Đoan Trang: 'Tôi chưa bao giờ thấy mình già vì còn rất nhiệt huyết, bận rộn hơn cả lúc trẻ'

Tết với ca sĩ Đoan Trang là một dịp vô cùng đặc biệt vì cả nhà cô sẽ đoàn viên bên nhau, cùng thưởng thức những món ăn truyền thống do mẹ nấu.

Sau gần 30 năm ca hát, ca sĩ Đoan Trang vẫn giữ được lòng nhiệt huyết và hừng hực "lửa nghề", luôn mang đến những tiết mục bùng nổ trên sân khấu. Trong cuộc trò chuyện đầu năm cùng SAOstar, nữ ca sĩ tâm sự rằng dù làm bất cứ công việc nào, cô cũng luôn đặt hết tâm huyết để không phụ lòng yêu thương của khán giả dành cho mình.

Ngoài sự nghiệp ngày càng thăng hoa, Đoan Trang còn có hôn nhân viên mãn suốt 12 năm qua và có một cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu. Nữ ca sĩ đã có những trải lòng thân tình cùng SAOstar trong ngày đầu năm về bí quyết "giữ lửa" hôn nhân cũng như cách nuôi dạy con gái mà cô có được nhờ luôn học hỏi từng ngày.

- Nhìn lại năm 2024 đã qua, 3 điều khiến chị hạnh phúc nhất là gì?

Đầu tiên đó là sự tin tưởng từ các đối tác, nhà sản xuất dành cho tôi sau một quá trình làm việc chăm chỉ, uy tín. Kế đến đó là sự năng động. Tôi không ngờ ở thời điểm này, mình vẫn còn may mắn khi được làm rất nhiều việc. Cuối cùng, đó là trong năm qua, tôi được tham gia nhiều chương trình, đặc biệt là trở thành giám khảo của Bước Nhảy Hoàn Vũ cũng như có những tiết mục biểu diễn đáng nhớ. Đây là một vinh dự rất lớn đối với tôi.

- Vậy có điều gì khiến chị nuối tiếc chưa thực hiện được trong năm vừa qua?

Theo kế hoạch ban đầu, cuối năm 2024 tôi sẽ giới thiệu sản phẩm âm nhạc và một dự án khá lớn. Tuy nhiên, do tôi quá bận rộn với lịch trình quay hình, chạy show nên đành gác lại kế hoạch này và hẹn lại năm sau.

Chưa thể ra mắt sản phẩm âm nhạc nhưng tôi vẫn làm tốt nhiều vai trò khác nhau, ví dụ như là giám khảo của các chương trình. Dù với bất kỳ công việc nào, tôi luôn cố gắng để đặt hết tâm huyết và trách nhiệm.

Khi phải tạm gác lại kế hoạch, tôi nghĩ mình sẽ có thêm thời gian để trau chuốt cho sản phẩm ngày càng tốt hơn. Sau tất cả, tôi cảm thấy may mắn vì có đủ sức khỏe và năng lượng để làm việc.

Ca sĩ Đoan Trang tại Bước Nhảy Hoàn Vũ 2024 với vai trò giám khảo và mang đến tiết mục vô cùng bùng nổ. (Ảnh FBNV)

Ca sĩ Đoan Trang tại Bước Nhảy Hoàn Vũ 2024 với vai trò giám khảo và mang đến tiết mục vô cùng bùng nổ. (Ảnh FBNV)

- Hết một năm là thêm một tuổi. Đoan Trang ở giai đoạn này có sợ “già” không?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhiều năng lượng như lúc này. Từ hồi học cấp 1 cho đến khi lên thành phố học đại học, tôi luôn là cây văn nghệ hoạt động rất năng nổ của trường. Sau này, tôi càng được nhiều khán giả biết đến khi đoạt giải tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 2001. Đến khi lấy chồng, cứ nghĩ là sẽ không có nhiều thời gian dành cho nghệ thuật nhưng thực tế là tôi vẫn miệt mài làm việc và phục vụ khán giả

Mỗi năm trôi qua là thêm một tuổi nhưng tôi nghĩ, quan trọng nhất vẫn là nguồn năng lượng vô biên và lòng yêu nghề mà mình vẫn có được. Đến hiện tại, tôi luôn hừng hực đam mê và lúc nào cũng muốn làm việc, sáng tạo trong nghệ thuật để cuộc sống càng thêm ý nghĩa. Ở thời điểm này, tôi chưa bao giờ thấy mình “già” vì tinh thần còn rất nhiệt huyết và bận rộn với công việc có khi còn hơn cả lúc còn trẻ (cười).

