Độ Hoa Niên có lượt view cao nhưng vì sao vẫn flop?

Mang danh một dự án cấp S++ nhưng thành tích mà Độ Hoa Niên đạt được chỉ dừng ở cấp A.

Với thành công của Mặc Vũ Vân Gian, Youku tin rằng Độ Hoa Niên cũng sẽ làm nên chuyện. Mang danh cấp S++, được Youku đầu tư hàng trăm triệu tệ và chi mạnh tay trong quá trình tuyên truyền, Độ Hoa Niên đã ghi nhận tổng lượt view đạt 1 tỷ 417 triệu (theo đố liệu của Đăng Tháp) và nằm trong top 9 phim có nhiều lượt xem nhất năm nay. Tuy rằng số liệu này còn ổn hơn cả Câu Chuyện Hoa Hồng nhưng Độ Hoa Niên vẫn rơi vào cảnh flop.

Kịch bản như một “nồi thập cẩm”

Độ Hoa Niên vốn có cốt truyện hấp dẫn, đó là màn sống lại để thay đổi cuộc đời của Trưởng công chúa Lý Dung (Triệu Kim Mạch) và Thừa tướng Bùi Văn Tuyên (Trương Lăng Hách). Sau khi sống lại, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên có cơ hội mới để thay đổi vận mệnh nhưng vẫn không thể tránh được những âm mưu đấu đá, dù là về tình cảm hay quyền lực thì họ vẫn bị buộc chặt với nhau.

Nghe thì hấp dẫn nhưng thực tế thì kịch bản của Độ Hoa Niên không truyền tải được những tinh túy mà nguyên tác Trưởng Công Chúa mang lại. Bộ phim thay đổi rất nhiều so với nguyên tác và chẳng khác gì “nồi thập cẩm”, đến độ một khán giả còn từng nhận xét rằng: “Một đám trẻ con nói về tình yêu ấu trĩ, trộn lẫn với cái được gọi là quyền mưu. Cuối cùng tất cả chỉ là sự thể hiện công phu ở bề ngoài”.

Độ Hoa Niên không xuất sắc như những gì mà người ta vẫn tưởng.

Độ Hoa Niên không xuất sắc như những gì mà người ta vẫn tưởng.

Xem bộ phim, nhiều khán giả cạn lời vì Lý Dung như một đứa trẻ cố tỏ ra hiểu sự đời, cô ở bên Bùi Văn Tuyên nhưng lại nhập nhằng không rõ ràng với Tô Dung Khanh (Trần Hạc Nhất). Trong khi đó, Bùi Văn Tuyên có thể từ một chàng thư sinh nghèo bước lên được vị trí Thừa tướng, vốn dĩ nhân vật này không đơn giản chút nào. Tuy nhiên, người ta lại thấy Bùi Văn Tuyên quá mờ nhạt và chẳng có điểm nhấn gì, cũng không đủ tài giỏi để nắm giữ quyền lực mạnh đến vậy.

Độ Hoa Niên còn vướng ồn ào “nâng phụ dìm chính” khi cố gắng thêm đất diễn và tạo ra những tình tiết ghi điểm cho Tô Dung Khanh. Nhờ điều này, hình tượng Tô Dung Khánh trở nên đặc sắc hơn hẳn Bùi Văn Tuyên nhưng đáng tiếc, diễn xuất của Trần Hạc Nhất quá tệ và anh đã hủy hoại toàn bộ điểm nhấn mà biên kịch cố tạo ra cho nhân vật.

Nam phụ chiếm thời lượng nhưng vì diễn kém nên vẫn mờ nhạt.

Nam phụ chiếm thời lượng nhưng vì diễn kém nên vẫn mờ nhạt.

Diễn xuất kém khỏi bàn

Ngoài kịch bản thì yếu tố diễn xuất cũng đã kéo Độ Hoa Niên rơi vào cảnh thất bại trên màn ảnh. Trần Hạc Nhất diễn kém đã đành, đây cả cặp đôi chính Triệu Kim Mạch – Trương Lăng Hách cũng làm cho khán giả thất vọng. Triệu Kim Mạch không thể hiện được sự uy nghi và tài trí của một trưởng công chúa, diễn xuất của cô còn yếu hơn thời điểm đóng Giữa Cơn Bão Tuyết nữa. Trang NetEase bình luận, nữ diễn viên 22 tuổi này không đủ năng lực để đảm nhận vai Lý Dung, cô thể hiện mình như một đứa trẻ đang gặp rắc rối trong chuyện gia đình vậy.

Triệu Kim Mạch đã tệ mà Trương Lăng Hách lại càng khiến người xem ngán ngẩm hơn. Không tính là người mới nữa nhưng năng lực của nam diễn viên Ninh An Như Mộng vẫn kém như lúc anh mới vào nghề, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào và khuôn miệng đọc thoại làm cho khán giả khó chịu. Thêm vào đó, chemistry của Trương Lăng Hách với Triệu Kim Mạch cũng không tốt, nhìn vào trông họ chẳng giống một cặp đôi chút nào.

Diễn xuất của Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách đều không tốt.

Diễn xuất của Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách đều không tốt.

Khán giả đã từng đặt kỳ vọng rất nhiều vào Độ Hoa Niên nhưng cuối cùng đành phải thất vọng. Độ Hoa Niên có quá nhiều điểm yếu, ngoài tạo hình và cảnh quay khá đẹp mắt ra thì bộ phim này chẳng còn gì đáng để khen nữa. Một bộ phim mà cả kịch bản lẫn diễn xuất đều không được đánh giá cao thì việc flop là kết quả tất yếu thôi.

Lục Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/do-hoa-nien-co-luot-view-cao-nhung-vi-sao-van-flop-202408020844292029.html