Đỉnh cao Bà Rá - nơi gặp gỡ của những người hùng

Núi Bà Rá - Thác Mơ không chỉ được biết đến với dấu tích lịch sử hào hùng, du lịch sinh thái tiềm năng mà còn được biết đến với Giải việt dã truyền thống kỷ niệm ngày Giải phóng Phước Long - ngày 6-1 hằng năm - giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Tác giả Minh Nhật (bìa trái) cùng các chuyên gia, nhà báo tại phim trường trong buổi bình luận trực tiếp mùa giải lần thứ 26-2020.

Tác giả Minh Nhật (bìa trái) cùng các chuyên gia, nhà báo tại phim trường trong buổi bình luận trực tiếp mùa giải lần thứ 26-2020.

Suốt hơn 10 năm đồng hành với giải đấu, điều đọng lại trong tôi không phải là số mùa giải đi qua, cũng không phải những lần dẫn sóng trước hàng ngàn khán giả mà đó chính là khoảnh khắc ở đích đến - nơi tôi được cảm nhận và chia sẻ rõ nhất sự nỗ lực và giới hạn đã vượt qua của những vận động viên. Cũng chính tại vạch đích đến, tôi mới hiểu vì sao giải đấu này lại được xem là biểu tượng của ý chí, không chỉ của chính các vận động viên mà là của tất cả những ai góp mặt - từ Ban Tổ chức, lực lượng hỗ trợ đến cả những người làm nghề như
chúng tôi.

Hạnh phúc nơi vạch đích

Núi Bà Rá là ngọn núi cao thứ 3 ở Đông Nam Bộ. Để lên tới đỉnh núi này, nếu đi bộ phải chinh phục được 1.767 bậc tam cấp tính từ đồi Bằng Lăng. Trải nghiệm này đã cho tôi những thách thức đáng nhớ khi ghi từng dấu chân mình trên từng phiến đá, cung đường đèo dốc của núi rừng nơi đây. Là MC hiện trường, có mặt ở vạch đích đến tại đỉnh núi, tôi vẫn không thể nào quên lần đầu đặt chân lên đỉnh núi, được phóng tầm mắt ngắm một bức tranh sơn thủy hữu tình, thơ mộng; được trở về cùng thiên nhiên hoang sơ, một vẻ đẹp nên thơ tựa tiên cảnh và chiêm ngưỡng mặt hồ Thác Mơ đẹp long lanh, in bóng núi và cả mây trời…

Hơn hết, tại đây, tôi có được đặc quyền đứng gần nhất với những “người hùng leo núi” - những vận động viên mà mỗi bước chạy của họ, với tôi, đến giờ đều đáng để kể thành câu chuyện. Tôi từng tận mắt chứng kiến những vận động viên lảo đảo khi vượt vạch đích, hơi thở gấp gáp và những giọt nước mắt chực trào của niềm tự hào và hạnh phúc. Chúng tôi hiểu và cảm nhận rõ hơn ai hết giá trị của việc mình đang làm. Chúng tôi may mắn khi được góp phần kể lại cho mọi người về câu chuyện đẹp của thể thao, về sự phi thường của những con người rất đỗi bình dị tại giải đấu rất khắc nghiệt.

Nhà báo Phan Văn Thảo, nguyên Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã đồng hành cùng Giải việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” từ những mùa đầu tiên nhận định: Việc chạy và leo núi Bà Rá không nhất thiết phải hướng đến “tranh cúp truyền hình” hay săn giải thưởng mà là để thử thách chính mình, để chinh phục bản thân. Trong mỗi chúng ta, chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận thử thách và theo đuổi điều mình khao khát, ta mới tìm thấy sự tự tin và niềm kiêu hãnh trong từng bước chân tiến về phía trước.

Nhà báo Phan Văn Thảo chia sẻ: “Cảm xúc khi leo núi giống như những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Từng bước đi lên đỉnh núi giống như những khó khăn trong cuộc đời mà mỗi con người cần phải vượt qua. Có những lúc mệt mỏi, tôi muốn bỏ cuộc nhưng nếu chỉ dừng lại tại chỗ thì ta không bao giờ biết được sự bao la, hùng vĩ nơi đỉnh cao ngọn núi!”...

“Tôi tin rằng, đỉnh cao Bà Rá vẫn luôn chờ đón những vận động viên kiên cường và tài năng nhất và người hâm mộ vẫn đang đón chờ để nghe họ kể tiếp câu chuyện về những con người không ngừng chinh phục giới hạn của chính mình”

Phóng viên Nguyễn Tấn, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai

Hoàng Nguyên Thanh - “vua” của những “vị vua”

Phỏng vấn người chiến thắng luôn để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Mỗi vận động viên là một tính cách, một chiến thuật thi đấu khác nhau, nhưng điều đọng lại trong tôi đó chính là ánh mắt chung của những người chiến thắng. Ánh mắt của người đã bằng mọi giá vượt qua giới hạn của chính mình và hoàn thành “bài kiểm tra ý chí” một cách xuất sắc nhất. Khi đứng trước ống kính và trả lời những câu hỏi phỏng vấn, tôi cảm nhận rất rõ hơi thở, giọng nói đầy xúc cảm của họ, những cảm xúc dâng trào của một vận động viên vừa gặt hái thành quả sau một hành trình luyện tập nghiêm túc, kỷ luật và bền bỉ.

MC Minh Nhật phỏng vấn “Vua leo núi” Hoàng Nguyên Thanh tại mùa giải lần thứ 27.

MC Minh Nhật phỏng vấn “Vua leo núi” Hoàng Nguyên Thanh tại mùa giải lần thứ 27.

Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh có 9 lần ngự trị ở ngôi vương của giải đấu. Anh cũng chính thức trị vì trong lòng người hâm mộ đối với giải đấu này. Người hâm mộ trông đợi, chờ đón được nhìn thấy những khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, nhìn lên bầu trời với đôi tay dang rộng để tận hưởng sự ngọt ngào của chiến thắng… Còn tôi, dĩ nhiên luôn là người được chứng kiến và chạm đến cảm xúc vinh quang nhất của “Vua leo núi” Hoàng Nguyên Thanh qua những gì mà anh chia sẻ với người hâm mộ.

Một phần thanh xuân - một phần sự nghiệp

Do đặc thù công việc, có thời điểm tôi có mặt tại vạch xuất phát, lúc là chân núi, khi thì ở phim trường, có lúc lại là lễ trao giải… Cho dù ở đâu, điều khiến tôi gắn bó với Giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” suốt hơn 10 năm qua chính là niềm tự hào khi được chứng kiến những giây phút chân thật nhất của bộ môn thể thao khắc nghiệt này. Được chứng kiến giải đấu lớn mạnh, chuyên nghiệp hơn qua từng mùa, nhưng trong tất cả những đổi thay đó, cảm xúc của người làm nghề như tôi vẫn vẹn nguyên: hồi hộp, háo hức khi đón các vận động viên đầu tiên; xúc động khi những bước chạy cuối cùng băng qua vạch đích.

Chặng đường ấy đã cho tôi rất nhiều: đó là trải nghiệm, là ký ức, là những người bạn và là niềm tự hào khi được đồng hành cùng một giải đấu danh giá của thể thao Việt Nam. Khi mùa giải lần thứ 31 diễn ra vào ngày 4-1-2026 sẽ rộn ràng những bước chân, tôi nhận ra rằng mình vẫn dành trọn tình yêu với giải đấu này.

Minh Nhật

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202512/dinh-cao-ba-ra-noi-gap-go-cua-nhung-nguoi-hung-177362d/