Doanh nhân kể lại giờ phút sinh tử khi bị bắt cóc đòi 10 tỷ tiền chuộc

Theo anh C., suốt thời gian bị bắt, nhốt, uy hiếp, anh luôn có niềm tin mình sẽ được giải thoát an toàn trở về với gia đình...

Ngày 3/6, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, cơ quan này đã nhận được thư cảm ơn của anh M.V.C. (ngụ TP. Cần Thơ, phó giám đốc một công ty thiết kế nội thất), là nạn nhân vụ bắt cóc đòi chuộc 10 tỷ đồng, được Công an Hậu Giang giải cứu vào tháng 5 vừa qua.

“Bằng Thư cảm tạ này, cá nhân tôi và tôi xin thay mặt tất cả người thân trong gia đình gửi đến: Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Hậu Giang và Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Long lời cảm tạ và biết ơn sâu sắc nhất! Các anh thật xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân, cho đất nước Việt Nam”, những lời cảm ơn đầy xúc động của anh M.V.C.

Trong Thư, anh C đã nhắc lại quá trình đấu tranh, khống chế các đối tượng, giải cứu anh C. của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, trực tiếp tham gia là Thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng với tinh thần quyết tâm giải cứu, bảo đảm an toàn cho Nhân dân. Bên cạnh thư của anh C, Công an tỉnh Hậu Giang cũng nhận được thư của chị P.T.H.P, vợ anh C. với cùng nội dung cảm ơn lực lượng Công an đã khống chế các đối tượng, giải cứu an toàn người thân.

Thư cảm ơn của anh M.V.C

Thư cảm ơn của anh M.V.C

Trước đó, chiều 10/5, anh M.V.C, là Phó Giám đốc 1 công ty tư vấn, thiết kế, thi công nội ngoại thất tại thành phố Cần Thơ bị một nhóm đối tượng giả làm khách hàng lừa đến địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để giao dịch làm ăn, khi đến điểm hẹn, anh C bất ngờ bị nhóm đối tượng này tấn công bằng bình xịt hơi cay, đánh, trói và lấy hết tài sản rồi tiếp tục đưa anh C lên xe ô tô chở đến một căn nhà khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đến sáng 11/5, các đối tượng liên lạc nhiều lần với người thân của anh C. đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp... huy động lực lượng tham gia xác minh, truy xét.

Chỉ hơn 16 giờ từ khi nhận được tin báo, khoảng 3h20 ngày 12/5, lực lượng Công an đã thành công giải cứu an toàn anh M.V.C, tóm gọn 4 đối tượng, trong đó, 2 đối tượng tại hiện trường và 2 đối tượng đang lẫn trốn tại các địa phương khác để điều tra, xử lý.

Trong thư, anh C viết: “Trong suốt quá trình bị bắt, nhốt giữ, uy hiếp, tôi luôn có một niềm tin là mình sẽ được giải thoát an toàn trở về với gia đình, một niềm tin mãnh liệt vào các anh Công an, niềm tin vào Đảng, niềm tin vào Nhà nước. Và một lần nữa tôi và gia đình tôi luôn luôn khắc ghi sự việc trên mà lực lượng Công an đã giúp đỡ, đưa tôi an toàn trở về”.

Đáp lại niềm tin của anh C, trong công tác phá án, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ tham gia đã thể hiện sự quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, vận dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhân dân.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dn-ke-lai-gio-phut-sinh-tu-khi-bi-bat-coc-doi-10-ty-dong-tien-chuoc-a666771.html