Độc đáo chợ Hồi giáo giữa lòng TP.HCM

Chợ Hồi giáo của người đạo Hồi nằm trong khuôn khổ của lễ hội Ramadan (hay còn gọi là lễ nhịn chay) chỉ kéo dài 1 tháng trong năm nhưng thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hằng năm, cứ đến dịp lễ Ramadan (hay còn gọi là lễ nhịn chay) - một lễ hội truyền thống của người theo đạo Hồi, khu chợ nhỏ nằm tại hẻm 157, đường Dương Bá Trạc (quận 8) lại tấp nập người bán, người mua với đa dạng các loại thức ăn, đồ uống.

 Chợ Hồi giáo nằm tại hẻm 157, đường Dương Bá Trạc (quận 8).

Chợ Hồi giáo nằm tại hẻm 157, đường Dương Bá Trạc (quận 8).

 Chợ Hồi giáo có khoảng 20 gian hàng bán các loại thức ăn của người đạo Hồi.

Chợ Hồi giáo có khoảng 20 gian hàng bán các loại thức ăn của người đạo Hồi.

Sở dĩ khu chợ này được người dân gọi là chợ Hồi giáo vì nơi đây hiện có khoảng 2.000 người theo đạo Hồi, chợ do người Hồi giáo khu này tổ chức. Chợ Hồi giáo là một trong những hoạt động gắn liền với lễ Ramanda của người đạo Hồi.

Chợ Hồi giáo năm nay bắt đầu từ ngày 11-3, mở cửa vào lúc 14 giờ mỗi ngày. Theo ghi nhận của PV PLO, chợ bắt đầu nhộn nhịp vào khoảng 16 giờ. Chợ không chỉ thu hút các tín đồ theo đạo Hồi mà còn được nhiều người dân, du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm.

 Chợ Hồi giáo bán đa dạng các loại thức ăn.

Chợ Hồi giáo bán đa dạng các loại thức ăn.

 Chợ Hồi giáo bán đa dạng các loại thức ăn.

Chợ Hồi giáo bán đa dạng các loại thức ăn.

Chị Halymah (người Chăm, gốc An Giang) cho biết chị và gia đình đã di cư từ An Giang lên TP.HCM đến nay được 20 năm. Tháng Ramadan lần này chị chủ yếu bán các loại bánh chiên như tôm chiên, bánh mặn, chả giò, bánh xếp,…

 Các loại bánh ngọt cũng được bày bán tại chợ.

Các loại bánh ngọt cũng được bày bán tại chợ.

Chợ Hồi giáo nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ giữa TP, nơi đây tập trung khoảng 20 gian hàng của tín đồ đạo Hồi bán chủ yếu các loại thực phẩm Halal - thực phẩm của người đạo Hồi sử dụng hằng ngày. Ngoài ra, chợ còn bán các loại thực phẩm như bánh chiên, bánh ngọt, đồ chay, trái cây,...

Ông Tuấn Khang, người dân sống tại quận 1 chia sẻ: "Mỗi năm đến dịp Lễ Ramadan diễn ra, tôi và vợ thường đến chợ Hồi giáo để mua các loại thức ăn, đặc biệt tôi rất thích các món chè ở đây".

 Chợ Hồi giáo thu hút đông đảo người dân, du khách.

Chợ Hồi giáo thu hút đông đảo người dân, du khách.

Theo ông Ab-Dohalm, Phó giáo cả thánh đường Hồi giáo Alwar (quận 8) cho biết: "Lễ hội Ramadan diễn ra 1 tháng/năm, năm nay bắt đầu từ ngày 11-3 (tháng thứ 9 theo lịch Âm của người Hồi giáo).

Tháng Ramadan là tháng linh thiêng của cộng đồng người Hồi giáo trên toàn thế giới, không riêng tại Việt Nam. Tháng Ramadan theo Hồi lịch bắt đầu từ tháng 9, theo dương lịch bắt đầu từ 11-3 và kết thúc vào 11-4, tức là còn vài ngày nữa sẽ kết thúc chợ".

 Ông Ab-Dohalm, Phó giáo cả thánh đường Hồi giáo Alwar (quận 8).

Ông Ab-Dohalm, Phó giáo cả thánh đường Hồi giáo Alwar (quận 8).

Theo ông Ab-Dohalm, cộng đồng người Hồi tại hẻm 157 (đường Dương Bá Trạc, quận 8) có khoảng hơn 2.000 người, định cư hơn nửa thế kỷ. Trong thời gian diễn ra tháng Ramadan, người theo đạo Hồi có tập tục nhịn chay, theo quan niệm thì việc nhịn chay là để thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn. Việc ăn sẽ diễn ra từ 18 giờ chiều đến 3 giờ sáng, sau đó người Hồi giáo sẽ nhịn từ 4 giờ sáng đến 18 giờ chiều.

 Hoạt động phát cháo từ thiện nằm trong khuôn khổ tháng Ramada.

Hoạt động phát cháo từ thiện nằm trong khuôn khổ tháng Ramada.

 Theo ông Ab-Dohalm, mỗi ngày, thánh đường phát 500-700 phần cháo phát cho mọi người.

Theo ông Ab-Dohalm, mỗi ngày, thánh đường phát 500-700 phần cháo phát cho mọi người.

 Hẻm 157 (đường Dương Bá Trạc, quận 8) hiện có khoảng hơn 2.000 người theo đạo Hồi, định cư hơn nửa thế kỷ.

Hẻm 157 (đường Dương Bá Trạc, quận 8) hiện có khoảng hơn 2.000 người theo đạo Hồi, định cư hơn nửa thế kỷ.

NHƯ NGỌC-HỒNG THẮM

Nguồn PLO: https://plo.vn/doc-dao-cho-hoi-giao-giua-long-tphcm-post784068.html