Diễn đàn chủ nhật: 'Phải sống sao cho ý nghĩa...'

Là đơn vị đặc biệt, trọng điểm của Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 luôn đòi hỏi mọi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện với tinh thần đặc biệt: Không để '365-1=0'! Tức là tuyệt đối không chủ quan, lơ là để xảy ra sơ suất, vi phạm làm ảnh hưởng đến kết quả cả quá trình phấn đấu lâu dài của bản thân và tập thể.

Với tinh thần ấy, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 luôn có những con người đặc biệt với “lòng trung thành đặc biệt, tinh thần đoàn kết đặc biệt, tính kỷ luật đặc biệt và bảo đảm bí mật đặc biệt”, tạo nền tảng vững chắc để đơn vị luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tu dưỡng, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật cũng như đạo đức cách mạng là việc “biết dễ, làm khó”. Từ kinh nghiệm của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 một lần nữa khẳng định, chỉ có tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống một cách bền bỉ, liên tục với tinh thần, thái độ nghiêm túc, cầu thị mới giúp cán bộ, đảng viên nuôi dưỡng khát vọng, mục tiêu phấn đấu đúng đắn, tránh sa vào “bẫy” suy thoái và luôn vững vàng trước mọi khó khăn, biết răn mình trước cám dỗ.

Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng vì lòng tham không từ bất kỳ ai, chỉ cần một phút không làm chủ bản thân là có thể rơi vào cạm bẫy vật chất, vi phạm pháp luật. Thực tế đã có những cán bộ cấp cao từng một thời vào sinh ra tử, không quản hy sinh, gian khổ, dũng cảm đấu tranh với kẻ thù, tội phạm... nhưng lại gục ngã trước ma lực của đồng tiền, quyền lực, trượt dài trong tha hóa. Đó chính là bài học xương máu, lời cảnh tỉnh cho những ai còn mơ hồ, coi nhẹ việc tu dưỡng bản thân.

 Thủ trưởng Quân chủng Hải quân và Lữ đoàn Tàu ngầm 189 chụp ảnh cùng thủy thủ Tàu ngầm 182. Ảnh: qdnd.vn

Thủ trưởng Quân chủng Hải quân và Lữ đoàn Tàu ngầm 189 chụp ảnh cùng thủy thủ Tàu ngầm 182. Ảnh: qdnd.vn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời về tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, từng nhiều lần tâm sự, nhắc nhở: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!".

Trong mọi giai đoạn cách mạng, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ chức vụ cao, người đứng đầu luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố mang tính chất quyết định tới chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua những tấm gương cụ thể này cũng sẽ góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân cũng luôn chân thành và trông đợi mỗi cán bộ, đảng viên là những tấm gương về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Muốn thế, mỗi cán bộ, đảng viên hãy tự giác, nghiêm khắc soi mình, sửa mình và gột rửa những thói hư tật xấu; thực thi nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, trước hết là những điều đảng viên không được làm và mới nhất là Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Và nếu như dư luận chưa đủ để thức tỉnh; đạo đức, đạo lý chưa đủ để tạo chuyển biến thì kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước tất phải được sử dụng để xử lý, răn đe!

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/dien-dan-chu-nhat-phai-song-sao-cho-y-nghia-786236