Điểm tựa yêu thương
Không chỉ giữ bình yên cuộc sống, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang còn âm thầm gieo những mầm yêu thương qua hai chương trình giàu tính nhân văn: Đề án 'Con nuôi Công an xã' và chương trình 'Mẹ đỡ đầu'. Ở đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là người bảo vệ, mà còn là cha, là mẹ, là điểm tựa lặng lẽ chở che, dưỡng nuôi những phận đời bé nhỏ, kém may mắn.

Con nuôi Công an xã, con nuôi Mẹ đỡ đầu của Công an tỉnh được nhận học bổng Vallet.
Từ mái ấm yêu thương…
Thiếu tá Đoàn Thị Minh Thơm, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh, cho biết: “Hiện Công an tỉnh đang triển khai song song hai chương trình ý nghĩa là Đề án “Con nuôi Công an xã” và chương trình “Mẹ đỡ đầu” với 74 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Công an các xã, phường nhận nuôi, đỡ đầu trên toàn tỉnh. Mỗi cháu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, cùng nhiều nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ vật chất, hằng năm, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu như “Một ngày làm chiến sĩ Công an”, “Hè yêu thương”... giúp các con thêm tự tin, có thêm nhiều kỷ niệm tuổi thơ”.
Tại thôn Làng Nhà, xã Tân Trào, bé Lý Huyền Trân, 12 tuổi, dân tộc Tày, mồ côi cha, mẹ mắc bệnh nặng, từng được Hội Phụ nữ Công an huyện Yên Sơn (cũ) nhận đỡ đầu, các mẹ đã tặng bé sổ tiết kiệm 30 triệu đồng, lo cho con từ quần áo đến sách vở, nay con được Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục nhận nuôi dưỡng. Đại úy Hoàng Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động chia sẻ: “Đến thăm con, nhìn con chăm học, ngoan ngoãn, chúng tôi thấy công việc của mình thật ý nghĩa. Không chỉ là giúp đỡ, mà còn là sự gắn bó, thương con, muốn bù đắp cho con phần nào những thiệt thòi”.
Thầy Nguyễn Trung Kiên, giáo viên Trường THCS Kim Quan, xã Tân Trào nhận xét: “Từ ngày có các mẹ đỡ đầu, Trân tiến bộ rõ rệt. Con tự tin, học tốt hơn, sống cởi mở hơn. Chính tình thương ấy giúp con vượt qua mặc cảm, biết vươn lên trong học tập và cuộc sống”.
Ở Bệnh viện Công an tỉnh, những “nữ chiến sĩ blouse trắng” cũng có một người “con chung” - bé Lý Minh Hiếu, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Hùng Lợi 1. Đại úy Phạm Thị Diệu Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bệnh viện Công an tỉnh, kể: “Mỗi dịp 1/6, Trung thu, khai giảng năm học mới, chúng tôi lại đến thăm con, mua quà, sách vở, bánh Trung thu, quần áo, nhu yếu phẩm. Năm nay, đơn vị tặng con chiếc xe đạp để đến trường. Nhìn nụ cười hồn nhiên của con, mọi vất vả đều tan biến. Đó là phần thưởng đẹp đẽ với những người mẹ đỡ đầu”.
Điểm tựa của lòng nhân ái
Cùng với “Mẹ đỡ đầu”, Đề án “Con nuôi Công an xã” cũng đã viết nên nhiều câu chuyện đẹp. Mô hình “Con nuôi Công an xã” được khởi phát từ Công an xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc (cũ) nay trở thành điểm sáng, được nhân rộng trong toàn tỉnh.
Thiếu tá Lê Thành Luân, Trưởng Công an xã Niêm Sơn kể về em Ly Mí Hồng, sinh năm 2007, người Mông, mồ côi cha, mẹ bỏ đi: “Có lúc Hồng bị bạn xấu rủ rê đi trộm xoong nồi để bán lấy tiền ăn. Không thể để một đứa trẻ thiệt thòi sa ngã, chúng tôi đã báo cáo xin cấp trên nhận cháu về đơn vị nuôi dưỡng. Ban đầu, Hồng chưa quen nếp sống kỷ luật, nhưng rồi bằng tình thương sự kiên trì, nhẫn nại của anh em trong đơn vị, con đã thay đổi. Giờ con học lớp 9, ngoan, tự giác và nhiều ước mơ”.
Thiếu tá Đoàn Thị Minh Thơm nhấn mạnh: “Điểm đặc biệt của Đề án “Con nuôi Công an xã” là chúng tôi không chỉ nuôi các con đến năm 18 tuổi, mà nuôi đến khi các con có thể tự lập, vững bước vào đời. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một điểm tựa tin cậy trong cuộc sống”.
Từ mái nhà đơn sơ của những đứa trẻ mồ côi, ánh sáng yêu thương đã được thắp lên bởi những người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân. Mỗi đứa trẻ được cưu mang, mỗi ước mơ được chắp cánh, là một hạt mầm bình yên đang lớn lên trong lòng xã hội. Nhiều con đã trưởng thành, tự nuôi sống được bản thân, đã xin dừng nhận hỗ trợ để nhường lại cho em nhỏ khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Hành động giản dị ấy đã lan tỏa một thông điệp đẹp: khi đã trưởng thành, biết sẻ chia yêu thương là cách đền đáp ân tình lớn nhất.
Và ở đâu còn gian khó, ở đó vẫn có những “người cha, người mẹ” mang sắc phục Công an, lặng lẽ ươm mầm nhân ái giữa đời thường. Trong trái tim họ, tình yêu thương với nhân dân, nhất là với những đứa trẻ mồ côi, thiệt thòi, vẫn luôn là mạch nguồn trong trẻo, không bao giờ vơi cạn.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202510/diem-tua-yeu-thuong-d0234bb/