Điều chồng lo nhất

Điều khiến tôi lo nhất là vợ sẽ trở về.

Người đàn ông ngồi ở quán. Dưới chân anh ta là cái vỏ chai. Ở túi chiếc áo vest nhàu nát của anh ta thò ra một cái cổ chai nữa. Mặt anh ta trông u ám.
Thấy vậy, có người hỏi:
- Này, sao cậu lại ủ rũ thế?
- Vợ tớ bỏ tớ đi theo giai đã ba ngày rồi.
- Đừng lo. Vợ chồng cậu còn có con cái, cơ nghiệp... Rồi cô ấy sẽ nghĩ lại và sẽ quay về thôi mà.
- Thì đó chính là điều khiến tớ lo nhất!

Lần đầu hạ cánh
Máy bay đang hạ cánh, một hành khách tỏ vẻ bồn chồn, cô tiếp viên hỏi:
- Ngài cảm thấy mệt ư?
- À, tôi chịu được... có lẽ do chưa quen.
- Chắc đây là lần đầu tiên ngài đi máy bay?
- Vâng, à không, đây là lần đầu tiên tôi hạ cánh cùng máy bay, tôi là lính dù.

GL (st)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dieu-chong-lo-nhat-409496.html