Đỗ Mạnh Cường chi bộn tiền sắm đồ để dỗ dành thành viên mới
Mặc kệ lời qua tiếng lại, NTK Đỗ Mạnh Cường không ngại đầu tư tiền để cho các con có cuộc sống sung túc.
Nếu được hỏi rằng ai là người bố đông con nhất showbiz Việt, có lẽ Đỗ Mạnh Cường sẽ được gọi tên đầu tiên. Vào cuối tháng 3, anh đã chính thức đón bé gái thứ 8 về nhà và gọi bé là Sóc. Anh từng livestream kể về hoàn cảnh đáng thương của Sóc và không cầm nổi nước mắt nên đã tức tốc đặt vé từ Hà Nội về Sài Gòn để đón cô bé.
Hành động này của Đỗ Mạnh Cường nhận được không ít sự ái mộ từ công chúng, đặc biệt là những bậc làm cha mẹ. Vốn là một nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam, anh chẳng ngại chi bộn tiền cho các con được sống hạnh phúc và sung túc nhất. Đặc biệt là thành viên thứ 8, mới chỉ mấy ngày đầu nhưng cô bé đã thay đổi rất nhiều.
NTK Đỗ Mạnh Cường đã phải dành rất nhiều thời gian cũng như tình thương thật sự dỗ dành để con nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ, đồng thời giúp con lột xác để chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới. Anh đưa bé đi cắt tóc, mua đồ hiệu và ăn diện cực sang chảnh.
Đây là diện mạo của bé Sóc sau vài ngày. So với hình ảnh ngồi thu lu một góc ở trên thì thần thái đã tươi tỉnh, khác hoàn toàn. Cô bé được bố chưng diện với 2 gam màu cơ bản là hồng và nude. Váy ren tông xuyệt tông với giày và tất chân mix & match với túi xách. Đáng chú ý chính là chiếc váy này có thiết kế xòe với logo của thương hiệu Gucci được in cách điệu trên nền vải xuyên thấu. Nó đang được bán với giá 790 Euro trên trang web hãng tương đương gần 22 triệu đồng. Trong khi đó chiếc túi xách cô bé đang cầm là bản Chunky Chain dòng mini của Charles & Keith có giá khoảng 1,8 triệu đồng.
Hình ảnh bé Sóc được bố diện cho bộ đầm sang chảnh, đeo túi hàng hiệu trong ngày đầu tới lớp khiến dân tình không khỏi thích thú. Bên dưới những bài đăng của ông bố đông con nhất Vbiz, có vô vàn bình luận khen ngợi từ cư dân mạng.
Trên trang cá nhân, Đỗ Mạnh Cường cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của các con để những người quan tâm có thể tiện theo dõi và yên tâm khi các bé về với bố. Không chỉ đối với bé Sóc mà đối với 7 bé còn lại, anh cũng có hành động tương tự để chào đón các con về với mái ấm của mình.
Khi bị góp ý về việc chi quá nhiều tiền vào hàng hiệu cho các tiểu công chúa, Đỗ Mạnh Cường cho biết: "Mỗi người có một cách yêu con khác nhau. Chúng ta đừng bao giờ lấy quy chuẩn của mình và áp đặt cho người khác và bảo rằng vậy mới đúng.
Mình mua cho con vì cảm thấy đẹp, thấy thích, được ngắm các con sống trong không khí thời trang là 1 điều làm cuộc sống thêm thú vị".