Đoạn kết lặng lẽ của Xuân Trường và Công Phượng
Nếu không có gì bất ngờ thì Bình Phước sắp công bố một loạt hợp đồng đình đám như Xuân Trường, Minh Vương, Văn Sơn.
CLB Bình Phước đã chia tay một loạt cầu thủ gồm Trần Mạnh Hùng, Trần Phi Sơn, Nguyễn Văn Quý, Lê Văn Nam, Tống Anh Tỷ, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Tài Lộc và Dương Văn Trung. Một loạt cái tên khác cũng không được giữ lại là trợ lý HLV Ueno Nobuhiro, bác sĩ Trương Văn Nga, phiên dịch Hoàng Nhật Hoàng, HLV thể lực Nguyễn Ngọc An và HLV thủ môn Đặng Đình Đức.
Tâm điểm mùa tới của Bình Phước chắc chắn là bộ ba đình đám một thời của HAGL: Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương. Họ được CLB Bình Phước trả lót tay rất cao nên trở thành hy vọng gồm nhiều mặt như thành tích (vé lên hạng), sức hút với khán giả và truyền thông, cùng một lối chơi đẹp.

Nếu không có gì bất ngờ thì Bình Phước sắp công bố một loạt hợp đồng đình đám như Xuân Trường, Minh Vương, Văn Sơn. Ảnh: CLB Hà Tĩnh
Trên lý thuyết, đó rõ ràng tin vui. CLB Bình Phước đang “lột xác” toàn diện, chia tay một nửa đội hình cũ lẫn ban huấn luyện, và chi mạnh tay để mang về những ngôi sao vang bóng một thời. Với ba trụ cột của HAGL trong đội hình, Bình Phước rõ ràng đang mơ đến một cú hích toàn diện, từ chuyên môn đến hiệu ứng truyền thông.
Nhưng đằng sau sự trở lại ấy là một nỗi buồn. Công Phượng, Xuân Trường từng là biểu tượng của khát vọng vươn ra châu lục, từng đại diện cho lứa cầu thủ trẻ chơi thứ bóng đá đẹp, hiện đại, giờ đây đều lui về đá ở giải hạng Nhất. Đó là một bước lùi rất lớn, không chỉ với họ mà còn là lời cảnh tỉnh cho cả một thế hệ từng được kỳ vọng đổi thay số phận bóng đá Việt Nam.
Công Phượng từng đi Nhật, Hàn, Bỉ. Anh thi đấu cho Mito Hollyhock, Incheon United, Sint Truidense và Yokohama FC. Xuân Trường cũng từng chinh chiến ở Incheon United, Gangwon FC và Buriram United. Họ là những “đại sứ” tiên phong của giấc mơ xuất ngoại. Nay họ lại chọn gắn bó với một đội bóng ở sân chơi hạng Nhất của bóng đá Việt Nam.

Công Phượng chơi khá ổn ở mùa trước. Ảnh: CLB Bình Phước
Với Công Phượng, mùa trước anh thi đấu khá ổ, nhưng không còn tạo được cú hích nào trong các trận cầu lớn. Xuân Trường và Minh Vương cập bến Bình Phước, đó chẳng khác gì một lời giã từ sân khấu lớn. Không ai trách họ chọn con đường này, khi sự nghiệp cũng đang đi vào đoạn cuối. Nhưng cũng không thể không tiếc cho những tài năng từng ở đỉnh cao, nay phải chơi ở giải hạng Nhất.