Về 'rốn lũ' Diên Điền, Khánh Hòa, nơi có tin đồn tìm thấy 50 thi thể
Nằm dưới chân hồ chứa Am Chúa và dọc bờ Bắc hạ lưu sông Cái Nha Trang, Diên Điền được xem như vùng 'rốn lũ' của Khánh Hòa. Trận lũ lịch sử vừa qua, cả 17 thôn trong xã ngập trắng, sâu trung bình trên dưới 2m.
Sáng ngày 23/11, phóng viên BVPL đã về xã Diên Điền, một trong những vùng “tâm lũ” của tỉnh Khánh Hòa trong đợt lũ vừa qua, nơi giữa cơn lũ dữ, “cõi mạng” đồn thổi lực lượng cứu hộ vớt được 50 thi thể.
Xã Diên Điền có 17 thôn với 38.000 nhân khẩu. Các khu dân cư của Diên Điền chủ yếu nằm cặp bờ Bắc của hạ nguồn sông Cái Nha Trang, phía Tây là các ngọn núi cao và hồ Am Chúa. Thế nên, Diên Điền được ví như “rốn lũ” của tỉnh Khánh Hòa.
Hai ngày sau khi trời dứt mưa, nước lũ trong các khu dân cư đã cơ bản rút hết, tuy những cánh đồng vẫn ngập nước. Đường về Diên Điền nhày nhụa trong lớp bùn đất sền sệt do lũ để lại. Các khu dân cư, nhà cửa.. nhuốm một màu vàng nhạt của bùn non.

Xã Diên Điền, Khánh Hòa nằm bên bờ Bắc hạ lưu sông Cái Nha Trang. Ảnh: NH.

Sáng 23/11, lũ cơ bản rút khỏi các khu dân cư ở Diên Điền. Ảnh: NH.

Nhà cửa dân cư ở Diên Điền chủ yếu là nhà cấp 4, không thiết kế để phòng, tránh lũ lớn. Ảnh: NH.
Dọc hai bên đường đi, rất nhiều vật dụng, sau nhiều ngày ngâm trong nước, bị hư hỏng, chất thành đống. Nhà nào cũng dọn, rửa. Bàn ghế, ti vi, tủ lạnh, giường chiếu, đồ gia dụng.. lấm lem bùn đất, ngổn ngang trong sân, ngoài hè đường,..
Kể về cơn lũ đã qua, người dân Diên Điền vẫn không khỏi bàng hoàng.
Chị Lê Thị Mộng Thu, nhà đối diện Khu thể thao thôn Đại Điền Trung 2, xã Diện Điền, kể, lúc 16h-17h ngày 20/11, khi nước bắt đầu từ đường tràn vào sân, hai vợ chồng chị dùng kích, cố nâng chiếc ô tô con để chèn 4 bánh cao thêm 50cm, phòng khi nước dâng cao.
Thế nhưng, nước dâng lên rất nhanh, chỉ 2 giờ sau, nước đã tới ngang bụng, rồi ngập cả nóc ô tô.

Người dân tự sửa xe máy khi hầu như toàn bộ xe cộ trong xã bị ngập nước và các tiệm sửa xe quá tải. Ảnh: NH.

Nhiều nhà dân ở vị trí trũng thấp vẫn ngập trong nước. Ảnh: NH.
Anh Nguyễn Thanh Hùng, nhà kế bên, kể, sau khi nước tràn vào nhà và dâng lên nhanh chóng, anh leo lên nóc chiếc tủ đứng, ngồi cả đêm. Hôm sau, anh mặc chiếc áo phao, bơi đến một khu đất cao khiến hàng xóm tưởng anh mất tích.
Cụ Nguyễn Văn Tràn, 80 tuổi, trú Thôn Đông 1, cho biết, cụ sinh ra và sống tại làng từ nhỏ. Làng cũng thường có lũ vào mùa mưa, thế nhưng, năm nào cao lắm cũng chỉ xâm xấp bậc thềm. Đây là lần đầu tiên trong đời cụ chứng kiến trận lũ to đến vậy!
Chập tối ngày 20/11, khi nước lũ bắt đầu tràn vào nhà, cụ cùng vợ và 4 người con, từ ngôi nhà cấp 4 lợp tôn trong khu đất trũng thấp, bỏ của chạy lấy người, tháo chạy sang nhà ông Nguyễn Tài. Khi đó, nhà ông tài đã chật cứng người. Mọi người ngồi chen chúc từ cầu thang tầng một và kín sàn tầng hai.

Đồ điện gia dụng hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: NH.

