Đoàn công tác Bộ Tư pháp hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm Trường Sa
Từ ngày 24/4 đến 1/5, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 50 năm Ngày Giải phóng Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2025); hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025), kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2025), đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1/20.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường
Đoàn công tác Bộ Tư pháp hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm Trường Sa
Từ ngày 24/4 đến 1/5, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 50 năm Ngày Giải phóng Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2025); hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025), kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 – 7/5/2025), đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1/20.
Tham gia đoàn công tác, ngoài 50 đại biểu ngành Tư pháp còn có các đại biểu thuộc Ban Tổ chức TW, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Kon Tum, tỉnh Bình Thuận, Học viện Quốc phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho biển đảo, các phóng viên báo đài trung ương và địa phương, văn nghệ sỹ, các đại biểu là khách mời và lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam.

Các lãnh đạo, đại diện đoàn công tác nhận hoa chúc mừng trước khi tàu khởi hành
Trưởng đoàn công tác là Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Phó trưởng đoàn là ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và ông Đinh Văn Thiệu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân – Trưởng đoàn công tác.
Đúng 8h sáng ngày 25/4/2025, sau 3 hồi còi hiệu hào sảng, tràn đầy kiêu dũng, tàu KN 491 đã chào cảng quốc tế Cam Ranh, chào đất liền để ra khơi trong sự trào dâng những cảm xúc thiêng liêng của các thành viên trong đoàn công tác.
Tham dự chuyến công tác đặc biệt này, các đại biểu cùng với các thành viên của tàu kiểm ngư KN 491 đã có những thời khắc vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa trong cuộc đời mình. Biển Đông bao la đã chào đón đoàn công tác bằng những đợt sóng vỗ về, ánh nắng trong vắt như thủy tinh phủ tràn trên mặt biển xanh như ngọc, thi thoảng lại ẩn hiện bảy sắc cầu vồng. Trên hải trình, có lúc đoàn công tác đã gặp hàng trăm chú cá heo bơi theo mạn tàu, những chú chim mòng biển, hải âu sải rộng đôi cánh bay liệng sát hông tàu để săn bắt cá chuồn… tạo ra những khoảnh khắc nên thơ không thể nào quên.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh thăm quân và dân ở đảo Song Tử Tây
Trong 7 ngày của hải trình, hơn 200 trái tim của các đại biểu đã hòa chung một nhịp đập, cùng hướng về một trong những phần lãnh thổ xa xôi nhất, thiêng liêng nhất của Tổ quốc. Chuyến đi cũng diễn ra đúng vào dịp triệu triệu con tim của những người con đất Việt đang hướng về lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nên tình yêu Tổ quốc, những cảm xúc thiêng liêng về đất nước càng được nhân lên gấp bội.
Sáng 27/4, trên vùng biển Len Đao, Gạc Ma, Cô Lin, trong ánh bình minh tươi sáng của ngày mới, trong không gian bát ngát mênh mông của biển cả, giữa sóng nước mây trời, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.



Các đại biểu thành kính tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo
Buổi lễ không đơn thuần là một nghi lễ, mà còn là chuyến hành trình trở về quá khứ. Mỗi nén hương, mỗi cánh hạc, mỗi nhành hoa là một lời tri ân chân thành nhất gửi đến các anh, những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến ngày 14/3/1988 vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 29/4, khi đoàn công tác tới đảo Trường Sa lớn - cũng là thời điểm nơi đây đang long trọng diễn ra lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2025). Các thành viên trong đoàn công tác đã thực hiện nghi thức chào cờ, giữa mênh mang biển đảo quê hương hát vang bài quốc ca, hòa mình vào không gian kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa cùng với bước chân rắn rỏi, đồng điệu của các khối đội ngũ.

Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm giải phóng quần đảo Trường Sa
Dưới lá quốc kỳ tung bay trong nắng gió, các thành viên trong đoàn đã được nghe lại ký ức hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975. Cách đây tròn 50 năm, sau khi tỉnh Khánh Hòa được giải phóng vào ngày 2/4/1975, trong khí thế sục sôi của 5 cánh quân tiến về giải phóng miền Nam, với tư tưởng “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, Quân chủng Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 5, quân và dân tỉnh Khánh Hòa tranh thủ thời cơ, bất ngờ tiến công, lần lượt giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Song Tử Tây là đảo đầu tiên được giải phóng vào ngày 14/4/1975. Tiếp đó là đảo Sơn Ca (ngày 25/4), Nam Yết (ngày 27/4), Sinh Tồn (ngày 28/4) và đến ngày 29/4 giải phóng đảo Trường Sa.
Chiến thắng này đã thể hiện chủ trương rất đúng đắn, sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của bộ đội Hải quân và lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói riêng; góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc - Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp và hai Phó trưởng đoàn Trần Anh Đức (Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp), Khương Thị Thanh Huyền (Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp) tặng quà cho quân, dân đảo Song Tử Tây

