Doãn Ngọc Tân rơi nước mắt ngày chia tay HLV Popov

Xúc động nhất trong ngày HLV Popov chia tay CLB Thanh Hóa là đội trưởng Doãn Ngọc Tân, người đã không giấu nổi những giọt nước mắt của mình.

Ngày 5-3, HLV Velizar Popov chính thức nói lời chia tay CLB Thanh Hóa sau hơn 2 năm gắn bó. Nhà cầm quân người Bulgaria dành thời gian gặp gỡ và ôm tạm biệt các học trò, trong đó có trung vệ Thanh Long, tiền vệ Thái Sơn, tiền vệ A Mít... nhưng xúc động nhất có lẽ là đội trưởng Doãn Ngọc Tân, người đã không giấu nổi những giọt nước mắt trong khoảnh khắc chia ly.

Ngọc Tân ôm chia tay HLV Popov cùng những giọt nước mắt

Ngọc Tân ôm chia tay HLV Popov cùng những giọt nước mắt

Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Ngọc Tân đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Từ một cầu thủ tiềm năng và khá vô danh, anh đã vươn mình trở thành một trong những tiền vệ đánh chặn hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Tinh thần chiến đấu kiên cường, sự cần cù, bền bỉ của anh được ông thầy người Bulgaria trui rèn và nâng tầm, biến anh thành thủ lĩnh thực sự nơi tuyến giữa. Trên sân, anh không chỉ là "máy quét" đáng tin cậy mà còn là người truyền lửa cho toàn đội.

Sau hơn hai năm gắn bó, HLV Popov ra đi để lại một khoảng trống lớn với CLB Thanh Hóa mà chưa biết ai có thể lấp đầy.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/doan-ngoc-tan-roi-nuoc-mat-ngay-chia-tay-hlv-popov-post605223.antd