DJ Nguyễn Thị Hoài và đường dây ma túy xuyên quốc gia: Mẻ lưới lúc rạng sáng (kỳ cuối)
Để bóc trần ổ ma túy vận hành như một công xưởng giữa lòng thành phố, lực lượng công an phải bí mật thu thập chứng cứ, dày công đeo bám từng bước đi của Nguyễn Thị Hoài và đồng phạm. Việc phá án cho thấy sự kiên trì, đấu trí cân não giữa lực lượng thực thi pháp luật và tội phạm…
Cuộc chiến thầm lặng
Thời điểm đầu năm 2023, trên một số tuyến phố lớn tại TPHCM và các tụ điểm vui chơi về đêm, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều thanh, thiếu niên sử dụng loại ma túy mới dưới dạng bột, được đóng gói bắt mắt như sản phẩm giải khát. Người sử dụng gọi tên chung là "nước vui", với bao bì in chữ CHALI, Deadpool, COFFEE, Mercedes... Loại "nước vui" này có khả năng gây ảo giác, phấn khích cao, nhưng khi giám định lại chứa các chất cực độc như Methamphetamine, MDMA, Ketamine.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp Công an TPHCM lập chuyên án điều tra. Các tổ trinh sát được tung xuống các tụ điểm bar, club, nhà nghỉ, nhà trọ là nơi từng phát hiện dân chơi sử dụng loại chất này để tìm đầu mối. Tuy nhiên, nguồn cung "nước vui" được tổ chức cực kỳ kín kẽ. Các cuộc giao nhận diễn ra không cố định thời gian, địa điểm thay đổi liên tục, người vận chuyển không bao giờ giữ hàng quá lâu và luôn được phân công nhỏ lẻ để tránh lộ dấu vết.

Hội đồng xét xử TAND TPHCM
Kế hoạch phá án đặt ra không chỉ là xác định người sản xuất, mà còn phải làm rõ quy mô, đường đi của toàn bộ tổ chức. Nguyễn Thị Hoài được đưa vào tầm ngắm của Ban chuyên án. Thông qua dữ liệu từ các ứng dụng liên lạc ảo và một số đầu mối giao nhận "hàng" từng bị xử lý trước đó, lực lượng trinh sát khoanh vùng được Nguyễn Thị Hoài là DJ từng làm việc ở Campuchia, hiện đang cư trú tại TPHCM, có biểu hiện bất minh về tài chính, thường xuyên thuê người giao nhận "hàng" vào ban đêm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Hoài không chỉ đơn thuần làm trung gian tiêu thụ, mà có dấu hiệu điều hành một "xưởng" sản xuất ma túy ngay tại một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ (Phường 2, Quận 5). Từ đây, chuyên án được đấu tranh mở rộng để bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ ma túy tổng hợp có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.
Trinh sát theo dõi địa chỉ nói trên bất kể ngày đêm, phát hiện khoảng 4 - 5 người ra vào cố định, thường chở theo các vật liệu như thùng giấy, bao tải, vali kéo; cửa nhà luôn khóa kín, cửa sổ che rèm cả ngày. Đặc biệt, mỗi lần có hàng chuyển đến, Hoài đều gọi người nhận tại đầu hẻm, không cho giao trực tiếp vào nhà.
Một trong những giai đoạn cam go nhất chính là lần theo các kiện hàng được đưa từ căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ ra ngoài. Các trinh sát phải âm thầm bám sát từng người vận chuyển như Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Võ Thị Quỳnh Trang... để xác định điểm đến cuối cùng.
Nhiều hôm trời mưa như trút nước, tổ công tác bám theo vali ma túy di chuyển bằng xe ôm công nghệ, len lỏi vào các con hẻm nhỏ trong đêm. Những chiếc túi "Lacoste", thùng sữa Vinamilk được các đối tượng ngụy trang rất khéo léo, nhưng vẫn không qua được mắt các chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm. Đặc biệt, tổ trinh sát còn ghi nhận việc ma túy được chia nhỏ đưa về cất tại nhà nghỉ, phòng trọ, phòng riêng của Hoài tại chung cư 99B Lê Thị Riêng. Từ đó, kế hoạch phá án được mở rộng thành nhiều mũi, bảo đảm khi phá án sẽ thu giữ được đầy đủ vật chứng, không để thất thoát dù chỉ 1 gói "nước vui".

