Diễn viên Phan Minh Huyền: Áp lực là điều tốt với diễn viên

Dù kinh qua không ít vai chính trong phim phát sóng 'giờ Vàng' trên VTV, song Phan Minh Huyền thừa nhận, việc hóa thân vào vai nữ chính trong phần 2 bộ phim đang làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ 'Chúng ta của 8 năm sau' cũng khiến cô lo lắng xen lẫn áp lực. Sở dĩ vậy bởi trước đó ở phần 1, diễn xuất của Hoàng Hà trong vai diễn này đã rất xuất thần và chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả.

Cố gắng để tạo nên màu sắc riêng biệt

- Phóng viên: Chào Phan Minh Huyền, chị từng chia sẻ cảm thấy áp lực khi đóng phần 2 phim “Chúng ta của 8 năm sau”, hóa thân vào vai mà diễn viên trẻ Hoàng Hà đã đảm nhận ở phần 1. Ngoài sự lo lắng vì đàn em đã có lối diễn tự nhiên thì chị còn e ngại điều gì khác không?

- Diễn viên Phan Minh Huyền: Khách quan mà nói, Hoàng Hà đã diễn rất hay, tôi đánh giá rất cao khả năng của cô ấy. Ngoài diễn xuất chân thực, Hoàng Hà còn có đài từ tốt và rất tự tin. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một áp lực khác, đó là chuyện tình yêu thời thanh xuân của 2 nhân vật Dương và Lâm ở phần 1 đã quá tuyệt vời, được khán giả yêu thích rồi. Phim thành công rực rỡ ở phần đầu, cả đoàn phim đều cảm thấy rất hạnh phúc, tôi rất mừng về điều đó và xem đây là tiền đề để phần 2 được mọi người tiếp tục đón nhận. Tuy nhiên, đó cũng lại là điều khiến tôi thấy vô cùng áp lực khi được mời đảm nhận vai Dương của 8 năm sau. Áp lực đó tăng dần lên theo số tập phim được phát sóng, càng gần đến phần 2 tôi càng áp lực (cười). Dù vậy, đây cũng là điều tốt đối với một diễn viên, giúp tôi có thêm động lực để tập trung, nỗ lực hơn cho nhân vật của mình.

- Với Phan Minh Huyền, đây có phải vai diễn khó “nhằn” không?

- Với Phan Minh Huyền, đây có phải vai diễn khó “nhằn” không?

- Phải nói nhân vật Dương của 8 năm sau là một vai diễn rất khó, thậm chí vô cùng khó. Ở phần 2 thì Dương không còn sự ngây thơ, trong sáng của 8 năm trước. Thay vào đó là đời sống nội tâm phức tạp, nhiều uẩn khúc, bất cần, không thiết tha với điều gì, suy nghĩ cũng theo chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên, tôi lại thấy mình may mắn khi được mời đảm nhận vai diễn này. Tôi thấy tò mò, hào hứng và muốn vượt qua những cái khó ấy. Tất nhiên để làm được điều này thì tôi đã phải cố gắng gấp nhiều lần để tạo nên một màu sắc riêng biệt, đáng nhớ cho nhân vật. Còn nhớ trước giờ lên sóng tập đầu tiên của phần 2, tôi vừa rất mong đợi vai diễn của mình xuất hiện, nhưng cũng rất hồi hộp. Nếu nói tâm lý khi ấy có chút hoang mang, bất ổn cũng đúng, thậm chí là mất tự tin nữa (cười). Tôi không biết mình đã làm tốt hay chưa, có tiếp nối được sự thành công của phần 1 hay không.

- Hẳn chị cũng rất hồi hộp trông chờ phản ứng từ phía khán giả. Chị đã có sự chuẩn bị thế nào để đón nhận những ý kiến khen chê trái chiều dành cho vai diễn này?

- Đặt mình ở vị trí người xem nên tôi rất hiểu tâm lý của khán giả. Khi mọi người đã dành tình cảm cho nhân vật Dương và quen với diễn xuất của Hoàng Hà rồi, mà giờ vẫn nhân vật đấy nhưng người khác đóng, đương nhiên họ chưa thể quen ngay được. Nhất là khi khán giả đang thích thú với tình yêu ngập tràn sắc màu của cặp đôi nhân vật. Chưa kể sang phần 2, có thể chính khán giả cũng “sốc” khi đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác, một màu sắc hoàn toàn khác với phần 1, có phần u ám và nặng nề hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng sẽ sớm lấy được tình yêu thương, sự cảm mến của khán giả với nhân vật Dương ở phần 2. Mong rằng mọi người vẫn dành tình cảm cho Dương của 8 năm sau qua màu sắc riêng mà tôi mang đến.

Tôi cũng xác định chắc chắn khi phần 2 lên sóng sẽ có những phản ứng trái chiều, những so sánh, khen chê khác nhau. Tất nhiên sẽ có những khán giả yêu mến tôi ngay, nhưng cũng sẽ có nhiều khán giả cần có thời gian để quen và chấp nhận nhân vật Dương của sau này. Và cho dù khán giả yêu thương đón nhận hay chưa quen thì tôi cũng xin tiếp thu tất cả những khen - chê. Thú thật, khi nhận vai diễn này tôi chỉ biết cố gắng gấp trăm, gấp nghìn lần để cùng Dương đi những chặng đường trong cuộc sống một cách đáng nhớ nhất, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả nhất.

