Diễn viên phim 'Ở nhà một mình' Catherine O'Hara qua đời ở tuổi 71

Nữ diễn viên Catherine O'Hara – gương mặt được khán giả toàn cầu yêu mến qua các tác phẩm 'Home Alone' và series 'Schitt's Creek' – đã qua đời ở tuổi 71 tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ), sau một thời gian ngắn lâm bệnh.

Ngày 30/1 (giờ địa phương), công ty quản lý Creative Artists Agency (CAA) xác nhận: “Nữ diễn viên, nhà văn và nghệ sĩ hài từng đoạt nhiều giải thưởng Catherine O'Hara đã qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles sau một thời gian ngắn mắc bệnh”. Theo Sở Cứu hỏa Los Angeles, lực lượng cứu hộ đã được điều động đến nhà bà vào sáng sớm cùng ngày và đưa nữ diễn viên đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết hiện chưa được công bố.

Catherine O'Hara và Macaulay Culkin trong "Ở nhà một mình"

Catherine O'Hara và Macaulay Culkin trong "Ở nhà một mình"

Catherine O'Hara sinh năm 1954 tại Toronto, Canada. Bà khởi đầu sự nghiệp tại sân khấu hài kịch ứng khẩu danh tiếng Second City trước khi trở thành một trong những gương mặt trụ cột của chương trình truyền hình “SCTV”. Tại đây, O'Hara góp phần tạo nên giai đoạn hoàng kim của hài kịch Canada cùng các tên tuổi như Eugene Levy, John Candy và Martin Short. Những đóng góp nổi bật ở “SCTV” đã mang về cho bà giải Emmy năm 1982, đặt nền móng cho một sự nghiệp bền bỉ và giàu sáng tạo.

Trên màn ảnh rộng, Catherine O'Hara để lại dấu ấn sâu đậm với vai Delia Deetz trong phim “Beetlejuice” của đạo diễn Tim Burton và đặc biệt là vai Kate McCallister – người mẹ tận tụy, cuống cuồng nhưng đầy yêu thương trong loạt phim “Home Alone” kinh điển. Nhân vật này đã trở thành một biểu tượng của dòng phim gia đình và gắn liền với ký ức văn hóa đại chúng của nhiều thế hệ khán giả.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn được đánh giá cao nhờ khả năng ứng biến linh hoạt trong các tác phẩm theo phong cách giả tài liệu của đạo diễn Christopher Guest như “Best in Show” và “Waiting for Guffman”.

Sự nghiệp của Catherine O'Hara đạt đến đỉnh cao mới với series “Schitt's Creek”, nơi bà hóa thân thành Moira Rose – một nhân vật lập dị, khoa trương nhưng giàu chiều sâu cảm xúc. Vai diễn này đã mang về cho bà giải Emmy Primetime cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục phim hài năm 2020. Khi nhận giải, O'Hara xúc động chia sẻ và cảm ơn Eugene Levy cùng Dan Levy “vì đã cho tôi cơ hội được đóng vai một người phụ nữ ở độ tuổi của tôi, đúng như con người tôi”, phát biểu được nhiều khán giả đồng cảm trên toàn thế giới.

Catherine O'Hara ra đi, để lại người chồng đã gắn bó hơn ba thập kỷ – nhà thiết kế sản xuất Bo Welch – cùng hai con trai Matthew và Luke. Sau thông tin nữ diễn viên qua đời, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ niềm tiếc thương, gọi bà là “một nghệ sĩ vượt thời gian” và “người có khả năng dung hòa hài kịch và bi kịch bằng sự duyên dáng hiếm có”.

Trong một chia sẻ từng được nhắc lại nhiều lần, Catherine O'Hara nói: “Khả năng cười là một món quà tuyệt vời, đặc biệt là khi bạn có thể cười chính mình”. Những vai diễn và tiếng cười bà để lại trong hơn nửa thế kỷ làm nghề sẽ tiếp tục sống mãi trong ký ức của khán giả yêu điện ảnh và truyền hình.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/dien-vien-phim-o-nha-mot-minh-catherine-ohara-qua-doi-o-tuoi-71-post1265662.vov