Đoàn cứu hộ Việt Nam kết thúc nhiệm vụ tại Myanmar, chuẩn bị về nước

Tính đến ngày 6/4, các đội tìm kiếm đã giải cứu được 8 người còn sống và tìm thấy thi thể của 172 nạn nhân thiệt mạng do động đất.

Tối 7/4, đại diện Đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an cho biết, sau hơn 1 tuần thực hiện nhiệm vụ quốc tế khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar, đoàn đã độc lập đưa được 7 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị đổ sập để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trao quà và thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Lê Hoàng.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục phó Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trao quà và thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Lê Hoàng.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị cứu hộ của Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore đưa 7 thi thể nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát.

Bên cạnh công tác cứu nạn cứu hộ, Đoàn Việt Nam đã khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp phát thuốc cho hơn 50 nạn nhân bị thương bởi trận động đất.

"Các cán bộ, chiến sỹ cũng dựng 2 lều bạt làm nơi tạm trú cho nạn nhân mất nhà cửa, phun khử khuẩn, chống muỗi trên diện tích 5.000m2 quanh khu tập trung dân cư bị ảnh hưởng do động đất", đại diện Đoàn cho hay.

Ngoài ra, đoàn tổ chức thành công 5 hoạt động dân vận, chia sẻ, hỗ trợ tài chính cho 6 gia đình nạn nhân thiệt mạng, với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

"Các thành viên đều có quyết tâm cao, không ngại khó ngại khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác điều hành, chỉ đạo được thực hiện thông suốt, nhất quán, có sự phân công rõ ràng cho từng nhiệm vụ cụ thể", đại diện Đoàn cứu hộ Bộ Công an chia sẻ.

Trong suốt quá trình lực lượng cứu hộ của Việt Nam làm nhiệm vụ, người dân Myanmar đã bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ về tinh thần cho đoàn công tác, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân.

"Hầu hết nạn nhân được giải cứu đều đã có sự khảo sát, nghiên cứu của các đoàn quốc tế khác, nhưng đều không thực hiện được. Do đó, việc Đoàn công tác của Bộ Công an đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài thành công, đã nhận được sự biết ơn của gia đình nạn nhân và sự khâm phục của các đơn vị bạn", đại diện Đoàn cứu hộ Việt Nam bày tỏ.

Đoàn Việt Nam hỗ trợ các nạn nhân tại một bệnh viện dã chiến.

Đoàn Việt Nam hỗ trợ các nạn nhân tại một bệnh viện dã chiến.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar Soe Win thông tin, tính đến ngày 6/4, các đội tìm kiếm đã giải cứu được 8 người còn sống và tìm thấy thi thể của 172 nạn nhân thiệt mạng tại những nơi bị ảnh hưởng như Thủ đô Naypyidaw, Mandalay và Sagaing.

Nhà chức trách Myanmar đã tổ chức buổi tri ân, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đội tìm kiếm và cứu nạn quốc tế, trong đó có các đơn vị cứu hộ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam vì phản ứng nhanh chóng và đến hỗ trợ Myanmar sau trận động đất tàn khốc.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doan-cuu-ho-viet-nam-ket-thuc-nhiem-vu-tai-myanmar-chuan-bi-ve-nuoc-192250407212810816.htm