Điện ảnh Việt Nam ghi dấu ấn tại Paris
Ngày 12/12 tại rạp chiếu phim Pathé Palace ở Paris, Lễ bế mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy cảm xúc. Sự kiện khép lại hành trình nghệ thuật đáng nhớ kéo dài một tuần, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, các đối tác cùng sự quan tâm của hàng nghìn khán giả Pháp và quốc tế.

Đoàn làm phim "Mưa đỏ" tại Lễ bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng”.
Được tổ chức tại một trong những rạp chiếu phim hiện đại và sang trọng nhất ở Pháp, đêm cuối cùng của Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” có nhiều hoạt động phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Hãng Điện ảnh Quân đội nhân dân, và các diễn viên phim "Mưa đỏ" tại Lễ bế mạc Tuần Điện ảnh Việt Nam ở Paris.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Tham tán Công sứ Phạm Thị Kim Yến nhấn mạnh: Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam trôi qua thật nhanh với nhiều ý nghĩa, nhưng chắc chắn mở ra nhiều hành trình ánh sáng của điện ảnh Việt Nam. Đó là câu chuyện mà chúng ta muốn kể với thế giới qua sự kiện văn hóa đặc biệt này. Tuần lễ này đã góp phần tiếp tục lan tỏa niềm tự hào của dân tộc Việt Nam dâng lên mạnh mẽ từ đợt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các thế hệ người Việt tại Pháp rất xúc động sau khi xem phim "Mưa đỏ".
Khép lại tuần lễ là buổi công chiếu bộ phim “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân, hiện tượng phòng vé và đạt doanh thu cao nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, tiếp tục mang lại nhiều cảm xúc và chiều sâu nhân văn cho khán giả ở kinh đô điện ảnh.
Trong số hơn 400 người có mặt tại buổi chiếu phim, có nhiều thế hệ Việt kiều và bạn bè quốc tế, được tìm hiểu thêm về sự khốc liệt của chiến tranh, về cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị, về sự can trường mà bao thế hệ người Việt Nam đã đánh đổi bằng xương máu để đổi lấy hòa bình.

Chị Ngân Hà và anh Phạm Quốc Nghị (từ trái sang) chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim "Mưa đỏ".
Chị Ngân Hà, chỉ huy Hợp ca Quê hương, chia sẻ: "Tôi rất xúc động vì bộ phim đã chạm đến trái tim của các thế hệ kiều bào ở Pháp. Hôm nay tôi đưa cháu gái ngoại Élina Thanh Mai, sinh ra ở Pháp và sắp tốt nghiệp trường điện ảnh, đến xem phim "Mưa đỏ". Cháu chỉ biết Việt Nam qua những câu chuyện trong gia đình, không hiểu và biết nhiều về lịch sử. Rất xúc động khi xem những cảnh khốc liệt trong chiến tranh, cháu nói luôn với tôi là rất muốn về Việt Nam, để biết nhiều hơn quê hương của ông bà và mẹ.
Ra khỏi rạp chiếu phim, anh Phạm Quốc Nghị, giảng viên Trường Đại học Paris Saclay, còn rất xúc động: Sinh ra trong thời bình, sang Pháp được hơn 20 năm, tôi thấy đây là bộ phim thật hay về chiến tranh ở Việt Nam. Những cảnh trong phim đã mang tới nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt, khiến người xem phải suy nghĩ về giai đoạn hào hùng của dân tộc, về những gian khó to lớn để có thể vươn lên như ngày nay. Thật tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng và kiên cường.

Anh Tước và chị Huyền, ở thành phố Montélimar - cách Paris hơn 600 km, vui mừng được gặp đoàn làm phim "Mưa đỏ".
Ông bà Etienne Cledel, sống cách Paris hơn 100km, rất ấn tượng với những bộ phim của Việt Nam được trình chiếu trong tuần lễ này, nhất là bộ phim trong lễ bế mạc. "Mưa đỏ đã chứng minh sức mạnh lan tỏa của điện ảnh Việt Nam. Bộ phim không chỉ kể về chiến tranh, mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn về hòa bình. Tôi đã đọc một số cuốn sách về lịch sử Việt Nam, dù vậy những hình ảnh trong phim cho thấy nhân dân Việt Nam đã trải qua những năm tháng thật cam go và đau thương nhưng luôn có lòng quả cảm và niềm tin mãnh liệt để đi tới hòa bình và phát triển" - ông Etienne Cledel nhận xét.
Theo ông bà Etienne Cledel, các nhà làm phim Việt Nam đã "mở được một cánh cửa" tới công chúng ở Pháp, cần tiếp tục tổ chức các sự kiện như tuần qua để kể thêm nhiều "câu chuyện Việt Nam xưa và nay" với bạn bè quốc tế.

Rất lâu sau buổi chiếu phim, nhiều khán giả nán lại để chia sẻ cảm xúc.
Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam diễn ra tại Paris từ ngày 5 đến 12/12, với 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, đã đón tiếp hơn 6.000 lượt khách đến từ hơn 20 quốc gia, cùng nhiều cuộc gặp gỡ chuyên môn và hoạt động giao lưu rất ý nghĩa. Sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng Pháp và quốc tế đã góp phần tạo nên một dấu ấn thật ý nghĩa của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-anh-viet-nam-ghi-dau-an-tai-paris-post929986.html











