Đổ xô check-in vườn hoa hướng dương 'khổng lồ' ở Quảng Ngãi ngày cận Tết
Cánh đồng với hơn triệu bông hướng dương tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đang thu hút nhiều du khách tới check-in dịp cuối năm.

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa khắp làng quê, vườn hoa hướng dương tại xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Giữa nền trời xanh, hàng triệu bông hoa hướng dương bung nở đồng loạt, nhuộm vàng cả một khoảng không gian rộng lớn, tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa yên bình.



Mỗi cây hướng dương cao từ 1m đến 1,5m, vươn thẳng đón nắng. Nhiều cây trổ hoa lớn, cánh dày, sắc vàng tươi nổi bật.

Các luống hoa được trồng ngay ngắn, thẳng hàng, mở ra không gian thoáng đãng, dễ dàng cho du khách dạo bước, ngắm hoa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp dịp cuối năm.



Cánh đồng hoa nhanh chóng trở thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ. Nhiều bạn tranh thủ đến từ sáng sớm hoặc xế chiều để chụp ảnh, tận hưởng ánh nắng dịu và tránh cảnh đông đúc.

Bạn Cao Thị Dương Nhiên (20 tuổi) cho biết, để có những bức hình đẹp cùng hoa hướng dương, Nhiên đã cùng bạn bè đến vườn hoa từ sáng sớm, khi nắng còn dịu và lượng khách chưa quá đông. "Buổi sáng hoa tươi, ánh sáng đẹp nên chụp ảnh rất đẹp. Mỗi góc đều có thể tạo dáng, chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp", Nhiên chia sẻ.

Theo Nhiên, việc xuất hiện một cánh đồng hoa hướng dương quy mô lớn ngay tại Quảng Ngãi giúp người trẻ có thêm lựa chọn vui chơi, chụp ảnh dịp cuối năm mà không phải đi xa. "Không gian rộng, hoa cao và nở đều nên rất thích hợp để đi cùng nhóm bạn hoặc gia đình. Em thấy đây là điểm check-in đáng thử trong những ngày cận Tết", Nhiên nói thêm.

Cách đó vào bước, anh Phạm Linh (35 tuổi) chia sẻ, dịp cận Tết, công việc bận rộn nhưng vẫn tranh thủ cùng bạn bè đến vườn hoa để thư giãn. "Không gian ở đây rất rộng, hoa nở đều và cao hơn tôi tưởng. Đây là điểm check-in rất hợp cho gia đình và nhóm bạn dịp cuối năm", anh Linh nói.

Dạo bước giữa cánh đồng hoa, không ít người lớn tuổi cũng tỏ ra thích thú. Bà Nguyễn Thị Bảy (55 tuổi) cho biết bà cùng người thân đến vườn hoa để ngắm cảnh, đi bộ thư giãn. "Lâu rồi địa phương mới có chỗ nhiều hoa, rộng rãi và đẹp như vậy. Hoa nở vàng rực nhìn rất vui mắt, đi một vòng thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn", bà Bảy chia sẻ.

Từ một khu đất cỏ mọc um tùm, cánh đồng hoa hướng dương hôm nay là thành quả của nhiều tháng miệt mài chăm sóc. Chị Bùi Thị Mỹ Trinh – Chủ vườn hoa cho biết, khu đất này trước đây bỏ trống, cỏ mọc um tùm nên gia đình quyết định tận dụng để trồng hoa, tạo điểm tham quan, chụp ảnh cho người dân trong dịp Tết.

"Hiện vườn có hơn một triệu bông hoa, trong đó hướng dương được chọn làm loài hoa chủ đạo, xen kẽ là một số loại hoa khác để tăng thêm sắc màu, tạo điểm nhấn cho không gian", chị Trinh chia sẻ.

Theo chị Trinh, hoa hướng dương được gieo trồng từ đầu tháng 10, sau khoảng 60–70 ngày bắt đầu cho hoa. Tuy nhiên, quá trình chăm sóc không hề thuận lợi vì năm nay thời tiết diễn biến thất thường, lúc nắng gắt, lúc mưa lớn, có thời điểm còn chịu ảnh hưởng của mưa bão kéo dài. Để giữ cho vườn hoa phát triển đúng kỳ, nhà vườn phải túc trực thường xuyên, gần như "ăn ngủ với hoa" suốt nhiều tuần liền.

Trước mắt, vườn hoa mở cửa miễn phí để người dân đến tham quan, chụp ảnh. Đến cao điểm Tết, khi hoa nở rộ và đạt độ đẹp nhất, chủ vườn mới bắt đầu tổ chức thu phí phục vụ khách tham quan.
Di Linh













