Dinh Hoàng A Tưởng và đời sống vùng cao Bắc Hà
Giữa làn sương mỏng của cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai), Dinh Hoàng A Tưởng hiện lên trầm mặc nhưng đầy cuốn hút, như một lát cắt còn nguyên vẹn của lịch sử Tây Bắc đầu thế kỷ XX.
Được xây dựng suốt gần một thập kỷ (1914-1921), dinh thự không chỉ là biểu tượng quyền lực của một gia tộc giàu có bậc nhất vùng biên viễn, mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện về đời sống, văn hóa và con người Bắc Hà.

Dinh Hoàng A Tưởng hiện lên sừng sững giữa trung tâm Bắc Hà, mở đầu hành trình khám phá một dấu ấn lịch sử còn nguyên vẹn trên cao nguyên trắng.

Mặt tiền dinh thự với kiến trúc Á - Âu hài hòa, những bức tường đá dày và bố cục đối xứng tạo nên vẻ uy nghiêm, trầm mặc.

Gian chính của dinh, nơi từng diễn ra những cuộc tiếp khách và bàn việc lớn, phản chiếu quyền lực và sự giàu có của chủ nhân một thời.

Không gian phòng ngủ với chăn, màn, gối, đệm thổ cẩm - nơi tiện nghi phương Tây gặp gỡ vẻ đẹp thủ công truyền thống vùng cao.

Gian thờ tự trang nghiêm trong dinh, lắng đọng đời sống tâm linh và sự tôn kính tổ tiên của gia tộc.

Khu sinh hoạt của người hầu với những vật dụng giản dị, tạo nên sự đối lập lặng lẽ giữa các tầng lớp trong cùng một dinh thự.

Những nhạc cụ truyền thống như khèn, sáo, nhị được trưng bày, gợi nhớ âm thanh quen thuộc của đời sống văn hóa Bắc Hà xưa.

Cày, bừa, gùi, cối đá - những công cụ lao động kể câu chuyện mưu sinh gắn liền với đất đai và núi rừng.

Nỏ đi săn và bẫy, dấu tích của một thời con người sống dựa nhiều vào thiên nhiên và kỹ năng sinh tồn.

Ngô và thóc sau mùa thu hoạch, hình ảnh bình dị nhưng bền bỉ của nền nông nghiệp vùng cao.

Nguyên liệu và dụng cụ nấu rượu truyền thống, gợi nhớ những phiên chợ, ngày hội và men say tình người Bắc Hà.

Du khách thong thả bước qua từng gian phòng, lắng nghe lịch sử được kể lại bằng không gian và ký ức.

Thích thú tìm hiểu, trải nghiệm các trang phục truyền thống, chạm gần hơn vào bản sắc văn hóa địa phương.

Biểu tượng ngựa Bắc Hà - loài vật gắn bó với núi rừng, lễ hội và nhịp sống bền bỉ của vùng đất miền biên viễn.

Trẻ em Bắc Hà hồn nhiên bên du khách, những nụ cười trong veo như nhịp thở đời sống hôm nay, khép lại hành trình trở về quá khứ bằng hơi ấm hiện tại của cao nguyên trắng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dinh-hoang-a-tuong-va-doi-song-vung-cao-bac-ha-729221.html












