NSND Trung Anh: Từ ông bố quốc dân đến vai phản diện trong 'Khế ước bán dâu'

Sau thành công của nhiều vai diễn truyền hình, Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trung Anh trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh 'Khế ước bán dâu'. Trong phim, nam nghệ sĩ gạo cội hóa thân vào vai ông Tri – nhân vật phản diện lạnh lùng, độc ác, đánh dấu bước chuyển mình táo bạo trong sự nghiệp diễn xuất.

NSND Trung Anh (sinh năm 1961) là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Về nhà đi con", "Người phán xử", "Đấu trí", "Chúng ta của 8 năm sau"; "Thương ngày nắng về"... Đặc biệt, vai ông Sơn trong "Về nhà đi con" đã trở thành một hình tượng đặc biệt trong lòng công chúng. Ông được mệnh danh là “ông bố quốc dân" sau bộ phim và được trao giải Diễn viên nam ấn tượng tại Lễ trao giải VTV Awards 2019.

Ông nhận danh hiệu NSND vào năm 2019. Năm 2021, NSND Trung Anh nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Những năm qua, ông vẫn tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình, giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

NSND Trung Anh (Ảnh: FBNV)

NSND Trung Anh (Ảnh: FBNV)

Sau thành công của nhiều vai diễn truyền hình, mới đây, NSND Trung Anh trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh tâm linh - cổ trang "Khế ước bán dâu". Nam diễn viên hóa thân thành ông Tri - một nhân vật được miêu tả là lạnh lùng, ám ảnh, đánh dấu một bước chuyển mình trong sự nghiệp diễn xuất của người nghệ sĩ gạo cội.

"Khế ước bán dâu" của đạo diễn Lê Văn Kiệt xoay quanh câu chuyện nhiều đau thương về Nhài (Lâm Thanh Mỹ), một cô dâu trẻ bị ép gả vào gia tộc họ Vũ. Để thoát khỏi cảnh nghèo hèn, ông Tri (NSND Trung Anh) - bố chồng Nhài - đã thực hiện một giao dịch với quỷ dữ, gọi là khế ước bán dâu. Từ đây xảy ra bao câu chuyện kinh hoàng, con của con dâu họ Vũ đều phải "cống" cho quỷ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, NSND Trung Anh cho biết vai ông Tri trong "Khế ước bán dâu" là một thử thách mới đối với ông. "Nhân vật này khá khác biệt so với những hình ảnh quen thuộc mà khán giả thường thấy ở tôi trong những bộ phim truyền hình. Khi đọc kịch bản của Kim Quy tôi thấy khá ổn. Đây là phim có yếu tố kinh dị - thể loại tôi chưa từng tham gia nên cũng muốn thử sức. Tôi phải điều chỉnh diễn xuất tốt hơn với thể loại phim này. Tôi tin rằng bất kỳ diễn viên nào cũng mong muốn được trải nghiệm nhiều thể loại và nhân vật khác nhau", NSND Trung Anh cho biết.

NSND Trung Anh vào vai ông Tri trong phim "Khế ước bán dâu" (Ảnh: ĐPCC)

NSND Trung Anh vào vai ông Tri trong phim "Khế ước bán dâu" (Ảnh: ĐPCC)

Theo nam nghệ sĩ, nhân vật ông Tri không đơn thuần là ác mà là một con người đã đánh mất nhân tính, sẵn sàng dùng con cháu để đạt được khế ước với quỷ dữ, từ đó có cuộc sống giàu sang. NSND Trung Anh cho rằng khó khăn lớn nhất khi đảm nhận vai diễn này là cách thể hiện nhân vật. "Nhiều người nghĩ rằng khi đóng vai ác cần tạo vẻ dữ dằn về ngoại hình nhưng tôi muốn khai thác chiều sâu tâm lý để khán giả thấy sự tha hóa và mất nhân tính của nhân vật, điều đó còn nặng nề hơn sự dữ tợn bên ngoài", ông nói.

Để vai diễn ông Tri trở nên chân thật nhất, NSND Trung Anh đã áp dụng một phương pháp đặc biệt trong quá trình làm việc với các diễn viên trẻ: “Là một diễn viên lớn tuổi, khi gặp các bạn trẻ, tôi đã tỏ ra lạnh lùng, chỉ chào hỏi bình thường. Thậm chí, tôi rất ít trao đổi với các bạn. Nhưng mọi hành động của tôi đều có lý do. Tôi muốn các bạn cảm nhận được sự lạnh lùng, khó gần của nhân vật ông Tri để từ đó vào vai cho tốt”.

NSND Trung Anh và đạo diễn Lê Văn Kiệt (Ảnh: FBNV)

NSND Trung Anh và đạo diễn Lê Văn Kiệt (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, NSND Trung Anh cho biết bên cạnh tham gia các dự án phim ảnh, công việc chính của ông là dạy học tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. "Đi dạy là công việc yêu thích của tôi khi được truyền đạt kinh nghiệm và tình yêu nghề cho các bạn trẻ. Tôi vẫn sắp xếp được giữa việc đi đóng phim và đi dạy trừ trường hợp bất khả kháng. Có phim ký hợp đồng rồi nhưng vì họ lùi lịch rơi đúng thời điểm sinh viên của tôi thi nên đành bỏ", NSND Trung Anh cho biết.

NSND Trung Anh có hai người con, một trai, một gái, đều không nối nghiệp bố nhưng ông không buồn vì điều này, tôn trọng quyết định của các con. Con trai lớn của ông tốt nghiệp ở Phần Lan vào giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát nên đã trở về Việt Nam làm việc trong lĩnh vực IT. "Con gái út của tôi vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ và sẽ tiếp tục học 5 năm học tiến sĩ. Sau khi học xong, con làm việc tại nước ngoài hay về nước là do con quyết định", ông chia sẻ.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/nsnd-trung-anh-tu-ong-bo-quoc-dan-den-vai-phan-dien-trong-khe-uoc-ban-dau-post1230914.vov