Đoàn bà con dân tộc Tày vượt 300km xuyên đêm về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để có thể kịp về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước giờ truy điệu, đoàn 45 bà con dân tộc Tày thành phố Lào Cai đã di chuyển suốt đêm tới quê hương Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội) để thắp hương thành kính.

Đoàn 45 người dân tộc Tày từ thành phố Lào Cai tới Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội) để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hoàng Anh)

Đoàn 45 người dân tộc Tày từ thành phố Lào Cai tới Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội) để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hoàng Anh)

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 26/7, hàng nghìn người vẫn xếp hàng dài vào viếng Tổng Bí thư. Con đường dẫn vào thôn Lại Đà chật kín người.

Có mặt trong đoàn viếng sớm nhất, ông Lương Văn Oanh (phường Bình Minh, thành phố Lào Cai) cho biết, từ 0 giờ sáng nay, 2 chiếc ô-tô xuất phát từ Bến xe Trung tâm tỉnh đã bắt đầu di chuyển, đưa 45 người đều là dân tộc Tày về Lại Đà làm lễ.

"Chưa ai trong tổ dân phố có cơ hội được gặp gỡ trực tiếp đồng chí Tổng bí thư. Người dân chúng tôi chỉ được biết đến đồng chí qua sách, báo, truyền hình nhưng rất ấn tượng, yêu mến nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ, mẫu mực, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Vậy nên, chúng tôi quyết định đi về quê nhà của đồng chí để thắp nén tâm hương tiễn biệt nhà lãnh đạo đáng kính", ông Oanh chia sẻ.

Bà con được nhân dân Lại Đà đón tiếp nồng ấm khi tới viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Hoàng Anh)

Bà con được nhân dân Lại Đà đón tiếp nồng ấm khi tới viếng Tổng Bí thư. (Ảnh: Hoàng Anh)

Cùng trong đoàn, bà Lương Thị Toán cho biết, nhiều năm qua, bà bị đau chân, đi lại rất khó khăn. Nhưng dịp này, bà Toán vẫn quyết tâm về Hà Nội thắp hương kính tiễn nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng cho thỏa tâm nguyện.

Đoàn người, đa phần cao tuổi, khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Tày – bộ trang phục được đồng bào yêu mến, trân trọng, chỉ sử dụng trong những dịp thật đặc biệt để về kính viếng đồng chí Tổng Bí thư. Hòa trong dòng người đông đúc, họ được nghe thêm nhiều câu chuyện về gia cảnh, về những chuyến thăm quê giản dị của đồng chí Tổng Bí thư; được chứng kiến tình cảm của người dân quê nhà, người dân thập phương với nhà lãnh đạo, những thành viên trong đoàn càng trào dâng niềm xúc động.

Dù đường xa, nhưng tất cả đoàn đều muốn dâng nén hương thành kính tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù đường xa, nhưng tất cả đoàn đều muốn dâng nén hương thành kính tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù đã cố kìm nén cảm xúc nhưng thành viên trong đoàn vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt tiếc thương lăn dài trên má. Sau khi thắp hương tưởng niệm, thành viên trong đoàn tiếp tục di chuyển đến những tuyến phố trung tâm, nơi đoàn xe đưa linh cữu đồng chí Tổng Bí thư đi qua với mong muốn được kính tiễn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đoạn đường cuối cho trọn vẹn.

Đứng trước di ảnh Tổng Bí thư, cô Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hội, Đông Anh bật khóc. Hôm nay, cô làm trưởng đoàn, cùng nhiều học sinh và cán bộ giáo viên đại diện cho nhà trường đến viếng Tổng Bí thư. Cô Hạnh cho biết, năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm trường.

Với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, cô mong muốn học sinh của quê hương Đông Anh nói riêng và cả nước nói chung có thêm nhiều bài học sâu sắc về Tổng Bí thư.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), lễ viếng Tổng Bí thư tại quê nhà sẽ tạm dừng từ 12 giờ 30 phút trưa nay, 26/7.
Cụ thể, việc tạm dừng lễ viếng sẽ được thực hiện để chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thời gian này, nhân dân có thể theo dõi qua màn hình tivi lớn được đặt tại sân Nhà văn hóa thôn.
Tiếp đó, sau khi Lễ truy điệu kết thúc, người dân có thể tiếp tục vào viếng Tổng Bí thư.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/doan-ba-con-dan-toc-tay-vuot-300km-xuyen-dem-ve-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post821193.html