- Gia đình chị đón Tết như thế nào?

Vào mỗi dịp Tết, cả nhà tôi sẽ về Long Khánh (Đồng Nai) để đoàn viên cùng gia đình. Dù bận rộn và sống ở đâu nhưng cứ đến Tết là tôi luôn dành thời gian để quay về nhà. Các anh chị em trong nhà cũng vậy, dù sống ở nhiều nơi nhưng vào dịp này là thu xếp để về với gia đình.

Tết là những ngày rất vui và ấm cúng vì cả gia đình tôi quây quần bên nhau. Vào đêm Giao thừa là mọi người cúng kiếng rồi đến sáng mùng 1 là tề tựu chúc Tết, lì xì, đi chùa đầu năm, thăm người thân quen. Sau đó, cả nhà cùng về ăn bữa cơm đầu năm gồm có những món truyền thống do chính tay mẹ tôi nấu. Đây là phong tục đón Tết bất di bất dịch của gia đình tôi, năm nào mọi người cũng sẽ cùng nhau trải qua những điều này.

- Chị giáo dục con thế nào về Tết cổ truyền, đặc biệt là chuyện nhận lì xì từ người khác?

Đối với tôi, chuyện trẻ em nhận lì xì là một trong những phong tục rất dễ thương của người Việt vào ngày đầu năm mới. Bản thân tôi cũng từng lớn lên từ những phong tục đó và nay đến con của mình được nhận lì xì vào ngày đầu năm.

Tôi thường trò chuyện cho con hiểu, lì xì là phong tục rất hay của người Việt với ý nghĩa trao nhau những điều may mắn vào dịp đầu năm. Ngoài ra, tôi còn giúp con hiểu rằng mỗi phong bao lì xì là chứa đựng tình cảm của ông bà, cha mẹ, người thân dành cho mình để con càng thêm trân trọng và sử dụng số tiền này có ý nghĩa.

- Một kỷ niệm đáng nhớ nhất về Tết cổ truyền mà chị từng trải qua là gì?

Có những mùa Tết, tôi đi diễn xa nhà, điển hình như Tết năm ngoái là tôi sang châu Âu để phục vụ bà con kiều bào. Tôi đã đón Giao thừa và những ngày đầu năm mới xa gia đình nên rất nhớ nhà, nhớ Tết ở Việt Nam.

Tuy nhiên, đây cũng là điều đặc biệt và có ý nghĩa vì tôi được mang tiếng hát của mình để phục vụ những khán giả xa quê hương. Tết ở châu Âu thường rơi vào tâm điểm của mùa đông nên thời tiết rất lạnh. Do đó, đoàn nghệ sĩ từ Việt Nam sang đã mang theo tình cảm từ quê nhà đến với những kiều bào xa quê hương bằng những lời ca tiếng hát, góp phần giúp mọi người càng thêm gần gũi và cảm thấy ấm lòng giữa tiết trời lạnh lẽo.

- Sau hơn 12 năm cưới vợ Việt Nam, hiện chồng chị cảm nhận thế nào về Tết cổ truyền?

Sau hơn 12 năm cưới vợ và làm rể, ông xã của tôi cũng như người Việt luôn rồi (cười). Anh ấy rất yêu quý, trân trọng văn hóa Việt Nam nên anh cũng rất trông chờ, nôn nao mỗi khi gần đến Tết Nguyên đán. Nhiều năm qua, chồng tôi đã quen với việc đón Tết ở quê vợ, cùng gia đình ăn những món truyền thống do mẹ vợ nấu. Tuy anh không sinh ra ở Việt Nam nhưng đến nay, anh đón Tết Việt như chính Tết ở quê hương mình.

