Đoàn kết giữ vững chủ quyền biển đảo

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ 'Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa', các thế hệ ngư dân Quảng Trị đã cùng nhau đoàn kết bám biển khai thác thủy sản. Và điều quan trọng hơn, mỗi chuyến ra khơi của ngư dân không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là một 'cuộc tuần tra' bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương.

Những thủ lĩnh can trường

Bên bờ biển lồng lộng gió, đảng viên-ngư dân Đồng Xuân Thanh (SN 1972), thôn Yên Hải, xã Hòa Trạch trải lòng: “Sinh ra ở vùng biển, những năm tháng tuổi thơ, tôi được đằm mình cùng con sóng biển. Lớn lên, tôi bắt đầu chinh phục biển cả bằng những chuyến đánh bắt hải sản cùng cha. Và tình yêu, niềm đam mê, gắn bó với biển cũng lớn dần qua những chuyến vươn khơi”.

Ngư dân Đồng Xuân Thanh - Ảnh: N.L

Ngư dân Đồng Xuân Thanh - Ảnh: N.L

Giữ vai trò cấp ủy chi bộ trong nhiều năm liền và là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Yên Hải, khi lao động trên biển, anh Thanh luôn xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp ngư dân cùng nhau tăng sản lượng, nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản. Đặc biệt, đảng viên Đồng Xuân Thanh còn là “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con ngư dân. Hiện nay, anh là chủ sở hữu của 2 tàu cá đánh bắt xa bờ với công suất lần lượt 740CV, 720CV, tạo việc làm thường xuyên cho 8-10 lao động.

“Chúng tôi vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản không chỉ mưu sinh mà còn đóng góp sức lực để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Bởi vậy, mỗi lần ra khơi, tôi luôn cảm thấy háo hức, tự hào vì mình đang làm chủ trên vùng biển quê hương”, giọng anh Thanh chắc nịch.

Ngư dân Võ Hồng Thanh (SN 1969), ở khu phố 5, xã Cửa Việt là chủ tàu cá QT.91019.TS, có công suất 800CV, được trang bị các máy móc hiện đại trị giá 6 tỉ đồng. Ông Thanh chia sẻ: “Lớn lên trên vùng đất nghèo khó, hiểu những vất vả của cư dân miền biển nên tôi luôn nung nấu ý chí vượt khó để làm giàu từ biển. Dù hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng một lòng vươn khơi bám biển, giữ biển, đó là trách nhiệm với Tổ quốc, với tổ tiên, ông bà của mình”. Tàu cá của gia đình ông đều đặn ra khơi và luôn có mặt ở hầu khắp ngư trường lớn.

Trong 5 năm trở lại đây, nếu thời tiết thuận lợi, mỗi năm ông Thanh đi từ 15-20 chuyến biển, sau khi trừ chi phí lãi ròng trên 1,1 tỉ đồng/năm. Không chỉ vậy, ông Thanh còn tạo việc làm cho 9 thuyền viên, thu nhập hơn 150 triệu đồng/người/năm.

\Hiện ông là thành viên tổ tự quản tàu thuyền với nhiệm vụ vừa đánh bắt thủy sản, vừa cung cấp thông tin cho Bộ đội biên phòng về tình hình trên biển, nhất là tình trạng tàu nước ngoài xâm phạm hải phận Việt Nam.

Ngư dân Võ Hồng Thanh - Ảnh: N.L

Ngư dân Võ Hồng Thanh - Ảnh: N.L

“Biển cả đã gắn chặt với cuộc đời ngư dân, nên vất vả, hiểm nguy bao nhiêu chúng tôi càng được tôi luyện, can trường bấy nhiêu. Giữa biển khơi mênh mông, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng cắm trên nóc ca bin tàu là ngư dân chúng tôi cảm thấy yên tâm, tự hào và có thêm động lực làm giàu từ biển quê hương”, ngư dân Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1975, tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh) tâm sự.

