Diễn viên bị ghét ở phim giờ vàng: 'Chồng hả hê khi tôi bị khán giả mắng tơi tả'

Trên phim, nhân vật Tuyết của Thanh Hoa bị khán giả mắng chửi thậm tệ, ngoài đời chồng và con nữ diễn viên lại tỏ ra rất thích thú khi cô 'nhận gạch đá'.

Trong Dịu dàng màu nắng, Tuyết là nhân vật khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” ngay từ những tập đầu tiên. Mưu mô, “đâm bị thóc chọc bị gạo” lại có ngoại hình “chỉ nhìn đã muốn chửi” là những gì khán giả nói về vai Tuyết của nữ diễn viên Thanh Hoa.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, diễn viên Thanh Hoa cho biết, người giao vai Tuyết cho cô là đạo diễn Bùi Quốc Việt - ông xã của cô. Chính vì vậy, khi vợ nhận về hàng loạt bình luận mắng chửi vì vai diễn đáng ghét, ông xã của Thanh Hoa lại có phản ứng rất hài lòng.

Diễn viên Thanh Hoa.

Diễn viên Thanh Hoa.

- Sau khi "Dịu dàng màu nắng" lên sóng, chị có đọc phản hồi từ khán giả không? Cảm xúc của chị khi đó thế nào?

Thực ra chỉ sau vài tập đầu là tôi đã thấy rõ phản hồi của khán giả. Khi nhân vật Tuyết bắt đầu lộ rõ là phản diện, nhiều người bức xúc và để lại rất nhiều bình luận gay gắt. Tôi chỉ đọc đúng một lần rồi ngừng luôn. Có người còn vào Facebook cá nhân để mắng chửi, đa phần họ cho rằng: "Mặt như này chắc ngoài đời cũng xấu tính lắm!", “Thế này mà cũng dám nói là đã đi thi hoa hậu sao”.

Quá áp lực trước những bình luận quá khích, tôi quyết định khóa bình luận trên trang cá nhân và không theo dõi phản ứng của khán giả nữa.

Trước đây tôi từng tham gia không ít phim truyền hình, nhưng đều vào vai dịu dàng, cam chịu. Lần đầu nhận vai “trái chất”, lại chưa kịp thích nghi với sự tương tác của khán giả nên không tránh khỏi cảm giác choáng váng.

Thanh Hoa vào vai Tuyết trong phim "Dịu dàng màu nắng".

Thanh Hoa vào vai Tuyết trong phim "Dịu dàng màu nắng".

- Được biết đạo diễn phim – chồng chị – là người trực tiếp giao vai này cho chị?

Đúng rồi, anh ấy nói có vai khá thú vị muốn giao cho tôi. Đã nghỉ làm phim khá lâu, giờ các con cũng cứng cáp rồi nên tôi cũng muốn được quay lại với phim ảnh. Ban đầu tôi cũng có chút băn khoăn vì vai diễn này hoàn toàn khác so với những vai tôi từng thể hiện trước đó, nhưng anh Việt nói tôi sẽ làm được nên tôi tin và nhận lời tham gia.

Trước khi phim phát sóng, anh Việt cũng nói rõ: Vai này là phản diện từ đầu tới cuối, chuẩn bị tinh thần bị ghét đi là vừa! Tôi cũng xác định rồi, nhưng không nghĩ mọi thứ lại dồn dập, gay gắt như vậy.

Khi phim lên sóng và khán giả phản ứng mạnh, chồng tôi còn vui vẻ lưu lại những hình chế về nhân vật Tuyết rồi ngồi cười rất đắc ý. Anh bảo: “Em diễn thế là rất đạt đấy”.

Con lớn của tôi 13 tuổi, khi xem phim cũng rất bức xúc bức xúc với nhân vật Tuyết. Cháu bảo: “Vai này mẹ xấu tính quá! Con không thích vai của mẹ đâu!”. Rồi cháu còn háo hức chờ từng tập để xem mẹ bị... trả giá ra sao.

Người giao vai Tuyết cho cô là đạo diễn Bùi Quốc Việt – ông xã của cô.