- Đã nhiều năm Đoan Trang chưa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Liệu có phải chị đang “mất lửa nghề”, thị trường âm nhạc ngày nay đã khác nhiều so với trước hay còn nguyên nhân nào khác?

Đúng là khá lâu tôi chưa có sản phẩm âm nhạc mới để ra mắt công chúng. Có những giai đoạn, tôi cảm thấy ít nhiều bị mất “lửa nghề”. Lý do thứ hai là tôi cần thời gian thích nghi vì quả thật thị trường âm nhạc hiện tại đã có nhiều thay đổi và khác biệt so với trước đây. Tôi phải tìm một nhà sản xuất âm nhạc có tư duy hiện đại cũng như chung tiếng nói với mình để đôi bên cùng hợp tác, tạo ra sản phẩm âm nhạc chất lượng, hợp thời.

Ngoài ra, những dự án âm nhạc trước của tôi thường có cá tính và rất riêng biệt. Đây cũng là áp lực của nhiều nhà sản xuất âm nhạc khi làm việc cùng tôi vì họ phải tìm ra một con đường, điểm nổi trội nào đó dành cho tôi. Việc này không hề dễ chút nào.

Một điều đặc biệt khác, đó là mỗi khi tôi đi diễn ở các sự kiện, nhiều khán giả mong muốn được nghe lại những bài hát từng làm nên tên tuổi của tôi như Tóc hát, Socola… Nhiều khán giả muốn nhìn thấy một Đoan Trang vẫn còn đầy năng lượng và thể hiện lại những bài hát gắn liền với thanh xuân của họ. Tuy không ra sản phẩm âm nhạc nhưng tôi vẫn đang làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm để phục vụ cho khán giả yêu thương mình.

- Xuất hiện tại Bước Nhảy Hoàn Vũ 2024, Đoan Trang gây ấn tượng vì vẫn quá “máu lửa” khi biểu diễn một tiết mục. Điều gì giúp chị duy trì được nguồn năng lượng như vậy?

Tôi nghĩ mọi thứ xuất phát từ lòng đam mê của mình dành cho nhảy múa nói chung, đặc biệt là vũ điệu Latin nói riêng. Ngoài ra, đó còn là trách nhiệm của mình bởi tôi từng đoạt giải Á quân Bước Nhảy Hoàn Vũ và nhận danh hiệu Nữ hoàng Latin ở mùa đầu tiên nên phải làm thật tốt khi được mời quay trở lại chương trình.

Dù lịch trình làm việc dày đặc nhưng tôi luôn cố gắng thu xếp thời gian để tập luyện, cố gắng hết sức để mang đến những tiết mục khiến khán giả mãn nhãn, hài lòng tại Bước Nhảy Hoàn Vũ năm nay bên cạnh vai trò là giám khảo của chương trình.

- Có một thông tin hậu trường là trước khi lên sân khấu diễn, chị rất kiệt sức và suýt ngất nhưng khi diễn lại thành một con người thật khác. Chị có thể chia sẻ thêm về chuyện này?

Trong thời gian ghi hình Bước Nhảy Hoàn Vũ, lịch trình làm việc của tôi khá bận rộn vì tham gia nhiều chương trình với các vai trò khác nhau cũng như phải nhớ bài, nhớ động tác nên phần nào có áp lực. Tuy nhiên, với sự đam mê dành cho nghề cũng như sự tôn trọng khán giả nên tôi luôn cố gắng hết mình mỗi khi nhận lời một dự án nào đó.

Ngoài ra, trước khi đến phần biểu diễn của mình ở đêm thi Latin của Bước Nhảy Hoàn Vũ, tôi phải thực hiện vai trò giám khảo bằng việc tập trung theo dõi các tiết mục để đưa ra nhận xét chính xác cho từng thí sinh. Sau khi các thí sinh hoàn thành phần dự thi là tôi gấp rút vào hậu trường để chuẩn bị cho tiết mục của mình trên sân khấu chương trình.