Những người làm nghệ thuật đều ăn mặc có gu

- Vậy sau khi phần 2 đã lên sóng được một thời gian, chị cảm thấy vai diễn của mình có được mọi người đón nhận không?

- Đến thời điểm này, sau khi Dương của 8 năm sau đã xuất hiện, đã phát sóng được vài tập, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm đấy! (cười). May mắn là Dương của 8 năm sau đã ít nhiều nhận được phản ứng tích cực của khán giả. Trên các diễn đàn mạng xã hội vẫn có những khán giả tiếc nuối về Dương trước đây hồn nhiên, ngây thơ, tràn ngập khí chất thanh xuân. Nhưng nhiều người cũng bắt đầu quen và bày tỏ sự ủng hộ, xót xa với Dương của hiện tại - cô gái đứng trước những dằn vặt, nỗi đau nội tâm, những ngang trái, tăm tối của đời sống bủa vây. Nhân vật Dương của hiện tại thật khác biệt Dương của 8 năm trước. Cô đã trưởng thành trong niềm đau, trong vấp ngã, khiến cô trở nên thay đổi, tiêu cực. Tôi đang cố gắng để khán giả thấy được sự thay đổi đến xót xa ở một cô gái phải trải qua nhiều sóng gió. Việc được khán giả sớm quen và chấp nhận một Dương của hiện tại thực sự là niềm hạnh phúc lớn với tôi. Đây là động lực để tôi cố gắng tốt hơn mỗi ngày trong sự nghiệp của mình.

- Nghe nói chị cũng đầu tư khá nhiều chi phí để có được tạo hình phù hợp cho nhân vật Dương ở phần 2?

- Đúng vậy! Để vào vai Dương, tôi đã dành thời gian dài nghiên cứu kịch bản, phân tích tâm lý nhân vật và xây dựng hình ảnh Dương. Sau khi nghiên cứu kỹ nhân vật, tôi quyết định đầu tư công sức, thời gian và cả tiền bạc để chuẩn bị cho phần trang phục của cô ấy. Mục đích là làm sao để trang phục cũng có ngôn ngữ riêng, “nói” lên diễn biến tâm lý, tính cách của Dương chứ không phải chỉ mặc cho đẹp trên phim. Nói thật, nhân vật Dương thực sự làm tôi đau đầu về mặt phục trang (cười). Sau mấy tập đầu của phần 2 lên sóng, không ít khán giả bình luận chưa thật ưng ý với phong cách ăn mặc của tôi trong bộ phim này. Họ tiếc nuối những hình ảnh đẹp long lanh, sang chảnh, có “gu” của nhân vật Vân Trang trong “Thương ngày nắng về” trước đây. Tuy nhiên, nói thật, để mặc như Vân Trang lại khá dễ với tôi, vì thời trang công sở sẽ mượn được của nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế. Họ cũng sẵn sàng tài trợ cho diễn viên để quảng bá hình ảnh sản phẩm của mình. Còn ở phim này, mặc để làm sao nói lên tính cách, tâm lý của Dương mới khó.

- Chị có thể nói rõ hơn cái khó trong khâu tạo hình nhân vật Dương không?

- Trong giai đoạn đầu, nữ kiến trúc sư Dương vẫn đang có tâm lý chán chường, bất cần, suy nghĩ tiêu cực. Theo phân tích tâm lý nhân vật cùng những trải nghiệm, quan sát cuộc sống của tôi thì Dương ở thời điểm này chắc chắn sẽ không bao giờ buồn để ý, trau chuốt chuyện ăn mặc. Cô ấy sẽ mặc những gì đơn giản, dễ thở nhất có thể. Chính vì vậy, tôi đã xây dựng một hình ảnh Dương với phong cách hơi bụi bặm, thùng thình, có chút xuề xòa. Tất nhiên, tôi không dập khuôn kiểu kiến trúc sư hay họa sĩ thì phải mặc bụi bụi, bởi mỗi người có một gu thời trang khác nhau, nhiều kiến trúc sư mặc rất thanh lịch. Nhưng đối với sự bất cần của Dương thì những bộ đồ đơn giản, dễ thở nhất sẽ phù hợp hơn. Tiếc rằng, thời trang cho phong cách này lại không dễ mượn vì các thương hiệu thời trang Việt hầu như không có, không thể nhờ đến sự hỗ trợ của stylist.

Tôi đành tự lặn lội đi khắp các shop thời trang, mua từng chiếc áo, cái quần cho nhân vật. Nhiều khi tôi phải đi vài shop mới kiếm được một chiếc áo hay cái quần phù hợp. Vậy mà lắm hôm vào quay, đạo diễn bảo đồ này mới quá, không được, phải bỏ, phải cũ kỹ, xuề xòa hơn nữa. Chính vì vậy tôi càng thận trọng trong việc lựa chọn trang phục hợp với Dương. Tôi muốn Dương tuy bất cần, ăn mặc xuề xòa thật, nhưng vẫn rất có gu. Những người làm nghệ thuật đa phần đều có gu ăn mặc riêng. Dương cũng vậy. Sau này Dương sẽ mặc đẹp dần lên theo sự chuyển biến của tâm lý mỗi ngày một tươi sáng hơn. Sự thực là số tiền mà tôi bỏ ra để đầu tư trang phục cho Dương không hề nhỏ. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho phong cách thời trang của Dương trong suốt bộ phim, hy vọng khán giả sẽ cảm nhận rõ hơn điều đó trong thời gian tới.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Phan Minh Huyền!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-vien-phan-minh-huyen-ap-luc-la-dieu-tot-voi-dien-vien-post562906.antd