Diva nhạc pop châu Á tổ chức concert tái xuất, Tiêu Chiến có chia sẻ 'gây bão' mạng xã hội

Tiêu Chiến đã có những chia sẻ gây chú ý sau khi thưởng thức đêm diễn của đàn chị.

Sau một thập kỷ vắng bóng, diva nhạc pop châu Á Tôn Yến Tử đã đánh dấu sự trở lại đầy xúc cảm với chuyến lưu diễn Just After Sunset - một hành trình âm nhạc không chỉ khiến hàng triệu người hâm mộ khắp châu Á rung động, mà còn trở thành hiện tượng văn hóa đáng nhớ của năm 2025.

Ban đầu, tour diễn kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của Tôn Yến Tử mang tên "Just Before Sunset", dự kiến tổ chức vào năm 2020. Tuy nhiên, kế hoạch bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19 và ưu tiên gia đình, đặc biệt là kỳ thi trung học của con trai cô. Mãi đến năm 2024, giấc mơ mới khởi động lại dưới cái tên mới "Just After Sunset" như một lời tuyên ngôn rằng: nếu không thể gặp nhau trước lúc hoàng hôn, thì hãy cùng ăn mừng sau hoàng hôn. Tên gọi quốc tế "AUT NIHILO" (tiếng Latin: "có thể từ hư vô") không chỉ gợi nhắc một khởi đầu mới, mà còn là tuyên ngôn của chính Tôn Yến Tử: "Cuộc sống có thể hỗn loạn và vô định, nhưng dù đứng giữa hoàng hôn hay màn đêm, vẫn có thể bắt đầu lại và chạm đến vẻ đẹp".

Mở màn tại sân vận động trong nhà Singapore với 4 đêm diễn liên tiếp vào tháng 4/2024, Tôn Yến Tử đón hơn 28.000 khán giả từ khắp nơi, từ quê nhà Singapore đến Malaysia, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Đêm cuối cùng trở nên đặc biệt khi JJ Lin - "ông hoàng nhạc pop Singapore" bất ngờ xuất hiện trên sân khấu song ca What I Miss, khiến nữ ca sĩ ngỡ ngàng: "Tôi tưởng giáo viên hợp xướng có giọng nam hơi to, ai ngờ là anh ấy!".

Tại Thượng Hải, gần 2 triệu người "tranh vé" chỉ để được gặp Tôn Yến Tử. Với 92.000 vé được bán hết trong vài giây, buổi diễn lập kỷ lục người muốn xem cao nhất trong lịch sử một nữ ca sĩ tại đại lục. Khán giả gọi buổi hòa nhạc là "cuộc hẹn tuổi trẻ muộn màng", khi những người sinh trong thập niên 80-90 tìm về giọng hát gắn liền ký ức thanh xuân. Đặc biệt, nam thần Tiêu Chiến - một fan chính hiệu lặng lẽ đến xem, rồi viết lên Weibo: "Tôi đang dần rời xa tuổi 25… Nhưng tôi học cách trở thành người lớn, giống như chị". Bài viết nhận gần 10 triệu lượt thích, và chính Tôn Yến Tử cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Em đã là một người lớn tỏa sáng rồi".

Tại Thâm Quyến, 71.200 vé tiếp tục được săn đón trong tích tắc. Nhưng điều khiến người hâm mộ xúc động không chỉ là sân khấu hoành tráng, mà còn là sự chân thành của Tôn Yến Tử khi cô chia sẻ những đổi thay sau làm mẹ, những niềm vui thường nhật, và cả triết lý sống giản dị: "Hãy dũng cảm giữ lấy sự yên bình trong tim". Một khán giả trẻ kể rằng anh từng thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác, cho đến khi nghe bài Straight Forward. Tôn Yến Tử lặng người và nói: "Bạn phải nhớ là chính mình".

Điểm đến cuối cùng của tour là sân vận động Quốc gia Bắc Kinh - Tổ chim. Với sức chứa 91.000 người, sự kiện khiến gần 2 triệu người "tranh vé", chỉ 86.000 vé được bán chính thức vì hạn chế an ninh. Những ai không mua được vé vẫn tụ tập bên ngoài, trải chăn, dựng ghế, ăn nhẹ và hòa giọng cùng Tôn Yến Tử. Trong khoảnh khắc yên lặng, nữ ca sĩ yêu cầu khán giả bên trong im lặng để lắng nghe tiếng hát vọng từ bên ngoài và giây phút ấy trở thành biểu tượng của sự gắn kết. Tôn Yến Tử chia sẻ sau đêm diễn: "Khi chúng tôi hát cùng nhau, tôi nghĩ rằng chúng tôi đều giống nhau. Những ký ức trong tim chúng tôi lại được giải phóng".

"Just After Sunset" không đơn thuần là một tour lưu diễn, mà là một cuộc hội ngộ giữa Tôn Yến Tử và thế hệ người hâm mộ đã lớn lên cùng cô. Một bản tình ca viết tiếp tuổi trẻ, được hát vang trong những hoàng hôn muộn, nhưng đầy lấp lánh như thể chưa từng rời xa.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/diva-chau-a-to-chuc-concert-tai-xuat-tieu-chien-co-chia-se-gay-bao-202506201417146203.html