Hơn 20 năm qua, nhờ “lộc biển”, anh đã đóng mới 3 tàu cá với trang thiết bị hiện đại, có tổng công suất 1.680CV, tổng vốn đầu tư trên 20 tỉ đồng. Trên những con tàu này, anh vừa là chủ tàu, vừa là thuyền trưởng, trực tiếp điều hành các chuyến ra khơi dài ngày. Sản lượng đánh bắt trung bình mỗi năm khoảng 500 tấn, thu về từ 13-14 tỉ đồng…

Nhờ sự gan góc, nhiệt huyết, có chí vươn lên làm giàu cũng như tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, những ngư dân trên những tàu cá ngược xuôi ở các ngư trường được xem như những thủ lĩnh trên biển. Họ cần mẫn hằng ngày bám biển không chỉ để mưu sinh, làm giàu từ biển mà còn là hành động thiết thực góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân Nguyễn Ngọc Cảnh - Ảnh: N.L

Ngư dân Nguyễn Ngọc Cảnh - Ảnh: N.L

Vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Quảng Trị là địa phương có đường bờ biển dài 191km, với hơn 8.700 tàu, thuyền và gần 24.200 lao động gắn bó trực tiếp với nghề biển, trong đó hơn 4.600 tàu cá từ 6m trở lên. Nhận thức rõ vị trí chiến lược này, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác vận động ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền. Những năm qua, tỉnh đã thực hiện và vận dụng linh hoạt nhiều chính sách của Trung ương, địa phương về hỗ trợ khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Nhờ đó, ngư dân đã tiếp cận các khoản hỗ trợ để mạnh dạn đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu cá, ứng dụng khoa học-kỹ thuật… hướng tới mục tiêu sản xuất an toàn, hiện đại, đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững hơn.

Những tàu cá vươn khơi không chỉ làm giàu từ biển mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh: N.L

Những tàu cá vươn khơi không chỉ làm giàu từ biển mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh: N.L

Đặc biệt, trong những hải trình khai thác hải sản, lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Kiểm ngư... luôn sát cánh cùng ngư dân, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời trong mọi hoàn cảnh, nhất là hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân tuân thủ pháp luật, yên tâm vươn khơi đúng quy định, không vi phạm IUU. Bởi vậy, với ngư dân, các lực lượng hỗ trợ không chỉ là “điểm tựa” tin cậy trong mỗi chuyến ra khơi mà còn là động lực để bà con yên tâm bám biển, giữ vững ngư trường.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Trần Xuân Tiến, đội tàu cá của ngư dân Quảng Trị có mặt ở hầu khắp các ngư trường lớn, như: Hoàng Sa, Trường Sa, nhà giàn DK1... Đáng chú ý, trên 300 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển, được ngư dân trong tỉnh duy trì hoạt động hiệu quả, kịp thời hỗ trợ nhau vươn khơi khai thác hải sản, đồng thời tạo hiệu ứng tốt trong việc tuân thủ các quy định chống khai thác IUU, giúp ngư dân vững tin bám biển phát triển kinh tế.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Tiến Sỹ: “Với những đóng góp nổi bật, nhiều ngư dân trong tỉnh đã được tặng thưởng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của các cấp, ngành. Những phần thưởng ấy không chỉ là niềm tự hào của bản thân, mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất cũng như lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, để mỗi ngư dân khi ra khơi đều mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng: Giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc!”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Tiến Sỹ cho biết: “Biển mang lại nguồn sống, sinh kế cho ngư dân đánh bắt hải sản và lao động gắn với nghề biển. Bởi vậy, khó khăn, vất vả thế nào ngư dân vẫn lựa chọn ra biển lớn. Thật vui và tự hào khi những đội tàu lớn của tỉnh từ đất liền vươn ra khơi xa và hàng nghìn ngư dân ngày đêm bám biển đã trở thành “cột mốc sống” nơi đầu sóng ngọn gió”.

Trong tiết trời vào xuân se lạnh, những đoàn thuyền nối đuôi nhau rẽ sóng ra khơi, ngoài nguồn lợi kinh tế, hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa trùng khơi là minh chứng cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và trách nhiệm của người ngư dân Quảng Trị trong thời đại mới.

Thùy Lâm

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/quoc-phong-an-ninh/202602/doan-ket-giu-vung-chu-quyen-bien-dao-374491d/