Diễn viên Nana làm việc với cảnh sát sau khi bị 'kiện ngược'
Nana (35, tên thật Im Jin Ah) đã tham gia buổi thẩm vấn của cảnh sát với tư cách người bị tố cáo liên quan đến vụ việc xảy ra tại nhà riêng của cô vào cuối năm ngoái.
Theo tìm hiểu độc quyền của MyDaily ngày 9/1, Nana đã có mặt tại Sở cảnh sát Guri (tỉnh Gyeonggi) vào chiều 8/1 và làm việc với cơ quan điều tra trong khoảng 1 giờ 30 phút trước khi ra về.
Trước đó, theo thông tin từ cảnh sát và công ty quản lý Sublime của Nana, một người đàn ông ngoài 30 tuổi (gọi là A) - đối tượng đã bị bắt giam vì xâm nhập trái phép vào nhà mẹ con Nana, dùng hung khí gây thương tích và yêu cầu tiền (tội danh cướp tài sản gây thương tích nghiêm trọng) tại Guri vào tháng 11 năm ngoái gần đây bất ngờ đệ đơn tố ngược Nana với cáo buộc mưu sát và gây thương tích nghiêm trọng.

Nana đã có mặt tại Sở cảnh sát Guri (tỉnh Gyeonggi) vào chiều 8/1.
Cụ thể, vào thời điểm xảy ra vụ việc, A đã cầm hung khí đột nhập vào nhà và tấn công mẹ của Nana. Nghe thấy tiếng kêu cứu, Nana tỉnh dậy và cùng mẹ vật lộn, khống chế đối tượng, sau đó lập tức trình báo cảnh sát. Trong quá trình này, A bị thương ở vùng cằm do vết rách từ hung khí.
Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát xác định hành động của mẹ con Nana thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng, vì vậy không khởi tố đối với họ.
Việc A nộp đơn tố ngược đã khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. Luật sư Park Ji Hoon nhận định: "Khả năng cao A đang lợi dụng thực tế rằng phạm vi công nhận phòng vệ chính đáng ở Hàn Quốc hẹp hơn so với Mỹ. Tuy nhiên, hành vi này sẽ không mang lại lợi thế nào trong quá trình xét xử, thậm chí còn có thể trở thành căn cứ khiến bị cáo nhận mức án nặng hơn. Trường hợp của Nana nhiều khả năng vẫn sẽ được công nhận là phòng vệ chính đáng và không bị xử phạt".

Cảnh sát từng xác định hành động của mẹ con Nana thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.
Trước đó, diễn viên Nana từng chia sẻ trên mạng xã hội: "Những tình huống vô lý như thế này vẫn đang xảy ra và chúng ta buộc phải đối mặt với chúng. Nếu trong tương lai lại xuất hiện những chuyện không mong muốn, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải giữ được sự tỉnh táo để phân biệt đúng sai, nhằm giảm thiểu tổn thương cho bản thân".











