Đoàn người nhìn mặt NS Chí Tài lần cuối, ca sĩ Phương Loan thẫn thờ đứng cạnh quan tài chồng

Không ít người đã rơi nước mắt khi nhìn mặt NS Chí Tài lần cuối. Hình ảnh ca sĩ Phương Loan chỉ đứng lặng lẽ bên quan tài chồng khiến nhiều khán giả vô cùng xúc động.

Vào 11 giờ sáng ngày 18/12 theo giờ địa phương (khoảng 2 giờ sáng ngày 19/12 giờ Việt Nam), lễ phát tang của NS Chí Tài đã diễn ra tại giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ). Đông đảo bạn bè, người thân của cố NS đã có mặt để tiễn đưa anh lần cuối.

Sau khi nghi thức phát tang được thực hiện, người thân, bạn bè... của cố NS đã xếp hàng đi qua quan tài để nhìn mặt anh lần cuối. Trong lúc ấy, ca sĩ Phương Loan đứng lặng lẽ bên linh cữu, ánh mắt thẫn thờ. Không ít lần khi ngồi dưới hàng ghế người thăm viếng, chị đã bật khóc.

Danh ca Hương Lan

Danh ca Hương Lan

Nghệ sĩ Hồng Đào

Nghệ sĩ Hồng Đào

Nghệ sĩ Thúy Nga đến tiễn đưa danh hài Chí Tài

Nghệ sĩ Thúy Nga đến tiễn đưa danh hài Chí Tài

Tại lễ tang, nghệ sĩ xúc động chia sẻ: "Hồng Đào mất thăng bằng khi nghe tin anh Chí Tài mất. Từ lâu rồi, anh Tài là mắc xích nối anh em nghệ sĩ lại với nhau, từ sân khấu đến đời sống. Anh sống nhẹ nhàng, vui vẻ và luôn chịu lắng nghe mọi người than vãn. Tôi nghĩ anh Tài vẫn ở bên cạnh chúng ta.

Hôm nay ở nhà lên viếng anh, nhìn thấy anh thanh thản, nhẹ nhàng vui vẻ để tôi thấy an lòng. Anh Tài hay nói về sự trở về, mỗi khi anh làm việc mệt mỏi, anh đều nghĩ về chị Loan, bước xuống sân bay anh đều nhớ chị Loan và hôm nay, anh Tài đã về với chị rồi. Mong anh ra đi thanh thản! Anh Tài đã sống quá tuyệt vời, sự ra đi của anh càng làm nghệ sĩ chúng tôi yêu thương nhau hơn. Mong chị Loan giữ sức khỏe và mạnh mẽ vượt qua".

Tình yêu của NS Chí Tài và vợ luôn là câu chuyện được nhiều người ngưỡng mộ. Thậm chí trước khi mất, cuộc gọi cuối cùng của anh cũng là dành cho vợ. Hình ảnh của ca sĩ Phương Loan trong lễ tang chồng đã khiến không ít người xúc động rơi nước mắt.

Khải Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/doan-nguoi-nhin-mat-ns-chi-tai-lan-cuoi-20201219032831042.html