Áp giải các bị cáo đến tòa
Tối 04/6/2023, qua hệ thống theo dõi, trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng chuẩn bị rời nhà nghỉ 208 Cống Quỳnh, mang theo hai vali màu đen và hồng. Đối chiếu thông tin, đây chính là nơi được xác định đang cất giấu gần 10.000 gói "nước vui" và 20 gói bột ma túy nguyên liệu. Khoảng 5 giờ ngày 05/6, khi Thạch Hoàng Minh điều khiển xe máy điện chở túi chứa ma túy đến đầu hẻm 200 Cống Quỳnh, còn Võ Thị Quỳnh Trang kéo vali chuẩn bị gọi taxi thì các mũi trinh sát đồng loạt ập đến khống chế cả hai. Tang vật thu giữ gần 10.000 gói ma túy thành phẩm và khoảng 1kg ma túy bột.
Lệnh khám xét khẩn cấp được triển khai đồng loạt tại 4 điểm nghi vấn: căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ; căn hộ ở chung cư Lê Thị Riêng; một nhà nghỉ trên đường Cống Quỳnh và phòng trọ ở đường Trần Hưng Đạo. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia làm 4 tổ công tác, có sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ và Viện kiểm sát. Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt tang vật, gồm: máy hàn miệng bao, cân điện tử, vỏ bao in nhãn CHALI - COFFEE - Deadpool; hàng chục kg chất bột màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ việc sản xuất, phân phối.
Chặt đứt từng mắt xích
Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng lần lượt khai nhận vai trò, nhiệm vụ được phân công. Dưới sự điều hành của Hoài, nhóm Nam, Long, Vinh thực hiện 3 đợt sản xuất hơn 90.000 gói ma túy "nước vui". Mạc Đức Vinh khai nhận đã tự ý chiếm đoạt 1kg ma túy nguyên liệu, cất trong két sắt rồi gửi ra Hà Nội cho bạn gái.
Qua trích xuất dữ liệu từ Telegram, Công an xác định nhân vật tên Zin là người điều phối cấp cao, thường xuyên chỉ đạo cho cấp dưới phân phối ma túy, điều động nguyên liệu và tiêu thụ. Tuy nhiên, Zin hiện đang ở Campuchia và có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả, thay đổi địa điểm liên tục. Các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đề nghị phía Campuchia hỗ trợ truy bắt theo diện truy nã quốc tế.
Kết thúc điều tra, Viện KSND TP truy tố Nguyễn Thị Hoài cùng 8 bị cáo khác về tội "Sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tổng khối lượng ma túy thu giữ lên đến 108.236,89 gam (gồm Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam, Ketamine). Đây là một trong những vụ án liên quan đến ma túy lớn nhất từng triệt phá tại TPHCM theo mô hình "xưởng sản xuất".
Vụ án này cho thấy thủ đoạn ngụy trang ma túy ngày càng tinh vi, đánh thẳng vào giới trẻ qua bao bì đẹp, tên gọi dễ tiếp cận. Lực lượng Công an không chỉ đấu trí với tội phạm mà còn phải chạy đua với công nghệ, từ mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa đến giao dịch không dấu vết. Để phá án các trinh sát phải âm thầm đeo bám địa bàn, đối mặt nguy hiểm từng giờ, nhưng cũng chính sự tận tụy ấy đã mang lại sự bình yên cho nhân dân.
Theo kế hoạch, sáng 05/6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ, SN 1992 tại Hà Tĩnh) chủ mưu, cầm đầu và 8 đồng phạm với số lượng ma túy hơn 108kg vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam với 3 tội danh mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
HĐXX sơ thẩm do thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND tối cao tham gia phiên tòa là ông Nguyễn Văn Thuận, Đoàn Kim Thu (cùng là Kiểm sát viên); đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên xử là 3 Kiểm sát viên, Lê Huỳnh Thiện, Vũ Minh Hùng và Đinh Quốc Dũng. HĐXX triệu tập 8 cá nhân và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.