Đoạn video cầu cứu của nam diễn viên nổi tiếng bị phong sát

Vương Hỷ – nam diễn viên TVB gạo cội – bất ngờ quay video cầu cứu, tiết lộ cuộc sống khốn khó sau nhiều năm bị phong sát.

Nam diễn viên Vương Hỷ, năm nay 58 tuổi, từng là cái tên quen thuộc với khán giả Hong Kong khi góp mặt trong hàng loạt tác phẩm truyền hình kinh điển của TVB. Vai diễn để đời của nam diễn viên phải kể đến nhân vật lính cứu hỏa trong bộ phim Ngọn lửa thiêu đốt. Với gương mặt góc cạnh, thần thái mạnh mẽ và diễn xuất đầy nội lực, Vương Hỷ nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của khán giả châu Á.

Thế nhưng, sự nghiệp của anh đột ngột rẽ hướng khi vào năm 2016, nam diễn viên bị cấm hoạt động tại Trung Quốc đại lục vì liên quan đến một sự cố nhạy cảm. Sự kiện này giống như một cú đánh trời giáng, khiến anh mất đi thị trường rộng lớn và cơ hội phát triển sự nghiệp ở độ tuổi vốn đã không còn trẻ.

Nam diễn viên Vương Hỷ bất ngờ cầu cứu (Ảnh: Sohu).

Nam diễn viên Vương Hỷ bất ngờ cầu cứu (Ảnh: Sohu).

Cuộc sống bấp bênh ở Đài Loan

Sau khi rời Hong Kong, Vương Hỷ chọn định cư tại Đài Loan để tiếp tục công việc diễn xuất và tham gia các sự kiện thương mại nhỏ lẻ. Tuy nhiên, cuộc sống tại đây không hề dễ dàng. Anh từng công khai thừa nhận mình mắc bệnh suy thận, buộc phải chạy thận nhân tạo suốt đời để duy trì sự sống.

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên còn tiết lộ từng bị cưỡng hiếp đến hai lần tại Đài Loan. Anh cho biết bản thân đã bị hành hung, thân thể chi chít vết thương và khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên một đống phân. Những chia sẻ này từng khiến dư luận chấn động, thương cảm nhưng cũng gây nhiều tranh cãi về mức độ thật giả.

Video cầu cứu gây xôn xao

Mới đây, Vương Hỷ bất ngờ đăng tải một đoạn video cá nhân, trong đó nam diễn viên bật khóc và kêu cứu trong tuyệt vọng. Nam tài tử chia sẻ rằng mình không còn tiền để mua thức ăn, thậm chí gặp rắc rối khi sử dụng điện thoại di động.

Anh cho biết hôm đó đã cố gắng nâng cấp hệ điều hành cho cả hai chiếc iPhone của mình, nhưng sau khi cập nhật, chức năng thanh toán điện tử trên cả hai máy đều ngừng hoạt động. Vương Hỷ phải chạy đến một cửa hàng sửa chữa, xếp hàng suốt năm tiếng đồng hồ mới có kỹ thuật viên giúp đỡ. Trong khi đó, anh không thể thanh toán bất cứ hóa đơn nào, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Nam diễn viên TVB gặp khó khăn về tài chính tại nước Anh (Ảnh: Sohu).

Nam diễn viên TVB gặp khó khăn về tài chính tại nước Anh (Ảnh: Sohu).

Trong đoạn video, nam diễn viên kể lại sự cố đầy xấu hổ: “Tôi gọi một lon Coca ở nhà hàng, nắp lon đã mở, mì cũng đã chín, nhưng tôi không thể trả tiền. Thật xấu hổ phải không?”. Câu chuyện này khiến nhiều người hâm mộ nghẹn lòng, cảm nhận rõ sự bế tắc trong cuộc sống hiện tại của anh.

Hình ảnh Vương Hỷ ngồi trước ống kính, gương mặt tiều tụy, liên tục hét lên “Cứu tôi với!” đã tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Không ai ngờ một nam diễn viên từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, được hàng triệu khán giả yêu mến, nay lại phải đối mặt với cảnh khốn cùng đến mức không đủ tiền ăn.

Nhiều khán giả Hong Kong bày tỏ sự tiếc nuối: “Anh ấy từng là thần tượng của chúng tôi, biểu tượng của sự mạnh mẽ trong phim truyền hình. Giờ đây, nhìn anh cầu cứu thật đau lòng”. Có người cho rằng sự phong sát đã khiến nam diễn viên rơi vào đường cùng, không còn cơ hội trở lại màn ảnh.

Trong lúc tuyệt vọng, Vương Hỷ cho biết anh chỉ còn một người bạn ở Anh để cầu cứu. Chính người bạn này đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng, giúp anh tạm thời vượt qua khó khăn. Dẫu vậy, việc một ngôi sao TVB một thời phải cầu cứu bạn bè nước ngoài để có tiền sinh hoạt đã phơi bày thực tế khắc nghiệt của ngành giải trí: hào quang có thể đến nhanh, nhưng cũng có thể vụt tắt chỉ sau một biến cố.

Bức tranh u ám về nghệ sĩ sau phong sát

Trường hợp của Vương Hỷ không phải cá biệt. Nhiều nghệ sĩ từng nổi tiếng cũng từng phải đối mặt với cảnh mất việc, cạn kiệt tài chính khi vướng scandal hoặc bị phong sát. Không chỉ mất đi nguồn thu nhập chính, họ còn bị tẩy chay trên diện rộng, không có cơ hội tái xuất.

Điều khiến khán giả càng xót xa hơn là Vương Hỷ lại đang mang trong mình bệnh tật. Với căn bệnh suy thận, anh phải phụ thuộc vào việc chạy thận định kỳ, tiêu tốn rất nhiều chi phí. Khi không có thu nhập ổn định, việc điều trị cũng trở thành gánh nặng không thể kham nổi.

Bên cạnh đó, nam tài tử cũng đang bị căn bệnh thận hành hạ (Ảnh: Sohu).

Bên cạnh đó, nam tài tử cũng đang bị căn bệnh thận hành hạ (Ảnh: Sohu).

Hiện tại, nhiều người hâm mộ kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội và đồng nghiệp cũ của anh. Một số ý kiến hy vọng TVB hoặc những người từng làm việc với Vương Hỷ sẽ ra tay giúp đỡ, để nam diễn viên có thể duy trì cuộc sống tối thiểu.

Dù vậy, khả năng để Vương Hỷ quay trở lại ánh hào quang màn ảnh gần như là con số 0. Sau nhiều năm bị phong sát, tên tuổi anh đã dần rơi vào quên lãng, khán giả trẻ cũng không còn nhớ đến những vai diễn một thời.

Câu chuyện của Vương Hỷ là minh chứng rõ rệt cho sự khắc nghiệt của showbiz. Chỉ một quyết định phong sát có thể biến một tài tử TVB đình đám thành một người phải kêu cứu vì không đủ tiền ăn. Hình ảnh anh bật khóc trong video, thốt lên “Cứu tôi với!” sẽ còn ám ảnh công chúng trong thời gian dài.

Từ ánh hào quang trên màn ảnh, đến bi kịch nơi đời thực, cuộc đời Vương Hỷ gợi lên nhiều suy ngẫm: trong thế giới giải trí phù hoa, ranh giới giữa đỉnh cao và vực sâu đôi khi chỉ cách nhau một cái chớp mắt.

Thanh Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/doan-video-cau-cuu-cua-nam-dien-vien-noi-tieng-bi-phong-sat-202509200535163914.html