Diễn viên thất vọng với cái kết của phim Tước Cốt

Không chỉ khán giả, chính dàn diễn viên Tước Cốt cũng nghẹn ngào, tiếc nuối và khó giấu cảm xúc khi bộ phim khép lại.

Khép lại sau chặng đường phát sóng đầy cảm xúc, Tước Cốt vẫn để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng khán giả. Điều bất ngờ là không chỉ người xem tiếc nuối, chính các diễn viên của bộ phim cũng khó có thể nói lời chia tay với tác phẩm. Những chia sẻ sau đêm phát sóng tập cuối cho thấy họ vẫn chưa thể bước ra khỏi thế giới của các nhân vật đã gắn bó suốt nhiều tháng.

Tâm điểm của sự chú ý là nữ diễn viên Amy, người đảm nhận vai Tạ Gia Ngư. Trong buổi livestream đồng hành cùng khán giả vào đêm 22/7, Amy một mình xem lại đoạn kết của phim và bất ngờ bật khóc. Cô gần như không thể kìm nén cảm xúc, nghẹn ngào suốt nhiều phút liền trước khi đăng dòng trạng thái: "Dư âm mà 'Tước Cốt' để lại thật sự quá lớn." Chia sẻ ngắn gọn nhưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người đồng cảm với tình cảm đặc biệt mà nữ diễn viên dành cho vai diễn.

Amy trong vai Tạ Gia Ngư, nữ chính bộ phim Tước Cốt. Ảnh: Weibo

Amy trong vai Tạ Gia Ngư, nữ chính bộ phim Tước Cốt. Ảnh: Weibo

Theo những chia sẻ trước đó, Amy đã lựa chọn phương pháp diễn xuất nhập vai hoàn toàn khi hóa thân thành Tạ Gia Ngư. Cô từng thừa nhận càng quay về cuối, bản thân càng có cảm giác mình chính là nhân vật. Những phân cảnh đau thương, đặc biệt là cảnh mất người thân, không còn đơn thuần là diễn xuất mà trở thành cảm xúc thật. Có lẽ vì vậy, khi bộ phim chính thức khép lại, Amy cũng khó lòng thoát khỏi tâm trạng tiếc nuối.

Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là Tước Cốt thực chất sở hữu một cái kết hạnh phúc. Sau hàng loạt biến cố, Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư cuối cùng cũng được ở bên nhau, rời xa những cuộc chiến để sống cuộc đời bình yên. Tuy nhiên, hành trình đi đến cái kết ấy lại phủ đầy mất mát với những cái chết, sự hy sinh và chia ly liên tiếp. Chính vì vậy, dù hai nhân vật chính có được hạnh phúc, cảm giác day dứt vẫn bao trùm toàn bộ câu chuyện.

Không ít khán giả nhận xét đây là kiểu happy ending nhưng vẫn khiến người xem đau lòng. Những phân cảnh Tiêu Vô Y mất trí nhớ, Tạ Gia Ngư lặng lẽ chờ đợi hay cuộc hội ngộ sau bao sóng gió đều mang đến cảm xúc nghẹn ngào. Bộ phim cũng được yêu thích bởi cách xây dựng tình cảm tinh tế khi hai nhân vật gần như không có nhiều cảnh tình cảm trực diện nhưng vẫn tạo nên câu chuyện tình sâu sắc.

Cái kết của Tước Cốt khép lại hành trình đầy bi thương của Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư, để lại nhiều dư âm cho người xem. Ảnh: Weibo

Cái kết của Tước Cốt khép lại hành trình đầy bi thương của Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư, để lại nhiều dư âm cho người xem. Ảnh: Weibo

Sự lưu luyến của Amy cũng được thể hiện bằng nhiều hành động sau khi phim kết thúc. Nữ diễn viên đăng bộ ảnh hậu trường để lưu giữ kỷ niệm, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt thời gian quay phim. Với một diễn viên trẻ, việc dành quá nhiều tình cảm cho nhân vật không phải điều hiếm gặp, nhưng cách Amy bộc lộ cảm xúc chân thành lại khiến công chúng thêm yêu mến.

Nhiều khán giả cho rằng phản ứng của nữ diễn viên cũng đại diện cho tâm trạng chung của ê-kíp. Sau nhiều tháng đồng hành cùng một tác phẩm, việc nói lời chia tay với các nhân vật luôn là điều không dễ dàng. Bởi vậy, cảm giác tiếc nuối mà dàn diễn viên dành cho Tước Cốt không xuất phát từ việc bộ phim có cái kết buồn hay vui, mà bởi hành trình đầy cảm xúc ấy cuối cùng cũng đã khép lại.

Có lẽ chính sự gắn bó chân thành giữa diễn viên và nhân vật đã góp phần tạo nên sức hút của Tước Cốt. Khi người thể hiện vai diễn còn chưa thể bước ra khỏi câu chuyện, khán giả cũng có lý do để tiếp tục nhớ về bộ phim rất lâu sau khi tập cuối lên sóng.

Ngọc Muội - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/dien-vien-that-vong-voi-cai-ket-cua-phim-tuoc-cot-202607231537579529.html