Diễn viên Hoa Thúy: 'Khán giả càng mắng nhân vật tôi càng vui'

Vào vai cô giáo Thu lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng chồng và mẹ chồng quá đáng, Hoa Thúy hay nghe khán giả mắng nhân vật nhưng rất vui vì điều đó.

- Đâu là lý do khiến chị chọn vai Thu trong 'Trở về giữa yêu thương' để tái xuất khán giả?

- Tôi háo hức được làm nghề, được diễn nên khi có vai hay, tôi càng thích thú vì được trải nghiệm một số phận mới, thỏa sức khai thác mọi góc cạnh của nhân vật. Thu dễ thương, hiền lành, chân phương, nhẫn nhịn nên từ trước khi phim lên sóng, tôi đã tin nhân vật này sẽ được khán giả yêu quý. Hơn nữa, vai diễn này còn có nhiều đất diễn và những phân đoạn khiến tôi phải trăn trở.

Hoa Thúy (áo hoa) trong phim 'Trở về giữa yêu thương'.

- Chị tìm thấy điểm tương đồng nào giữa mình với nhân vật?

- Tôi giống Thu ở bản chất nhẫn nhịn nhưng Thu hiền lành, đoan trang, truyền thống còn tôi giấu mình dưới bề ngoài mạnh mẽ. Cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ, nỗi đau và cả oan trái nhưng tôi trân trọng tất cả những điều đó đã tạo nên mình của ngày hôm nay. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy biết ơn những khổ đau đến với mình. Hiện tại, tôi an nhiên đến mức có thể đón nhận mọi nghịch cảnh, biết đắm chìm trong nỗi đau và ngắm nhìn nó ra đi. Sau tất cả, tôi hiểu được giá trị của sự yêu thương, cảm ơn cuộc đời vì có mẹ, có em trai và ba đứa con luôn ngóng theo mình từng phút giây. Tôi chỉ muốn cắt xẻ tấm thân này thành nhiều mảnh để có thể bù đắp tình yêu cho những người thân yêu nhất. Không làm được vậy nên tôi luôn cố gắng để sống thật tốt. Tham gia Trở về giữa yêu thương cũng là cách để tôi khiến cho mọi người tự hào về mình. Tôi luôn biết ơn nhân vật Thu vì đã giúp mình chia sẻ phần nào tâm tư của bản thân.

Trích đoạn 'Trở về giữa yêu thương'

- Phản hồi nào về nhân vật này của khán giả khiến chị cảm thấy thú vị nhất?

- Chắc là những lời trách cứ vì Thu lành quá, nhẫn nhịn quá. Nhiều người hay mắng Thu tại sao không chịu phản ứng lại mà cứ để như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy nhân vật bị mắng mà vui đến thế, khán giả càng mắng tôi càng thấy vui (cười).

- Chị và đoàn phim khó khăn như thế nào khi vai ông Phương đột ngột đổi diễn viên từ NSND Hoàng Dũng sang NSND Trung Anh?

- Tôi và anh Hoàng Dũng vào vai bố con rất hợp vì cả hai không chỉ thương nhau trên phim mà còn ngoài đời. Khi anh đột ngột lâm bạo bệnh rồi ra đi mãi mãi, tôi cũng như tất cả các thành viên trong đoàn phim đều bàng hoàng và thương tiếc vô hạn. Đoàn phim vẫn cứ chờ anh, chỉ đến khi mọi hy vọng vì sự trở lại của anh đều mất đi, đoàn phim mới thay diễn viên. Với tôi, việc diễn tiếp với "bố" Trung Anh là một cách để tưởng nhớ đến "bố" Hoàng Dũng. Tất cả các diễn viên khác cũng như vậy. Ai cũng thương nhớ nghệ sĩ Hoàng Dũng và xúc động khi vào vai nên không hề gặp trở ngại gì cả.

Hoa Thúy tại họp báo ra mắt 'Trở về giữa yêu thương' hồi tháng 12/2020.

- Điều gì ở cố NSND Hoàng Dũng mà chị nhớ mãi?

- Nói về anh Hoàng Dũng thì bao kỷ niệm lại hiện về. Khi đóng Trở về giữa yêu thương, anh luôn làm cho cả đoàn phim cười ngặt nghẽo vì nói gì cũng duyên. Nhiều buổi trưa đi ăn cơm chung, tôi và anh hay nán lại quán để kể về chuyện ngày xưa. Cứ mùng Một Tết là gia đình tôi lại ghé nhà anh chúc mừng năm mới. Anh hay khen đôi mắt Hoa Thúy ngày xưa to tròn rất xinh còn tôi thì cứ cười tít mắt như trẻ con. Lúc đó, anh có thể đã rất mệt rồi nhưng vẫn cố gắng làm việc. Có nhiều hôm, anh còn xin ngủ nhờ ở tiệm cơm một lát rồi mới về. Thấy anh đau lưng, tôi thương lắm và chỉ biết khuyên anh hãy giữ sức khỏe. Nhìn anh đau mà tối nào cũng đi làm giám khảo cho chương trình tài năng trẻ, tôi xót anh như con gái xót bố Phương vậy.

- Là mẹ đơn thân của ba người con, chị làm thế nào để sắp xếp thời gian và công việc gia đình để tham gia 'Trở về giữa yêu thương'?

- Mỗi sáng, tôi đều dậy từ 5h để cùng hai con trai nhỏ nhảy múa, hát hò, nấu ăn, tắm giặt, phơi phóng rồi mới lên đường đi làm. Chiều chiều, tôi nhờ xe ôm đón các con về. Chúng sẽ chờ mẹ về ăn cơm, học hành, cùng xem phim Trở về giữa yêu thương rồi mới ôm nhau ngủ.

Tôi nhận ra nếu sống bằng chánh niệm thì sẽ không bao giờ có cảm giác khó khăn. Hãy tập trung và hết lòng cho mỗi công việc mình làm, mọi thứ sẽ tốt hẳn lên. Các con tôi luôn yên lòng vì hiểu rằng mẹ yêu mình nhất. Mẹ con tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên nên không quá lo lắng, xao động trước các biến động trong cuộc sống.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dien-vien-hoa-thuy-khan-gia-cang-mang-nhan-vat-toi-cang-vui-20210328154250426.htm