Người giao vai Tuyết cho cô là đạo diễn Bùi Quốc Việt – ông xã của cô.

- Chị từng chia sẻ mình là vợ đạo diễn, không ngại nhắc đến quá khứ thi Hoa hậu Việt Nam 2006, kể cả khi bị chê bai về tạo hình nhân vật. Chị có e ngại khi đối mặt với những bình luận kiểu “có vai nhờ chồng” không?

Tôi và anh Việt yêu nhau 7 năm, kết hôn hơn 10 năm, nhưng đây mới là lần thứ tư chúng tôi cùng làm phim. Trước đây, tôi né tránh các dự án do chồng đạo diễn vì sợ người ta nói ra nói vào, nhưng giờ tôi nghĩ, nếu vai phù hợp thì đạo diễn là ai không quan trọng. Mình là diễn viên thì nên được nhìn nhận bằng thực lực.

Chuyện tôi từng thi Hoa hậu là thật, chỉ là nhiều người không nhớ vì lúc ấy tôi còn trẻ, mới ngoài 20. Bây giờ đã ngoài 40 và là mẹ hai con, họ không nhận ra cũng dễ hiểu.

Còn về tạo hình Tuyết thoại, thực ra lúc đó tôi đang niềng răng để chỉnh khớp cắn nên gương mặt mới trở nên “cứng đơ”, miệng hơi méo. Ban đầu tôi cũng lo điều đó sẽ ảnh hưởng tới nhân vật, nhưng anh Việt lại bảo: “Miệng em lệch vậy lại hợp vai – vừa gian, vừa ghét”. Cả ê-kíp cũng khích lệ tôi tiếp tục, vì khuyết điểm này vô tình lại làm nổi bật cá tính nhân vật hơn.

- Lần đầu đảm nhiệm vai phản diện đã nhận về “mưa gạch đá” có khiến chị e dè khi có lời mời vào vai phản diện của các dự án sau?

Tôi nghĩ, làm nghề diễn mà sợ bị ghét thì khó làm nghề lắm. Nếu khán giả tin nhân vật Tuyết xấu thật thì chứng tỏ tôi đã làm tốt. Hơn nữa, sau “cú sốc” lần này, tôi cũng quen hơn với phản ứng từ khán giả dành cho bộ phim nên tôi tin rằng nếu có lời mời tôi vào vai phản diện nữa, tôi sẽ làm tốt hơn, không có gì phải e ngại cả.

Nữ diễn viên sốc khi khán giả ''ném đá'' vai diễn, vào tận trang cá nhân mắng.

Nữ diễn viên sốc khi khán giả ''ném đá'' vai diễn, vào tận trang cá nhân mắng.

- Trở lại làm phim sau nhiều năm vắng bóng nhưng có ông xã đồng hành với vai trò đạo diễn, hẳn chị sẽ không quá bỡ ngỡ?

Thú thực, sau thời gian dài nghỉ chăm con, khi chồng đưa kịch bản tôi cũng có chút đắn đo. Nhưng vai Tuyết cũng không quá dài nên tôi quyết định nhận lời.

Trên set quay, tôi cũng dành nhiều tâm huyết cho nhân vật, mỗi cảnh quay xong tôi đều xem đi xem lại, hỏi mọi người xem đã ổn chưa. Thấy mọi người nhận xét tốt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chị có được ưu tiên gì khi làm việc với đạo diễn đồng thời là ông xã của mình?

Ngoài việc giao vai Tuyết cho tôi vì thấy hợp vai thì hoàn toàn không có sự ưu tiên nào cả. Đến set quay, chúng tôi ai làm việc của người ấy, nếu tôi diễn không đạt anh cũng “chỉnh” ngay chứ không có chuyện “ngoại lệ”. Chỉ khi kết thúc công việc, chúng tôi mới quay lại vai trò là vợ, là chồng.

Cảm ơn diễn viên Thanh Hoa!

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dien-vien-bi-ghet-o-phim-gio-vang-chong-ha-he-khi-toi-bi-khan-gia-mang-toi-ta-ar953447.html