Mọi thứ cứ liên tục cuốn mình đi nên tôi có phần kiệt sức. Vậy mà, khi bước ra sân khấu, đứng dưới ánh đèn rồi được khán giả cổ vũ nhiệt tình là máu nghệ sĩ trong tôi lại trỗi dậy thật mạnh mẽ, khiến mình như quên hết bao nhiêu mệt mỏi để biểu diễn trọn vẹn tiết mục. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương, quan tâm và ủng hộ mình cũng như cho các thí sinh tại Bước Nhảy Hoàn Vũ năm nay.

- Hiện tại, Đoan Trang vẫn là nữ ca sĩ bận rộn, lịch trình làm việc dày đặc. Chị dành thời gian cho bản thân như thế nào?

Tôi luôn cảm thấy may mắn và biết ơn vì đến giờ vẫn còn lòng yêu nghề, tình yêu dành cho nghệ thuật để làm việc thật chăm chỉ. Tôi cố gắng xây dựng lịch làm việc làm sao để dung hòa giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Mọi người có thể thấy tôi luôn tất bật với lịch trình đi quay hay thu âm nhưng sự thật là tôi vẫn cố gắng dành một khoảng thời gian, dù có thể là ngắn ngủi, dành riêng cho mình. Nếu không chậm một nhịp để nhìn lại bản thân mà cứ để công việc cuốn đi thì rất dễ bị gục ngã do quá tải.

Tôi luôn chú trọng đến sức khỏe bởi vì có khỏe mới làm việc hiệu quả. Tôi thường ưu tiên đến việc ngủ đủ giấc hoặc tập luyện thể thao. Ngoài ra, tôi cũng ưu tiên đến sức khỏe tinh thần và luôn cố gắng giữ cho mình tâm lý thật thoải mái bằng cách tranh thủ gặp gỡ bạn bè hoặc dành thời gian cho gia đình để “sạc” lại năng lượng sau khi tập trung cho công việc. Đặc biệt, tôi là một người rất thích đi du lịch nên mỗi khi có thời gian rảnh là sẽ thăm thú những địa điểm mới hoặc đến những nơi mà mình yêu thích.

Tôi nghĩ một người đủ vững chãi, bản lĩnh thì sẽ sắp xếp lịch trình làm việc hợp lý, khoa học, cũng như cân bằng được giữa công việc và cuộc sống.

- Chị là ca sĩ, còn ông xã là doanh nhân. Mỗi người đều khá bận rộn với công việc riêng. Vậy cả hai dành thời gian cho gia đình như thế nào để giữ lửa hôn nhân?

Quả thật là tôi và chồng đều rất bận rộn với công việc. Tuy nhiên, sau những khoảng thời gian bận như bão táp, cả hai đều có lúc cùng ngồi lại để sắp xếp lịch trình, hoạt động dành cho gia đình. Ví dụ, anh ấy có thời gian trống vào cuối tuần, còn khi đó tôi thường đi diễn nhưng vẫn thu xếp để cùng có khoảng thời gian trống và dùng bữa với nhau.

Thời buổi này tuy mọi thứ rất nhanh, dễ cuốn mình theo nhưng nếu muốn thì vẫn sắp xếp được để dành thời gian cho nhau. Tôi và chồng tuy rất bận rộn với công việc nhưng cũng đề cao cuộc sống gia đình. Cả hai đều ý thức là mình rất may mắn vì có được gia đình êm ấm nên luôn bàn bạc, thảo luận để dành thời gian cho nhau, cùng vun vén cho hôn nhân được hạnh phúc.

Cả nhà tôi đều có chung niềm đam mê với du lịch nên bất cứ khi nào có thời gian trống là sẽ cùng nhau có những chuyến đi nghỉ dưỡng hoặc thăm thú những vùng đất mới. Đây cũng là cơ hội để bé Sol có thêm trải nghiệm và học được nhiều điều quý giá từ thực tiễn cuộc sống thông qua những chuyến đi của gia đình.

