Đỉnh lưu Cbiz sau 3 năm bị phong sát: Trốn nợ khắp nơi, còn làm tiểu tam?

Tình cảnh của Trịnh Sảng hiện tại không tốt khi cô lúc nào cũng phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của chủ nợ.

Vào năm 2021, cả showbiz Hoa ngữ đã chấn động trước thông tin Trịnh Sảng vừa trốn thuế vừa thuê người mang thai hộ và còn bị tình cũ tố bỏ rơi các con. Trước hàng loạt những hành động vi phạm cả đạo đức lẫn pháp luật như vậy, nữ diễn viên Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã bị phong sát và không còn cơ hội hoạt động trong làng giải trí được nữa.

Sau khi đã hoàn thành việc nộp 299 triệu tệ (khoảng 1047 tỷ đồng) tiền thuế, Trịnh Sảng được cho là đã ra nước ngoài để chăm sóc các con, đồng thời trốn các khoản nợ lớn trong nước.

Theo trang NetEase, sau 3 năm bị cho “đăng xuất” khỏi Cbiz thì tình hình hiện tại của Trịnh Sảng không tốt chút nào. Ban đầu cựu minh tinh cho rằng việc ra nước ngoài sẽ giúp cô thoát nạn, đồng thời còn hẹn hò với bạn trai người da trắng và tính lừa đối phương kết hôn. Ai ngờ, bạn trai Trịnh Sảng đã có gia đình từ lâu và cô còn mang danh tiểu tam phá hoại hôn nhân của người khác.

Điều quan trọng nhất là các chủ nợ trong nước đã tìm ra được địa chỉ của Trịnh Sảng nên họ cùng nhau kéo đến chỗ cô đòi tiền. Người đẹp 33 tuổi đương nhiên không muốn trả khoản nợ ấy nên đã vội vàng chia tay bạn trai và tìm nơi khác để trốn. Đến lúc không còn cách nào nữa, Trịnh Sảng hỏi xin bạn trai cũ Hồ Ngạn Bân khoản tiền 1,5 triệu tệ (khoảng 5,25 tỷ đồng) và còn dùng chuyện riêng tư để đe dọa đối phương.

Tình cảnh của Trịnh Sảng hiện nay không tốt.

Tình cảnh của Trịnh Sảng hiện nay không tốt.

Truyền thông Trung Quốc cũng tiết lộ, Trịnh Sảng lấy lý do ra nước ngoài chăm con nhưng thực tế thì 2 đứa trẻ vẫn được tình cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ và cô cũng đối xử rất tệ với các con của mình. Những gì đã xảy ra vẫn chưa khiến tình cũ Trương Hàn hiểu được các vấn đề sai trái của bản thân, cô sống ích kỷ và chỉ nghĩ đến mình.

Không ai nghĩ đỉnh lưu Cbiz một thời lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, những hành động của cô khiến công chúng ngán ngẩm. Thà rằng Trịnh Sảng cứ học tập Phạm Băng Băng, trả hết các khoản nợ rồi làm lại từ đầu, kiếm công việc và chăm sóc cho các con cho đàng hoàng. Nhưng đã 3 năm trôi qua, Trịnh Sảng vẫn chưa trưởng thành và chưa biết cách sống sao cho đúng.

Đã 3 năm trôi qua, có vẻ Trịnh Sảng vẫn chưa nhận ra lỗi sai của bản thân.

Đã 3 năm trôi qua, có vẻ Trịnh Sảng vẫn chưa nhận ra lỗi sai của bản thân.

Lục Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/trinh-sang-sau-3-nam-bi-phong-sat-tron-no-khap-noi-con-lam-tieu-tam-202407141458570989.html