Đìu hiu chợ đêm Tân An

Sau hơn 1 tháng trở lại hoạt động, các tiểu thương chợ đêm Tân An, tỉnh Long An gặp cảnh 'dở khóc, dở cười' vì buôn bán ế ẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trước đây, chợ đêm Tân An tấp nập người mua, kẻ bán, nhất là vào những ngày cuối tuần. Còn bây giờ, sau hơn 1 tháng hoạt động trở lại, chợ vắng vẻ. Tiểu thương bày sản phẩm ra bán nhưng ít người ghé mua, thi thoảng mới có vài người đến ngó rồi đi; thậm chí có nhiều quầy hàng, các tiểu thương vì chán nản mà đóng cửa. Điều này làm cho đời sống của tiểu thương vốn khó khăn lại càng khó khăn thêm.

Từ lúc 14 giờ đến 20 giờ, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoài chỉ bán được 1 cái áo giá 40.000 đồng, số tiền này không đủ để trả tiền thuê mặt bằng

Từ lúc 14 giờ đến 20 giờ, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoài chỉ bán được 1 cái áo giá 40.000 đồng, số tiền này không đủ để trả tiền thuê mặt bằng

Anh Nguyễn Văn Hoài (tiểu thương chợ đêm Tân An) cho biết: “Vợ chồng tôi dọn hàng từ lúc 14 giờ đến 20 giờ mà chỉ bán được 1 cái áo với giá 40.000 đồng, không đủ tiền chi phí mặt bằng. Từ cuối năm 2020 đến nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên buôn bán ế ẩm lắm! Có ngày dọn hàng ra rồi dọn vào chứ không bán được gì hết, trong khi đó phải trả rất nhiều chi phí. Tôi cũng có ý định tìm việc khác để làm nhưng thời buổi này người ta thấy mình lạ sẽ không ai dám nhận”.

Được biết, vợ chồng anh Hoài quê tận miền Trung, vào Long An sinh sống và buôn bán ở chợ đêm đã hơn 10 năm. Hiện nay, cả gia đình anh thuê trọ với số tiền 2 triệu đồng/tháng. Việc buôn bán ế ẩm lại thêm chi phí sinh hoạt ngày càng cao làm cho cuộc sống gia đình anh thêm khó khăn.

Anh Nguyễn Phúc Lộc (tiểu thương chợ đêm Tân An) trải lòng: “Tôi bán ở đây hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng ế ẩm như thế này. So với năm rồi, lượng khách năm nay giảm đến 60%. Bây giờ, ai cũng sợ dịch Covid-19 nên hạn chế ra đường hay đi chợ. Tôi chuyên buôn bán đồ trẻ em nhưng năm nay, các gia đình ít đưa con về thăm nội, ngoại hay đi du lịch nên hạn chế mua sắm đồ mới, chủ yếu mua đồ mặc ở nhà”.

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch, cứ ngỡ, các tiểu thương sẽ vui khi chợ đêm Tân An hoạt động trở lại nhưng lại gặp cảnh “dở khóc, dở cười”. Chị N.T.M.L. (quê Thủ Thừa) nói: “Thời điểm này những năm trước, tôi đã sắm đồ cho con để chuẩn bị chơi Noel. Còn năm nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đi mua trễ hơn và cũng không dám dẫn con theo để thử đồ. Đi chợ thời điểm này cũng sợ lắm nên tôi thường đi thật sớm hoặc thật trễ để tránh tập trung đông người”.

Đa số tiểu thương ở chợ đêm Tân An đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều người ở các nơi khác đến phải thuê trọ. Thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, họ đã chi tiêu hết khoản tiền dành dụm. Khi chợ đêm Tân An hoạt động trở lại, họ rất mừng và phấn khởi vì sẽ có thu nhập trang trải cuộc sống nhưng không ngờ buôn bán ế ẩm, các tiểu thương lại càng buồn hơn./.

Kim Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/diu-hiu-cho-dem-tan-an-a127064.html