Gia đình của Đoan Trang có chung sở thích đi du lịch. (Ảnh FBNV)

Gia đình của Đoan Trang có chung sở thích đi du lịch. (Ảnh FBNV)

- Kết hôn đã gần 13 năm, có bao giờ chị cảm thấy hôn nhân rơi vào “nhàm chán” hay không? Bí quyết gì giúp chị duy trì hạnh phúc?

Có người sẽ cho rằng hôn nhân kéo dài gần 13 năm là đã dài nhưng cũng có người cho rằng 13 năm bên nhau chưa là gì, ví dụ như với bố mẹ của tôi đã bên nhau gần năm chục năm, cùng nỗ lực để nuôi dạy các con cháu trưởng thành và nên người. Do đó, hôn nhân hơn chục năm của tôi không phải ngắn nhưng cũng chưa gọi là “thâm niên”. Mọi thứ với tôi vẫn còn nhiều điều mới mẻ, thú vị và đặc biệt là khi có một cô con gái càng khiến mỗi ngày trôi qua rất đáng nhớ.

Ngoài ra, một điều may mắn của tôi đó là ông xã rất quan tâm đến vợ và con gái nên thường xuyên tạo ra những điều bất ngờ cho hai mẹ con. Bản thân tôi cũng nỗ lực để có thể chu toàn giữa công việc và dành thời gian cho chồng con để cả nhà được quây quần bên nhau.

- Chị và ông xã ai là người hay ghen hơn? Điều gì khiến chị tin tưởng ở chồng?

Vợ chồng tôi ít khi ghen tuông với nhau vì cả hai đều ý thức rằng phải có duyên rất lớn mới có thể đến được với nhau, trở thành vợ chồng và có một cô con gái đáng yêu. Nếu có ghen, chắc là ông xã sẽ ghen hơn (cười).

Tôi không có thời gian để ghen cũng như chẳng có lý do gì để ghen. Tôi tin tưởng chồng vì anh ấy là người tử tế, luôn coi trọng gia đình, dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian để gọi điện thăm hỏi vợ con. Anh thường tâm sự rằng vợ con chính là món quà quý giá mà anh có được trong cuộc sống.

Khi nhìn thấy sự viên mãn, đủ đầy của người đàn ông thì tôi ít nhiều cảm thấy an tâm và tin tưởng chồng hơn. Tôi nghĩ một người chồng tốt sẽ khiến vợ không nơm nớp lo lắng và cảm thấy chông chênh trong mối quan hệ hôn nhân. Khi tạo được sự tin tưởng nhất định thì việc ai người đó làm, không chỉ giúp mỗi cá nhân được phát triển mà còn cùng nhau vun đắp cho hôn nhân được bền vững.

Vợ chồng Đoan Trang đã có 12 năm hôn nhân hạnh phúc, khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh FBNV)

Vợ chồng Đoan Trang đã có 12 năm hôn nhân hạnh phúc, khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh FBNV)

- Quyết định chuyển từ Singapore về lại Việt Nam sinh sống của hai vợ chồng chị có quá khó khăn không?

Ban đầu, tôi cảm thấy có chút khó khăn khi chuyển từ Singapore về Việt Nam sinh sống. Tôi thích thiên nhiên trong lành cũng như cuộc sống ở Singapore nhưng nếu bay đi bay về giữa hai nơi để đảm bảo công việc thì quả là quá bất tiện. Do đó, tôi đã ngồi xuống, cùng bàn bạc với chồng về việc chuyển nhà về lại Việt Nam sinh sống để thuận tiện cho công việc hoạt động nghệ thuật. Thời điểm này, tôi nhận ra mình nên tập trung, ưu tiên cho công việc và nên sống ở nơi nào có thể giúp mình phát triển nghề nghiệp một cách tốt nhất.

Tôi may mắn vì nhờ có sự hỗ trợ của chồng cũng như con gái thích nghi khá nhanh khi về lại Việt Nam sinh sống. Ngoài ra, khi cơ hội được làm nghề vẫn ở đó và chờ đón nên tôi nhanh chóng bắt nhịp để vào guồng làm việc. Sau cùng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì vẫn còn nhiều người quan tâm và nhớ đến mình.

