Diễn viên Minh Hương 'Đừng đốt' òa khóc gặp lại em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm
16 năm sau bộ phim 'Đừng đốt', Minh Hương khóc khi gặp lại em gái liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong chương trình 'Cine7 - Ký ức phim Việt'.
Duyên nợ đặc biệt với vai diễn và sự ra đời bộ phim
Chương trình Cine7 - Ký ức phim Việt số thứ 4 về phim Đừng đốt có hai khách mời: diễn viên Minh Hương vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm và bà Hiền Trâm - em gái bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Phim Đừng đốt củađạo diễn Đặng Nhật Minh sản xuất năm 2009, lấy cảm hứng từ cuốn nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - tác phẩm gây tiếng vang tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Phim dựa trên những câu chuyện liên quan đến số phận kỳ lạ cuốn nhật ký, kể từ khi được tìm thấy trên chiến trường, lưu lạc trên đất Mỹ và hành trình trở về nhà sau 35 năm.
Minh Hương chia sẻ rất bất ngờ nhận được cuộc gọi casting. "Tôi rất bất ngờ. Khi biết đó là phim của bác Đặng Nhật Minh, tôi có cảm giác như một luồng điện chạy qua người. Tôi đọc cuốn nhật ký đó khi còn là sinh viên, năm 2005", Minh Hương kể lại.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh chọn Minh Hương vào vai Đặng Thùy Trâm, với mong muốn có một diễn viên chân chất, hồn nhiên và mang nét Hà Nội thuần khiết.
Điều kỳ lạ là Minh Hương có nhiều điểm tương đồng với liệt sĩ Đặng Thùy Trâm: "Cô học lớp 9C, mình cũng lớp 9C. Cô mất năm 27 tuổi, mình nhận vai này cũng ở tuổi 27".
Minh Hương nói lý do đạo diễn Đặng Nhật Minh chọn mình vào vai diễn: "Bác chọn vì cháu là cô gái duy nhất đến đây chưa làm lông mày". Ông muốn một diễn viên chân chất, hồn nhiên, mang vẻ đẹp Hà Nội tự nhiên - đúng với hình ảnh Đặng Thùy Trâm, một cô gái Hà Nội thuần khiết, tự nhiên và đầy nhiệt huyết.
Khoảnh khắc xúc động khi làm phim
Quá trình thực hiện Đừng đốt mang lại nhiều cảm xúc mạnh mẽ cho đoàn phim, đặc biệt là Minh Hương. Cô chia sẻ về một phân cảnh ám ảnh: "Có một cảnh anh bộ đội bị thương, rút từ ngực áo lá thư và nhờ Đặng Thùy Trâm mang về. Tôi khóc thật, thương thật luôn".
Một điều đặc biệt trong quá trình quay phim là khả năng nhập vai nhanh chóng của Minh Hương. "Tôi hầu như chỉ quay có một đúp thôi. Sau khi kết thúc, bác Minh cảm ơn tôi vì tiết kiệm cho đoàn vì hồi đấy làm phim nhựa tốn kém", nữ diễn viên chia sẻ.
Ngoài diễn xuất, Minh Hương còn tự lồng tiếng và hát trong phim: "Tôi tự lồng tiếng cho chính mình và hát bài ca đó. Để truyền tải đúng cảm xúc, bác Đặng Nhật Minh đã hướng dẫn từng câu một".

Diễn viên Minh Hương và liệt sĩ Đặng Thùy Trâm có nhiều điểm tương đồng.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhắc đến phân cảnh khó nhất: "Khi nhân vật bị trúng đạn nhưng vẫn mỉm cười, vì nghĩ đến ngày được gặp lại gia đình". Khoảnh khắc này thể hiện tình yêu gia đình mãnh liệt ngay cả trong giây phút đau đớn nhất.
Phim giành được giải Bông Sen Vàng năm 2009 và sáu hạng mục giải Cánh Diều Vàng năm 2010. Tại Liên hoan Phim Fukuoka lần thứ 19 Nhật Bản, Đừng đốt nhận giải Khán giả bình chọn. Đặc biệt, phim được đón nhận nồng nhiệt tại Nhật Bản nhờ trước đó có bản dịch cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm trước đó.
Cuộc gặp đầy xúc động sau 16 năm và những kỷ vật
Sau 16 năm công chiếu, Minh Hương có cuộc gặp xúc động với bà Hiền Trâm - em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Gặp lại sau nhiều năm, cả hai rưng rưng, Minh Hương òa khóc, còn bà Hiền Trâm thốt lên khi nhìn thấy cô, rồi nhận xét: "Chị tôi đúng như hồi xưa".

Sau 16 năm bộ phim ra mắt, Minh Hương khóc vì xúc động khi gặp lại bà Hiền Trâm - em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Minh Hương bày tỏ: "Cháu chỉ gặp cô một lần trước khi vào phim, trong buổi gặp mặt gia đình do đạo diễn sắp xếp để hiểu về con người cô Đặng Thùy Trâm nhiều hơn. Chính những chia sẻ của cô góp phần rất lớn vào thành công của bộ phim".
Bà Hiền Trâm mang theo những kỷ vật: hai bức ảnh chụp liệt sĩ Đặng Thùy Trâm ở hai giai đoạn và hai lá thư gửi mẹ, em gái.
Minh Hương xúc động đọc lại một lá thư và tiết lộ một áp lực khi đóng phim là viết chữ giống của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm: "Tôi lo lắm, hỏi bác Minh: 'Cháu có phải viết đúng như chữ cô Trâm không?' Chữ cô rất đẹp, còn cháu thì không. Nhưng cảm giác như cô phù hộ, nét chữ ra đúng như thế luôn".

Hai bức ảnh về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Bà Hiền Trâm bày tỏ ấn tượng về câu nói được chị gái Đặng Thùy Trâm ghi trong nhật ký: Hãy yêu nhau khi còn sống. Gia đình khắc câu này lên mộ, như một triết lý sống.
Bà Hiền Trâm cũng kể khoảnh khắc chia tay chị gái trước khi ra chiến trường: "Hồi đó, đi chiến trường rất bí mật. Trước đó 1 tháng, chị đi thăm từng người. Chị dặn: 'Bây giờ chị đi xa rồi, chị đối xử với em thế nào, sau này em đối xử với các em như thế'. Chị cũng bảo: 'Chị sẽ mang hòa bình về, em không phải đi sơ tán nữa'". Nhưng lời hứa đó chưa bao giờ thực hiện được, trong phim có câu thoại: "Trong ngày khải hoàn sẽ không có con gái mẹ đâu".
Ảnh, video: VTV