Người dân gom đồ bỏ đi sau trận lũ lịch sử. Ảnh: NH.
Nhà ông Tài là công trình xây dựng 2 tầng đang hoàn thiện. Nhà có tổng diện tích sàn hơn 130m2, thế nhưng, tầng 1 ngập hết, chỉ còn lại tầng 2 khô ráo với diện tích sàn chưa đến 70m2.
“Cả xóm kéo sang, cao điểm đỉnh lũ lúc 11h khuya ngày 20/11 đến 1h sáng ngày 21/11, có đến 250 người tập trung tránh lũ. Đông quá, mọi người chỉ có thể đứng, chỉ ưu tiên người già, trẻ em được nằm.”, ông Tài cho biết.
Ông Nguyễn Tấn Hưng, thôn Điền Trung 3, kể, khuya ngày 20/11, khi thấy nước lũ lên nhanh, bốn bề nước trắng băng, ông túm chiếc nệm làm bè, đưa 7 người trong gia đình sang tá túc nhà bà Dậu, ngôi nhà lầu gần nhất trong xóm. Người không sao, nhưng toàn bộ gia sản, vật dụng hỏng, trôi hết cả. Gạo, thóc và cả đàn gà, vịt cũng trôi hết.

Lực lượng công an sở tại cùng với những nhà hảo tâm hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân vùng lũ. Ảnh: NH.

Những phần cơm được các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời, khi điện, nước tại các vùng lũ chưa vận hành đầy đủ. NH.
Anh Trần Văn Đạt, thôn Điền Trung 2, cho biết, tối 19/11, nước bắt đầu xâm nhập khu dân cư, đến chiều tối ngày 20/11, nước lên rất nhanh, đến 10h đêm, nước ngập ngang cửa sổ. Bốn người nhà anh cùng 4 người gia đình người anh ruột kế bên, ôm nhau ngồi trên nóc nhà tắm. Đến 2h sáng ngày 21/11, khi nước lũ có nguy cơ chạm nóc nhà tắm, anh Đạt phải gỡ tôn để mọi người trèo lên mái.
Anh Huỳnh Trung Hoài, hàng xóm của anh Đạt, chỉ đống đồ gia dụng, gồm những ti vi, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện.. nằm la liệt trên sân, nói: “Cả làng ngập chìm trong nước lũ, nhà cửa chủ yếu là nhà cấp 4, mái tôn, vật dụng không đưa đi đâu được. Mấy ngày ngâm trong nước, mọi thứ hư hết cả. Còn sống là may!”, anh Hoài nói, cho biết, đêm 20/11, vợ chồng anh và đứa con trai tránh lũ trên gác xép. Đến khuya, gác xép cũng ngập, anh xé mái tôn, cùng vợ và con bơi sang ngôi nhà hai tầng phía đối diện của hàng xóm.

Quang cảnh một khu phố ở Diên Điền. Ảnh: NH.

Tài sản còn lại của một gia đình ở thôn Điền Trung 2, xã Diên Điền. Ảnh: NH.
Về thông tin chia sẻ trên mạng vào ngày trước, nói, một đội cứu hộ vớt được 50 thi thể ở xã Diên Điền, những người dân mà phóng viên hỏi cho biết, tại địa phương, họ chỉ biết có hai trường hợp chết trong thời gian xảy ra lũ là một cụ bà và một cụ ông ở thôn Điền Trung 2.
Ông Phan Văn Trí- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Diên Điền cho biết, xã có 17 thôn, dân số 38.000 người. Trận lũ những ngày qua, toàn bộ dân cư tại 17 thôn ngập trắng, thiệt hại vật chất là rất lớn, tuy nhiên chưa được thống kê đầy đủ.
Đối với thông tin “50 thi thể”, ông Trí khẳng định, đó là tin đồn thổi, hoàn toàn không có thật.

Số thóc tích trữ, bao gồm nguồn thóc giống, của ông bà Ngô Thanh Tùng, thôn Điền Trung 2, mọc mầm và lên men sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ. Ảnh: NH.

Mái tôn phía trên nóc nhà tắm được anh Trần Văn Đạt, thôn Điền Trung 2, gỡ ra, để đưa cả nhà lên mái trãnh lũ. Ảnh: NH.
Trước đó, ngày 21/11, trả lời báo chí, ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ- Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, thông tin vớt 50 thi thể ở xã Diên Điền là không đúng sự thật.
Ông Vũ lưu ý, những ngày qua, cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cùng nhiều lực lượng khác nỗ lực tham gia vào công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng ngập lụt. Vì vậy, những thông tin sai sự thật như trên sẽ gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh.












