Đoàn kết, sẻ chia vượt qua mưa lũ
Những ngày qua, nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Lâm Đồng đang phải oằn mình trước mưa lũ, ngập lụt xảy ra trên diện rộng, thiệt hại về người và tài sản vô cùng nặng nề.
Tính đến ngày 22/11, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, nơi bị đợt lũ nặng nhất nhiều năm trở lại đây đã ghi nhận 55 người chết và 13 người mất tích, hàng ngàn căn nhà bị chìm trong nước; tổng thiệt hại ước tính lên đến 8.980 tỷ đồng. Riêng Lâm Đồng trước trận lũ lịch sử 30 năm qua cũng đã có 5 người chết, hơn 1.100 hộ dân chịu ảnh hưởng, nhiều công trình, tài sản bị hư hỏng, thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng.
Thế nhưng, giữa khung cảnh tang thương ấy, một lần nữa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt lại bừng sáng. Tại những vùng đang oằn mình trong lũ dữ như: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, tinh thần tương trợ đã trở thành điểm tựa cho hàng ngàn người dân. Trong đó, điều đáng tự hào là có sự góp sức của rất nhiều lực lượng chức năng, lực lượng thiện nguyện từ Lâm Đồng đã không quản ngại đường xa, lên đường, mang theo thiết bị xuồng, ca nô, jetski tiến thẳng vào rốn lũ.
Điển hình, chỉ trong đêm 20/11, khi vừa đặt chân đến vùng lũ lúc 23h30, nhóm của anh Trương Minh Khoa (ở Phan Thiết) với gần 20 tình nguyện viên đã lập tức hạ thủy 3 chiếc jetski để lao vào dòng nước xiết, cứu được 300 người khỏi vùng nguy hiểm. Song song đó, nhiều nhóm thiện nguyện Lâm Đồng cũng đã lên đường mang theo hàng hóa, nhu yếu phẩm, tiền mặt được bà con quyên góp để trao tận tay cho các hộ dân vùng lũ đang bị thiệt hại nặng nề.
Không chỉ có những chuyến xe nghĩa tình, chuyến hàng cứu trợ, tinh thần sẻ chia còn được lan tỏa qua từng lời nhắn gửi, từng lời động viên từ cộng đồng mạng. Khi các con đèo kết nối Đà Lạt với vùng phụ cận bị sạt lở, nguy cơ thành phố bị cô lập, người dân từ Phan Thiết, Gia Nghĩa…đã nhanh chóng gửi lời động viên, chia sẻ. Trước đó, khi nhiều địa phương thuộc khu vực Lâm Đồng biển xanh ngập sâu vì lũ lụt, Đà Lạt và Gia Nghĩa cũng gửi lời chúc bình an tới các nạn nhân. Những lời chúc tưởng như nhỏ bé nhưng lại là điểm tựa tinh thần lớn lao cho những người đang gồng mình trong hoạn nạn.
Nước ta nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. Mỗi năm trên dưới 10 cơn bão cùng hàng loạt hình thái thời tiết cực đoan gây ra những thiệt hại nặng nề. Nhưng chính trong gian nguy, nghĩa tình đồng bào - nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam càng được khẳng định rõ rệt.
Từ bao đời nay, ông cha ta đã đúc kết thành những câu tục ngữ, ca dao thấm đẫm tinh thần nhân ái: “Lá lành đùm lá rách” - khi đồng bào gặp khó, cả nước chung tay. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” - lời nhắc về sự đoàn kết và tình yêu thương. Hay “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” - khẳng định nghĩa tình dù khác biệt vẫn đồng lòng. Truyền thống quý báu ấy không chỉ là lời dạy, mà đã trở thành lẽ sống, thành hành động cụ thể mỗi khi đất nước gặp thiên tai, địch họa.
Dù mưa lũ còn gây nhiều khó khăn nhưng những hình ảnh đẹp từ các lực lượng cứu hộ, các nhóm thiện nguyện, hay những lời động viên từ khắp mọi miền đã thắp lên niềm tin, tinh thần đoàn kết, sẻ chia để người dân vùng lũ có thêm nguồn động lực, sớm khắc phục thiệt hại, vươn lên ổn định cuộc sống.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doan-ket-se-chia-vuot-qua-mua-lu-404537.html













