Diệp Lâm Anh phản pháo cực gắt khi bị chê mặc áo 'khoe thân' ở vùng lũ

Diệp Lâm Anh vừa có phản hồi gay gắt trước những bình luận chê trách về trang phục trong chuyến từ thiện ở vùng lũ.

Trong bối cảnh bà con vùng lũ đang đối mặt với vô vàn khó khăn, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng hành động để chia sẻ và hỗ trợ.

Diệp Lâm Anh không chỉ thay mặt hai con đóng góp 50 triệu đồng, mà còn cùng bạn thân Vicky Lam Cúc mang theo nhiều nhu yếu phẩm như mì, bánh kẹo, thuốc men... trực tiếp đến Yên Bái trao hơn 1.000 phần quà cứu trợ.

Hình ảnh khiến Diệp Lâm Anh vướng tranh cãi không đáng có khi phát quà cho bà con vùng thiệt hại do bão, lũ ở Yên Bái.

Hình ảnh khiến Diệp Lâm Anh vướng tranh cãi không đáng có khi phát quà cho bà con vùng thiệt hại do bão, lũ ở Yên Bái.

Hình ảnh từ chuyến đi được Diệp Lâm Anh chia sẻ trên trang cá nhân, nhận được sự ủng hộ từ nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, không ít người lại tập trung soi mói vào trang phục của cô. Một số netizen cho rằng áo sơ mi của cô bị hở cúc là không phù hợp, cho rằng cô "khoe khoang" không đúng hoàn cảnh.

Đáp lại, Diệp Lâm Anh không ngần ngại chia sẻ cảm xúc và giải thích lý do của mình: "Bộ quần áo ướt nhẹp, tôi chỉ muốn mặc áo ba lỗ cho thoải mái khi phải khuân vác đồ. Ướt cả ngày thì ai cũng hiểu cảm giác đó khó chịu như thế nào rồi. Quan trọng là tôi có mặt ở vùng lũ để hỗ trợ đồng bào, chứ không phải đi chùa lễ. Mọi người hãy giúp đồng bào một tay, đó mới là điều cấp bách hơn".

Cô đội mưa, lội nước để gấp rút đưa quà đến những hộ dân đang cần giúp đỡ.

Cô đội mưa, lội nước để gấp rút đưa quà đến những hộ dân đang cần giúp đỡ.

Những người có kinh nghiệm trong các chuyến thiện nguyện đều đồng cảm và bảo vệ Diệp Lâm Anh. Họ nhấn mạnh rằng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc lựa chọn trang phục thoải mái là điều hoàn toàn chấp nhận được. Bộ quần áo cô mặc gồm quần dài và áo sơ mi, không hề phản cảm như một số bình luận chỉ trích.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh cũng bày tỏ thêm về chuyến đi: "Hơn 1.000 phần quà đã đến tay đồng bào tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề vì bão lũ. Chuyến công tác này đã biến thành chuyến thiện nguyện nhờ sự kêu gọi của chị Lam Cúc và sự chung tay góp sức của anh em bạn bè. 48 tiếng ở Hà Nội, ngủ được vài tiếng, còn lại cả đoàn gần như thức trắng để chia từng phần quà cho đồng bào".

Cô đội mưa, lội nước để gấp rút đưa quà đến những hộ dân đang cần giúp đỡ.

Cô đội mưa, lội nước để gấp rút đưa quà đến những hộ dân đang cần giúp đỡ.

Diệp Lâm Anh khẳng định, sống ý nghĩa là khi biết hành động tích cực trước mọi hoàn cảnh. "Hôm nay, tôi không giàu nhưng tôi dám cho đi những gì mình có, không sức dài vai rộng nhưng vẫn có thể góp sự nhiệt huyết. Hướng về miền Bắc bằng cả trái tim", cô chia sẻ thêm.

Trước đó, Diệp Lâm Anh cũng gây ấn tượng khi đại diện hai con nhỏ đóng góp 50 triệu đồng và dạy các con hiểu rằng việc giúp đỡ người khó khăn không chỉ là "từ thiện", mà còn là hành động san sẻ yêu thương trong cuộc sống.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/diep-lam-anh-phan-phao-cuc-gat-khi-bi-che-mac-ao-khoe-than-o-vung-lu-202409131635599404.html