- Từng có câu chuyện về Đoan Trang là “thất tình ở Mỹ, mua vé máy bay qua Na Uy khóc”. Chị có cảm nghĩ như thế nào khi nhớ về thời tuổi trẻ của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm?

Nhớ lại câu chuyện này, tôi cảm thấy tự hào về thời thanh xuân của mình trong tình yêu. Tôi luôn yêu hết mình, giống như rút ruột ra để mà yêu nên khi chia tay cũng rất đau khổ. Tuy vậy, tôi cũng rất dứt khoát và mạnh mẽ trong chuyện tình cảm. Khi nhận ra có điều gì đó không đúng hoặc cảm thấy không công bằng cho bản thân, ví dụ như bị lừa dối là tôi không cho phép mình tiếp tục ở trong mối quan hệ đó nữa.

Hơn nữa, tôi ý thức mình là nghệ sĩ, lịch biểu diễn ở thời tuổi trẻ rất dày đặc nên tôi không cho phép bản thân ủ rũ, bi lụy trong thời gian dài vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc. Tôi cũng mong muốn sau này có thể dạy cho con gái về điều này: Rằng phụ nữ khi đủ bản lĩnh, tỉnh táo để nhìn ra điểm dừng trong một mối quan hệ sẽ là điểm sáng trong cuộc đời của họ, giúp thoát khỏi đau khổ cũng như giúp bản thân có thêm nhiều cơ hội mới tốt đẹp hơn.

- Hiện, nhiều khán giả dành lời khen cho bé Sol vì được mẹ giáo dục rất tốt. Chị có thể chia sẻ về chuyện nuôi dạy con trong nhiều năm qua, làm thế nào để trở thành bạn của con?

Tôi cảm thấy may mắn vì có được một cô con gái ngoan ngoãn, lễ phép, dễ thương. Đó là công dạy dỗ rất lớn của ông bà ngoại và cả gia đình, chứ không riêng gì của tôi.

Khi tôi lập gia đình, có thai rồi sinh con thì mọi thứ quá mới mẻ. Đặc biệt, tôi gần như là không có quá nhiều hiểu biết về chuyện làm mẹ ở thời điểm đó. May mắn là tôi có gia đình ở bên cạnh, đặc biệt là mẹ tôi đã luôn hỗ trợ, giúp tôi trong việc nuôi dạy một đứa bé để làm sao con được ngoan ngoãn. Ngoài ra, còn có ông bà nội nên bé Sol mới được như ngày hôm nay.

Bên cạnh gia đình, người mẹ cũng cần chắt lọc những điều gì tốt nhất để dành cho con. Tôi luôn tìm hiểu, chịu khó cởi mở để học hỏi từ nhiều người để từ đó tìm ra cách nuôi dạy con phù hợp, khoa học. Đặc biệt, gia đình tôi có hai văn hóa khác nhau đó là phương Đông và phương Tây nên cần phải tìm ra đâu là điều phù hợp cho Sol.

Việc trở thành bạn của con thì nhất định phải luôn dành thời gian để trò chuyện, tâm sự với con. Mặc dù con là do mình sinh ra nhưng cũng cần phải lắng nghe để hiểu suy nghĩ của con. Nhờ đó, giữa hai mẹ con trở nên thân thiết, cởi mở với nhau hơn cũng như tôi sẽ nhận biết được Sol còn thiếu sót điều gì hoặc vượt trội ở điểm nào.

Còn việc cứ áp đặt suy nghĩ, mong muốn của mình mà không hiểu rõ con đang cần gì sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn đối lập và khoảng cách giữa mình và con ngày càng lớn.

- Có thông tin vợ chồng Đoan Trang chi 1,2 tỷ/năm khi con gái học ở Singapore. Chị có thể chia sẻ thêm về học phí của con khi chuyển về học ở Việt Nam? Hiện, bé đã quen với môi trường ở Việt Nam chưa?

Cho phép tôi không bật mí học phí của con. Khi học ở trường quốc tế, dù là ở nước ngoài hay Việt Nam, dĩ nhiên học phí sẽ khá cao.

