Diễn viên múa Mai Trung Hiếu: Những gởi gắm cuối cùng

Ở xóm Văn Công, thuộc phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết chắc sẽ nhớ nhiều đến Mai Trung Hiếu. Bọn trẻ thời đó giờ ai cũng trưởng thành hết, nhưng ký ức về em không thể nhạt nhòa.

Diễn viên múa mai trung hiếu

Sáng nay, trong dòng người tiễn biệt em – diễn viên múa Mai Trung Hiếu đã có không ít nước mắt của gia đình, người thân, bạn bè và người hâm mộ. Với những người yêu thương em, Hiếu chẳng đi đâu xa, chỉ là về với cõi riêng tư của em, về với nơi mà em sẽ thỏa sức với niềm đam mê lúc nào cũng hừng hực. Tiễn biệt em, tài năng của làng múa Việt Nam.

NSND Mai Trung Kiên – đêm cuối cùng bên con trai mà có lẽ vợ chồng anh đã dồn hết tâm sức, đã không còn đủ sức khóc, anh nằm lả bên quan tài con trai mình, chập chờn chẳng thể nào yên lòng được.

Mai Trung Hiếu (Bin) – 2 tuổi đã theo ba mẹ đi khắp nơi, nằm vòng dưới gầm sân khấu để chờ ba mẹ diễn xong, lại theo chân về. 3 tuổi tham gia thi múa, 4 tuổi đã nổi tiếng với bài “Niềm tin” – tiết mục múa Chăm do chính ba Kiên dạy riêng cho con trai mình.

Cứ thế, quãng đời tuổi thơ gắn bó với múa, từ 6 tuổi - 8 tuổi tham dự nhiều cuộc thi múa của địa phương và là gương mặt đại diện cho thương hiệu Mì gấu đỏ. Thành quả đáng kể đầu tiên khi tiết mục “Niềm tin” được đi hội diễn để phục vụ cho Văn phòng Chính phủ.

12 tuổi, Mai Trung Hiếu nhận dược học bổng học múa tại Học viện múa Quảng Tây - Trung Quốc. Suốt 6 năm trời khổ luyện, có thể nơi đây đã góp phần chắp cánh cho tài năng, nhưng cũng là nơi khắc nghiệt nhất đã bào mòn đi sức khỏe của em. NSND Mai Trung Kiên chia sẻ: “Hồi anh chị qua thăm khi còn đi học bên đó, Hiếu được cho ra khách sạn ở với ba mẹ, được 3 hôm thì vào lại trường, Hiếu tăng cân chỉ có 4 gram. Hiếu phải ép cân vì quy định của học viên không được phép tăng cân dù là 1 gram. Hiếu sợ tăng cân và mỗi lần như thế vô cùng mệt mỏi”- anh Kiên nhớ về con.

Mai Trung Hiếu (SN 1992), là một trong những nghệ sĩ múa trẻ tài năng của làng múa Việt. Năm 4 tuổi, Trung Hiếu đã lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn. Năm 2012, trở về nước sau khi tốt nghiệp, Trung Hiếu đầu quân cho Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen TP.HCM. Mai Trung Hiếu đã nhận được rất nhiều giải thưởng, thành tích lớn nhỏ khác như giải Nhất Liên hoan múa dân tộc toàn quốc lần thứ 1 năm 2000 tại TP.HCM, giải Ba cuộc thi múa Đào Lý Bôi toàn Trung Quốc lần thứ 9 năm 2009 tại Thẩm Dương (Trung Quốc).

Ngoài ra, Trung Hiếu còn đoạt giải Nhì cuộc thi múa quốc tế Seoul lần thứ 15 năm 2018 tại Seoul Hàn Quốc. Bằng khen của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam dành cho diễn viên trẻ đạt giải Múa quốc tế; đề cử Top 12 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2018. Nam nghệ sĩ còn từng nhận học bổng của quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Thành đoàn TP.HCM, từng lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như tham gia biểu diễn các chương trình Múa như Vũ, Sen, Sắc Sen...

“Hiếu là một tài năng thực sự, tuyệt vời lắm! Tôi hiếm khi khen ai như vậy. Một cậu bé nhiệt tâm, thông minh, ngoan ngoãn và đa tài. Trong ngành này, có người có tài thì không chăm; có người chuyên cần lại không có tài hoặc không thông minh, không nhạy cảm nghệ thuật. Còn với Hiếu hội tụ đủ những lợi thế ấy. Em vào làm việc quá chuyên nghiệp, làm bằng đức tâm và không vì tiền bao giờ. Em ấy đâu chỉ múa mà còn biên đạo, vẽ, thiết kế, trang điểm...” – Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly chia sẻ về đàn em với một sự trân trọng.

Ở xóm Văn Công, thuộc phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết chắc sẽ nhớ nhiều đến em. Bọn trẻ thời đó giờ ai cũng trưởng thành hết, nhưng ký ức về em cũng không thể nhạt nhòa. “Vì tài năng nên Bin sớm tách ra khỏi cuộc sống trẻ thơ, một mình đi lưu diễn khắp nơi, phải tự chăm sóc mình ở xứ người. Giờ em không phải chịu áp lực nữa. Vĩnh biệt em, em đã sống hết mình, đã cống hiến hết mình. Vĩnh biệt em” - Nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng, người bạn tuổi thơ ở xóm Văn công chia sẻ.

Hiếu ra đi khi tuổi 29 đang rất đẹp, rất sung sức như thế. Tiếc thương một tài năng được nuôi dưỡng trong gia đình với truyền thống là những người nghệ sĩ đam mê với nghệ thuật múa. Hiếu đi để lại sự trăn trở, với vũ đoàn Ngôi sao nhỏ, do Hiếu đang đào tạo. Trong những ngày nằm viện, Hiếu nhắn cho đồng nghiệp: “Xin lỗi em, thời gian qua anh lơ là công việc, để một mình em vất vả. Nhưng anh bị bệnh này làm cơ thể suy nhược kinh khủng. Chúng ta là những người hiểu nhau nhất. Sắp tới anh sẽ nghỉ không lương, về quê để mẹ chăm sóc, vì bệnh tật của anh dinh dưỡng phải thật tốt. Mỗi ngày anh cứ nghĩ, mình là diễn viên múa, mình tỏa sáng, nổi tiếng bằng múa mà giờ anh múa không nổi, nó ám ảnh kinh khủng. Mong em mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm đoàn múa thời gian này. Thương em, có lỗi với em nhiều, đừng giận anh nhé”. Bao giờ cũng vậy, luôn nghĩ đến người khác, luôn nghĩ đến đồng nghiệp dù là trên sàn tập.

Cô ruột Hiếu bật khóc khi nhắc về đứa cháu mà mình yêu thương nhất “mỗi lần về là rủ cô dượng đi cà phê, đi ăn nhưng ra chẳng dám ăn gì ngoài việc ăn rau, uống nước trái cây. Cách đây không lâu, còn nói con lo xong chương trình này sẽ về thăm nhà, rồi vậy là đi…” – Biên đạo Mai Kim Định chia sẻ. Đó là lần về thăm nhà cuối cùng của Hiếu, rồi nằm lại trên mảnh đất này, quê hương của em, có ba mẹ gia đình, có ký ức tuổi thơ của xóm Văn Công – nơi đã chắp cánh cho Mai Trung Hiếu những ước mơ bay cao…

Quang Nhân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/dien-vien-mua-mai-trung-hieu-nhung-goi-gam-cuoi-cung-135085.html