Điện ảnh thổi bùng sức hút du lịch Phú Yên qua phim 'Ngày xưa có một chuyện tình'

Sau khi trailer phim 'Ngày xưa có một chuyện tình' của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh được tung ra, những khung cảnh làng quê yên bình và thơ mộng ở Phú Yên một lần nữa thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả.

Không nhiều người biết rằng, những cảnh quay đầy mê hoặc được thực hiện tại các địa phương thuộc tỉnh Phú Yên từng chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục về du lịch nhờ vào điện ảnh khi bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được công chiếu gần 10 năm trước.

Lúc này, Phú Yên một lần nữa trở thành cái tên được nhắc tới trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội sau xuất hiện của "Ngày xưa có một chuyện tình", phim tình cảm lãng mạn hiếm hoi của điện ảnh Việt năm nay, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

 Cánh đồng ở chùa Hương Tích, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa cũng được chọn là bối cảnh trong phim - Ảnh: Minh Chiến

Cánh đồng ở chùa Hương Tích, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa cũng được chọn là bối cảnh trong phim - Ảnh: Minh Chiến

Trong phần giới thiệu bộ phim "Ngày xưa có một chuyện tình", nhà sản xuất kể về câu chuyện tình cảm day dứt của ca ba người bạn học. Điểm nhấn của trailer là cuộc sống giản dị, bình yên ở Việt Nam giai đoạn năm 1992 - 1997, được thể hiện qua tạo hình của các nhân vật chính, trang phục, đồ dùng hằng ngày... Phim dự kiến ra rạp ngày 1/11/2024.

Bối cảnh chính của bộ phim "Ngày xưa có một chuyện tình" được quay tại các địa điểm nổi tiếng như gành Đá (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa), Trường tiểu học An Ninh Đông (huyện Tuy An), và thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa.

Từ khi bộ phim ra mắt, căn nhà cổ của bà Đàm Thị Tâm (70 tuổi, ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng) – nơi được chọn làm bối cảnh nhà ông giáo Dưỡng – trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan và chụp ảnh.

 Nhà ông giáo Dưỡng ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa - Ảnh: Minh Chiến

Nhà ông giáo Dưỡng ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa - Ảnh: Minh Chiến

Bà Tâm chia sẻ: "Nhà tôi được đoàn phim chọn vì nét cổ điển như gác mái, khung cửa... Giờ đây, ai cũng biết đến căn nhà này nhờ phim ảnh".

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, cho biết: "Phú Yên đã trở nên nổi tiếng sau bộ phim 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' của đạo diễn Victor Vũ. Từ năm 2015, du khách đến Phú Yên tăng đáng kể, chỉ trong hai tháng 10 và 11-2015, lượng khách đã tăng 30%. Địa phương này giờ đây được biết đến như là xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh".

Với điều kiện tự nhiên cùng các công trình kiến trúc độc đáo, Phú Yên hiện là điểm đến lý tưởng của các nhà làm phim. Năm 2023, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đã công bố bộ chỉ số hấp dẫn quay phim (PAI), trong đó Phú Yên dẫn đầu nhờ vào hạ tầng, hỗ trợ thủ tục pháp lý, tài chính, thông tin, và thực địa.

 Đình Phước Khánh (xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) - một bối cảnh trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình" - Ảnh: Minh Chiến

Đình Phước Khánh (xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) - một bối cảnh trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình" - Ảnh: Minh Chiến

Bà Thái khẳng định: "Điện ảnh là kênh quảng bá du lịch rất hiệu quả cho Phú Yên. Những cảnh quay ấn tượng trong phim sẽ khắc sâu trong tâm trí khán giả, từ đó tạo ra các điểm đến mới và hấp dẫn như đồng mía huyện Sông Hinh, khu rừng và suối nước ở đập Đồng Cam".

Tỉnh Phú Yên luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để đón tiếp các đoàn làm phim, nhằm quảng bá và phát triển du lịch một cách bền vững và hiệu quả.

Trọng Nhân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dien-anh-thoi-bung-suc-hut-du-lich-phu-yen-qua-phim-ngay-xua-co-mot-chuyen-tinh-post309192.html