanh nhất để bảo toàn tính mạng, phương tiện cho bà con. Tấm lòng ấy, tinh thần trách nhiệm ấy đong đầy niềm cảm kích và biết ơn như trong câu chuyện mới đây ở vùng biển Cồn Cỏ. Hôm đó là sáng 9-12-2024, biển động sóng lớn, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ gấp từ tàu cá Đà Nẵng đang bị hỏng máy trên biển, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 1 hải lý. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng phương tiện tàu cá TH 91111 TS do anh Nguyễn Văn Vũ (1989, trú Thanh Hóa) làm thuyền trưởng ra ứng cứu. Sau hành trình vượt sóng dữ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí tàu cá gặp sự cố, trên tàu có 8 thuyền viên do ông Trần Công Mậu (1973, trú Quảng Nam) làm thuyền trưởng, đồng thời làm chủ tàu. Ngay sau khi các thuyền viên lên bờ, quân y của Đồn Biên phòng lập tức kiểm tra sức khỏe, bố trí nơi ăn ở chu đáo cũng như hỗ trợ liên lạc để lai dắt tàu vào âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng sửa chữa, sớm trở lại chinh phục các ngư trường cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển…

Ở những gian đoạn thời tiết bất lợi, mùa mưa bão, lực lượng Biên phòng không chỉ sẵn sàng ứng cứu trên biển mà ngay tại bờ có 1 tổ thường xuyên tuần tra để kịp thời phát hiện và ứng cứu. Và công tác này đã cứu được nhiều ngư dân gặp nạn. Như trưa 30-11-2024, tổ tuần tra địa bàn Đồn Biên phòng Triệu Vân phát hiện ghe của ông Lê Hữu Chức đang đánh cá ở vùng biển xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong) thì bị sóng đánh gần chìm hoàn toàn. Trên ghe có 3 ngư dân đang kêu cứu. Không chậm trễ, tổ tuần tra dũng cảm hỗ trợ cho 2 ngư dân bơi vào bờ an toàn, kịp thời báo cáo cho Ban chỉ huy đồn, cùng chính quyền xã. Sau gần 1 giờ, lực lượng cứu hộ gồm hơn 30 người đã đưa được ngư dân còn lại và ghe vào bờ an toàn.

Anh Trần Luân (xã Triệu Cơ) cho hay, mỗi mùa biển động ngư dân vẫn phải mưu sinh nên đối mặt với không ít khó khăn, rủi ro trên biển. Đơn cử như tại vùng biển Mỹ Thủy (xã Hải An, huyện Hải Lăng) vào ngày 19-1 vừa qua, một thuyền đánh cá của ngư dân xã Hải An, trên thuyền có 3 ngư dân gặp sóng to, gió lớn đã bị đánh chìm, vị trí xảy ra tai nạn cách bờ khoảng 1 hải lý. Nhận được thông tin của nhân dân, Đồn Biên phòng Hải An đã nhanh chóng bố trí lực lượng phối với chính quyền, nhân dân tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu ngư dân vào bờ an toàn, đồng thời hỗ trợ kéo thuyền lên bờ để sửa chữa. Trên bờ, niềm vui vỡ òa sau nhiều giờ căng thẳng. Bằng sự tin yêu được bồi đắp theo năm tháng với lực lượng Biên phòng, ngư dân tuyến biển Quảng Trị hăng hái tham gia hơn 200 Tổ ANTT, 43 Tổ tàu thuyền an toàn với hơn 2.100 thành viên, 8 tổ bến bãi an toàn. Ngư dân cũng chung sức phòng, chống khai thác trái phép hải sản (IUU), thực hiện nghiêm các quy định.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay duy trì “Bát cháo nghĩa tình” tặng bệnh nhân nghèo 5 năm qua.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay duy trì “Bát cháo nghĩa tình” tặng bệnh nhân nghèo 5 năm qua.

Nghĩa tình đậm sâu nơi biên viễn

Đều đặn mỗi sáng sớm ngày Thứ 6 trong tuần, CBCS Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay lại có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Đakrông (cơ sở 2) tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông để trao những bát cháo ấm nóng, bổ dưỡng cho bệnh nhân đang điều trị tại đây. Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” này được đơn vị triển khai 5 năm qua, kinh phí do CBCS đóng góp và vận động nhà hảo tâm. Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cũng đặt dấu ấn đậm sâu trong hoạt động tiếp sức đến trường với chương trình “Ổ bánh mì biên giới”, cấp phát miễn phí hàng ngàn bánh mì và sữa cho học sinh tiểu học ở địa bàn biên giới do đơn vị quản lý. Việc tử tế, đẹp đẽ này cùng với nhiều câu chuyện ấm áp khác đang dệt thắm nghĩa tình quân dân nơi biên viễn Quảng Trị. Như cách bà con ví các cán bộ quân y Đồn biên phòng A Vao là những “thần y” khi nỗ lực cứu, đỡ đẻ thành công được nhiều ca sinh khó, nguy hiểm.

Nói đến chăm lo sự học cho con em đồng bào miền núi, trong năm học 2024-2025, các đơn vị BĐBP Quảng Trị đã trao 120 suất học bổng cho các cháu học sinh trong chương trình “ Nâng bước em đến trường – Con nuôi đồn biên phòng”. Hơn 600 suất quà khác cũng được trao đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng hàng ngàn suất quà chia sẻ với bà con đồng bào khó khăn mỗi dịp Tết đến, xuân về. BĐBP còn giúp bà con sản xuất, phát triển kinh tế, thoát nghèo. Nghĩa tình ấy luôn tràn đầy sự chu đáo và thiết tha. Trong lòng đồng bào, người lính quân hàm xanh là điểm tựa vững vàng, là người bạn đồng hành không thể thiếu trong đời sống, cùng chung sức bảo vệ đường biên, cột mốc.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/diem-tua-vung-vang-post309493.html