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch Công đoàn Khương Thị Thanh Huyền, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Hà Ánh Bình thay mặt Đoàn công tác Bộ Tư pháp tặng quà cho quân và dân trên đảo Đá Tây.
7 ngày trên biển, đoàn công tác đã tới thăm các đảo Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Len Đao, Cô Lin, Đá Tây A, Trường Sa lớn và nhà giàn DK1/20. Mỗi điểm đến đều mang lại cho đoàn công tác những ấn tượng khó phai mờ.
Đoàn công tác cũng đã đến các ngôi chùa trên các đảo để thắp hương, lễ Phật, nghe tiếng chuông chùa trong không gian lắng đọng, nguyện cầu cho quốc thái dân an, nguyện cầu cho quân và dân trên các đảo và nhà giàn luôn vững vàng ở nơi xa xôi nhưng vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác tại đảo Sinh Tồn.

Mang hơi ấm đất liền ra đảo
Ra với Trường Sa lần này, gặp gỡ cán bộ, chiến sỹ và người dân ở đảo, các thành viên đoàn công tác có rất nhiều cảm xúc thật đặc biệt về biển đảo Việt Nam, về Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay, được sự quan tâm của cả nước theo tinh thần "Trường Sa vì cả nước, cả nước vì Trường Sa", điều kiện về vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đang ngày càng được cải thiện.

Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh thăm hỏi quân và dân Đảo Đá Thị
Các đảo nổi như Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa lớn, Đá Tây A đã có các công trình khang trang, bề thế; có trường học, khu vui chơi cho thiếu nhi, bệnh xá chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và các ngư dân đi biển. Với các đảo chìm như đảo Đá Thị, Cô Lin, Len Đao, đời sống của cán bộ, chiến sỹ vất vả hơn nhưng ai nấy cũng đều can trường, lạc quan, vững chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thăm các điểm đảo và nhà giàn, đoàn công tác đã dâng hương tại tượng đài liệt sĩ, nhà Tưởng niệm Bác Hồ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân...

Đoàn công tác tại nhà giàn DK1
Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân chia sẻ: "Chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã vượt nắng thắng mưa, vượt cả giông lốc, đã mang đến cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo hơi ấm của đất liền. Nơi nào đoàn đến cũng có những hoạt động yêu thương, thiết thực, hiệu quả, để lại trong lòng quân và dân những tình cảm sâu nặng khó quên. Qua đó, động viên cán bộ, chiến sỹ nhân dân trên đảo yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Đoàn công tác thăm vườn rau của các chiến sỹ
“Thành công của chuyến công tác này là kết quả của tinh thần đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, quyết tâm rất cao của từng thành viên trong đoàn, của đất liền với biển đảo quê hương. Lực lượng phục vụ luôn chu đáo, tận tình hỗ trợ các đại biểu. Điều đó tạo ra sức mạnh để đoàn công tác hoàn thành tốt đẹp chuyến đi", Đại tá Ngô Đình Xuyên nhận xét.

Các đại biểu đoàn công tác thăm Đảo Đá Tây A.
Gửi lời nhắn tới quân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1/20, Đại tá nói: “Các đồng chí cứ yên lòng, chúng tôi, những đại biểu của đoàn công tác đến với các đồng chí bằng tình cảm của đất mẹ quê hương, và sẽ mang về cho đồng bào và chiến sĩ ở đất liền thông điệp về ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần trách nhiệm của quân và dân trên đảo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Các đồng chí cần chủ động, tự lực tự cường khắc phục khó khăn, không ỉ lại khó khăn, không trông chờ cấp trên. Phải bằng ý chí, sức lực của mình để xây dựng các điểm đảo đúng với tinh thần mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường và mẫu mực trong tình nghĩa quân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".


Nhà giàn DK1 và Đảo Đá Thị vững chãi trước biển khơi.
Đại tá Ngô Đình Xuyên cũng nhấn mạnh về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển đảo quê hương trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đại tá mong muốn đồng bào cả nước, các tổ chức, cơ quan đơn vị tích cực tìm hiểu để có nhận thức sâu sắc về chủ quyền biển, đảo của quốc gia, từ đó có sự tham mưu, đề xuất, đóng góp thiết thực góp phần xây dựng các chốt tiền tiêu ở vùng biển, đảo thực sự vững mạnh, là phên dậu vững chắc bảo vệ Tổ quốc.
Đại tá mong muốn Bộ ngành Tư pháp và các cơ quan hữu quan sẽ nghiên cứu để đề xuất những cơ chế, chính sách phát triển tối ưu khi Trường Sa trở thành đặc khu trong thời gian tới.