Còn khi cùng bố mẹ chuyển về Việt Nam sống, Sol thích nghi khá nhanh. Từ hồi còn nhỏ, Sol đã được mẹ đưa đi nhiều nước để thăm bố vì khi đó bố công tác ở khắp nơi, khi ở Ấn Độ, Thái Lan, lúc ở châu Âu. Do đó, con đã quen với việc di chuyển nhiều nơi ngay từ bé và được rèn luyện tính thích nghi. Khi con cùng bố mẹ qua Singapore sinh sống hay về lại Việt Nam thì môi trường học cũng không khác nhau là mấy.

Tôi cảm thấy rất vui khi Sol có tính thích nghi rất cao. Đặc biệt, con là một đứa trẻ hạnh phúc nên có suy nghĩ rất tích cực. Khi đưa Sol về lại Việt Nam, vợ chồng tôi thường xuyên hỏi han con có gặp vấn đề gì khó khăn không. Tuy nhiên, con chọn cách tập trung vào những khía cạnh tốt đẹp, tích cực để học hỏi.

- Chị có ủng hộ nếu sau này con gái mong muốn thi hoa hậu? Hiện bé được nhiều người khen về tư duy sâu sắc, chiều cao nổi trội?

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và dành lời ưu ái cho Sol. Con đang là đứa trẻ 10 tuổi, vẫn còn nhỏ. Vợ chồng tôi và gia đình vẫn luôn cố gắng nuôi dạy để con phát huy những điểm tích cực, lợi thế của mình.

Hiện tại, gia đình tôi chưa nghĩ quá nhiều đến việc sẽ cho con tham gia các cuộc thi cũng như không áp đặt con phải đoạt giải hay phải trở thành một ai đó. Tôi luôn mong muốn Sol được phát triển một cách tự nhiên, vô tư, hồn nhiên nhất có thể. Về chuyện tương lai của con thì vẫn còn xa, từ từ tính vẫn không quá muộn. Nhiệm vụ của tôi là nuôi dạy để Sol được hạnh phúc. Sau này, nếu con gái không là người nổi tiếng cũng chẳng có vấn đề gì, miễn Sol vui vẻ, hạnh phúc và là một người có ích cho xã hội.

- Vợ chồng chị có kế hoạch sinh thêm em bé không? Sol có từng đề cập đến vấn đề có thêm em không? Chị nghĩ bé Sol có phản ứng thế nào nếu có thêm em?

Từ đầu, gia đình tôi đã thống nhất là chỉ sinh một bé. Một phần do cả hai vợ chồng quá bận rộn nên muốn dành trọn sự quan tâm, tình yêu thương cho con gái. Ngoài ra, do điều kiện công việc và tuổi tác nên tôi không muốn sinh thêm con.

Vấn đề con cái là quan điểm của mỗi gia đình. May mắn là tôi được gia đình đồng thuận trong việc sinh một con. Sol tuy là con một nhưng bé luôn có bố mẹ và các anh chị em họ bên cạnh để làm bạn, cùng nhau tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống. Không chỉ vậy, con còn có một đại gia đình rất hòa thuận để chia sẻ, gắn kết với nhau.

Có đôi lần, tôi cũng chia sẻ với con về chuyện có nên sinh thêm em cho Sol hay không. Con cho rằng tùy bố mẹ quyết định, còn bản thân con đang cảm thấy hạnh phúc khi được bố mẹ dành trọn sự quan tâm và yêu thương.

Vợ chồng Đoan Trang thống nhất không sinh thêm con và cùng nuôi dạy bé Sol thật tốt. (Ảnh FBNV)

Vợ chồng Đoan Trang thống nhất không sinh thêm con và cùng nuôi dạy bé Sol thật tốt. (Ảnh FBNV)

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện thân tình đầu năm cùng SAOstar. Chúc chị và gia đình sẽ có một năm mới thật bình an, như ý.

Hoàng Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/doan-trang-toi-chua-bao-gio-thay-minh-gia-vi-con-rat-nhiet-huyet-202502012120332712.html