Độ Hoa Niên tập 16, 17: Bùi Văn Tuyên giả chết, cứu nguy Lý Dung vào phút chót

Để tìm được bằng chứng minh oan cho Tần gia, Bùi Văn Tuyên buộc phải rời kinh thành để thu thập danh sách vận chuyển quân lương. Gia tộc Thượng Quan quyết định nhân cơ hội này trừ khử chàng để Lý Dung buộc phải trở lại nghe lời như xưa.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 16 và 17 của Độ Hoa Niên, Lý Dung (Triệu Kim Mạch) cho người tìm nhân chứng để thẩm vấn thì phát hiện tất cả đã bị các gia tộc lớn diệt khẩu. Nàng và Bùi Văn Tuyên (Trương Lăng Hách) buộc phải tới tìm Tần lão tướng để biết tường tận mọi việc. Nhờ đó, họ phát hiện thất bại của Tần gia có liên quan tới vấn đề lương thực bị thiếu hụt do có kẻ tham ô, khiến binh sĩ đã bị thương nặng lại càng không thể trụ được.

Dựa vào danh sách Tần lão tướng quân ghi ra, Lý Dung nhờ Thượng Quan Nhã (Thành Quả) điều tra. Mặt khác, nàng cho người cướp ngục ngay trong đêm, đưa toàn bộ người nhà Tần gia tới phủ công chúa để giữ an toàn; còn nàng thì chờ tới buổi thượng triều vừa đối đáp vạch trần Hình bộ không phối hợp điều tra, vừa xin chịu phạt. Lý Dung nhờ Bùi Văn Tuyên rời kinh đô để lên đường thu thập ghi chép lương thảo năm đó làm bằng chứng minh oan cho Tần gia. Cả hai đều dự đoán việc này sẽ nguy hiểm tới tính mạng, bởi mọi động thái của họ khó qua mắt được phe cánh của gia tộc lớn - nhất là Thượng Quan đại nhân.

Đúng như dự đoán, Bùi Văn Tuyên bị truy sát. Tin tức truyền về kinh nói rằng chàng đã rơi xuống vực, tan xương nát thịt. Hoàng hậu tới tháp Bắc Yến để khuyên bảo Lý Dung quay đầu, ngừng chống lại gia tộc lớn, đồng thời thông báo cho nàng biết Bùi Văn Tuyên đã chết. Nàng bàng hoàng nhưng không tin, bởi "chết phải thấy xác". Nàng suy sụp, chỉ gửi tâm tư và niềm tin vào từng lá thư viết cho chàng, mong ngóng tin tức chàng còn sống trở về.

Nếu tập trước, Triệu Kim Mạch được khen thể hiện ngầu, tròn vai ở cảnh cứu Bùi Văn Tuyên, thì tới tập 17 của Độ Hoa Niên, cô lại chưa thể chạm tới tầng cảm xúc sâu nhất của khán giả. Triệu Kim Mạch thể hiện được nỗi buồn, nhưng lại chưa cho thấy sự hỗn loạn, bi thương trong nét bình tĩnh, cứng rắn của trưởng công chúa.

Thời hạn 20 ngày đã tới, ngay lúc Tần gia bị đưa ra pháp trường chuẩn bị hành quyết thì Bùi Văn Tuyên trở về. Chàng tiến thẳng vào buổi chầu, bộ dạng lấm lem, bẩm báo rằng mình bị truy sát, buộc phải giả chết để âm thầm điều tra, đem được bằng chứng minh oan cho Tần gia về kinh.

Bùi Văn Tuyên trở về không chỉ giúp Tần gia được minh oan mà còn giúp Lý Dung thoát khỏi bị cấm túc và bị trục xuất khỏi kinh đô. Từ đó, Đốc Sát Ti sẽ chính thức được thành lập.

Bùi Văn Tuyên trở về không chỉ giúp Tần gia được minh oan mà còn giúp Lý Dung thoát khỏi bị cấm túc và bị trục xuất khỏi kinh đô. Từ đó, Đốc Sát Ti sẽ chính thức được thành lập.

Ở tháp Bắc Yến, Tô Dung Khanh (Trần Hạc Nhất) tới tìm Lý Dung. Chàng ngỏ lời hỏi cưới công chúa để giúp nàng không bị buộc phải rời khỏi Hoa Kinh nếu Tần gia không thể minh oan. Nhưng Tô Dung Khanh vừa dứt lời thì thị nữ đã chạy vào báo tin phò mã còn sống. Tập 17 khép lại ở đây, khiến người xem bị hẫng một nhịp. Từ khán giả đã đọc nguyên tác tới người xem nói chung đều không hài lòng với lối xây dựng diễn biến tâm lý cho Lý Dung.

Trong tiểu thuyết, sau khi gỡ bỏ hiểu lầm với Bùi Văn Tuyên, Lý Dung xác định rõ tình cảm của mình, dứt khoát từ chối Tô Dung Khanh. Nhưng lên phim, Lý Dung lại mập mờ giữa phò mã và Tô công tử khiến fan thất vọng. Những tình tiết trước của phim đều cho thấy Lý Dung yêu Bùi Văn Tuyên, vì thế, khán giả mong đợi khởi đầu tập 18 sẽ là lời từ chối dứt khoát của công chúa, chấm dứt mập mờ với Tô Dung Khanh.

Độ Hoa Niên gồm 40 tập, lên sóng vào trưa các ngày trong tuần (với người dùng có tài khoản SVIP).

Lin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/do-hoa-nien-tap-16-17-bui-van-tuyen-gia-chet-cuu-nguy-ly-dung-vao-phut-chot-post1651770.tpo