Điện Biên: Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Pồn

Trận lũ quét xảy ra vào đêm 24, rạng sáng 25/7 tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã khiến 2 người thiệt mạng, 5 người mất tích, hàng chục ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp và nước lũ cuốn trôi. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bản Mường Pồn 1 vẫn ngập sâu trong lũ. Ảnh: Anh Dũng

Bản Mường Pồn 1 vẫn ngập sâu trong lũ. Ảnh: Anh Dũng

Hơn 12 giờ trôi qua, ông Vì Văn Khiên (bản Mường Pồn 1) vẫn lặng người ngóng chờ thông tin người thân bên dòng nước lũ. Hai người thân của ông mất tích trong trận lũ quét đến nay vẫn chưa tìm thấy. Sau trận lũ bất ngờ trong đêm, bản Mường Pồn 1 tan hoang, chỉ còn bùn đất, cây cối ngổn ngang. Trận lũ đã cướp đi của chị Cà Thị Thương 2 người thân yêu nhất là mẹ và em trai. Ông Cà Văn Luyến, bố chị Thương đứng thất thần nhìn lên hiện trường, chỉ trong tích tắc nhà của ông và 3 nhà bên cạnh bị lũ tràn qua vùi lấp. Chính quyền địa phương và BĐBP đã hỗ trợ gia đình ông Luyến làm thủ tục đưa 2 người chết đi mai táng.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Anh Dũng

Các lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Anh Dũng

Lũ về từ rạng sáng, song mãi đến gần 11 giờ ngày 25/7, chị Lò Thị Liên, nhân viên Trạm Y tế xã Mường Pồn mới được lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Khuôn mặt tái nhợt vì sợ, vì lạnh và vì đuối sức, chị Liên không thể nói nên lời, chỉ biết khóc khi được lực lượng cứu hộ phát hiện và dùng cáng đưa đến nơi an toàn để sơ cứu.

Chị Liên từ từ kể lại: “Cả ngày 24/7 trời mưa lớn, không ngừng nghỉ. Đến nửa đêm, khi nghe tiếng nước chảy lớn, tiếng cây gãy đổ, đất đá lăn, 2 vợ chồng cùng nhau chạy ra ngoài thì bị nước lũ cuốn trôi, mỗi người một hướng khác nhau. Tôi bị mắc kẹt lại tại khu vực cây xăng Mường Pồn, bản Mường Pồn 1. Do chân bị va đập vào đá, chảy nhiều máu và rất đau nên tôi không thể thoát ra được. Sau hơn 6 tiếng mắc kẹt, tôi được lực lượng công an, BĐBP phát hiện và giải cứu. Thật may mắn và vui mừng khi biết tin chồng tôi đã an toàn”.

Ngay trong sáng 25/7, các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP và Công an tỉnh đã huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại xã Mường Pồn cùng nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét. Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng và mất tích; đồng thời, hỗ trợ nhân dân sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Trận lũ quét xảy ra trên địa bàn xã Mường Pồn đã làm 2 người thiệt mạng, 5 người đang mất tích vẫn chưa tìm thấy, mưa lũ còn khiến cho 4 người bị thương, 18 nhà bị lũ cuốn trôi và đổ sập, 100 nhà bị ảnh hưởng, hàng chục ha lúa bị vùi lấp, quốc lộ 12 bị chia cắt hoàn toàn. Ước thiệt hại khoảng 24,5 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên hỗ trợ gia đình ông Cà Văn Luyến (bản Mường Pồn 1) làm thủ tục đưa người chết đi an táng. Ảnh: Anh Dũng

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên hỗ trợ gia đình ông Cà Văn Luyến (bản Mường Pồn 1) làm thủ tục đưa người chết đi an táng. Ảnh: Anh Dũng

Chiều 25/7, UBND huyện Điện Biên quyết định tạm thời dừng tìm kiếm người mất tích và dừng khắc phục giao thông vì mưa đang rất lớn. Đất đá từ trên núi tiếp tục đổ xuống đường và các bản trong xã Mường Pồn, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Huyện Điện Biên đã quyết định thành lập Ban tiếp nhận cứu trợ khắc phục khó khăn do thiên tai tại xã Mường Pồn. Ban tiếp nhận gồm 12 thành viên, địa điểm tiếp nhận cứu trợ là Nhà văn hóa xã Mường Pồn.

Sáng 26/7, công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích, khắc phục sạt sụt tiếp tục được nối lại, với phương châm còn người mất tích các lực lượng chức năng còn tìm kiếm. Do khối lượng đất đá sạt lở, tràn ra đường rất lớn, dự kiến các đơn vị cần khoảng thời gian từ 2 - 3 ngày để thông đường.

Anh Dũng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dien-bien-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-lu-quet-tai-xa-muong-pon-post478698.html