Độc đáo lễ Hằng Thuận theo nghi thức Phật giáo tại Yên Tử
Lễ Hằng Thuận (lễ cưới tại chùa) được tổ chức tại non thiêng Yên Tử là dịp để đôi vợ chồng trẻ được các vị tu hành truyền trao những lời dạy quý báu của đạo Phật về tình nghĩa vợ chồng, thể hiện đạo nghĩa vợ chồng và kính trọng cha mẹ của người Việt.

Mới đây, tại chân núi Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) diễn ra lễ Hằng Thuận (lễ cưới tại chùa) của cặp đôi Việt Dũng - Minh Ngọc. Đây là nghi lễ Phật giáo mang đậm nét văn hóa truyền thống Á Đông.




Cung Trúc Lâm thuộc Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử là nơi diễn ra lễ Hằng Thuận. Dọc đường đi vào cung Trúc Lâm và nơi đặt tượng Trúc Lâm Tam tổ được bài trí hoa khiến khung cảnh trở nên trang nghiêm.

Đúng 9h, nghi lễ được cử hành bằng việc gia đình hai bên của cô dâu và chú rể cùng người thân thỉnh mời chư tôn đức Tăng/Ni cùng đạo tràng trợ duyên cho buổi lễ Hằng Thuận.

Trên đường đi, nhiều đoàn khách du lịch quốc tế đến vãn cảnh tại Yên Tử tỏ ra thích thú khi gặp đoàn rước và được nghe hướng dẫn viên giải thích về nghi lễ Hằng Thuận.

Đoàn rước tiến vào chính điện cung Trúc Lâm trong sự cung nghênh của phật tử niệm chú gia hộ.



Đến trước Trúc Lâm Tam tổ, cha mẹ hai bên cùng cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức trang nghiêm, qua lời bạch của hai bên bố mẹ, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cùng các Tăng/Ni đứng ra tổ chức lễ theo nghi thức Phật giáo.

Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong kinh Thiện Sinh Đức Phật dạy vợ chồng có 20 bổn phận trong đó có yêu thương, tôn trọng và cảm thông với nhau, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Cùng với đó, con dâu và con rể phải có trách nhiệm hiếu kính với cha mẹ, họ hàng hai bên. Phải nhớ công ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục, đây là những phẩm giá tốt đẹp của người Việt truyền thừa lại trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Lễ Hằng Thuận là nghi lễ tôn nghiêm theo tinh thần Phật giáo được tổ chức tại các chùa và là nơi các đôi bạn trẻ được sự chứng minh của Tam Bảo, của chư Tăng/Ni và là dịp để cho đôi vợ chồng thấm nhuần được lời dạy của Đức Phật và ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm trong cuộc sống gia đình, từ đó hướng đến một đời sống hôn nhân vững bền, hạnh phúc. Trong đó, chữ "Hằng" thể hiện sự lâu dài, vĩnh hằng, cũng là ý nghĩa hằng ngày. Chữ "Thuận" là sự thuận hòa, thuận ý, thuận duyên.

Đại đức Thích Khai Từ, Trưởng Ban truyền thông Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, cho biết lễ Hằng Thuận được tổ chức ngay tại non thiêng Yên Tử có rất nhiều ý nghĩa khi đây là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông khởi sinh ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Trong bài thơ Cư trần lạc đạo (ở đời vui đạo) của Ngài với tinh thần "Hòa quang đồng trần" (hòa hợp ánh sáng Phật pháp vào đời), kết hợp sâu sắc giữa đạo và đời, giữa tu hành và phụng sự dân tộc, đạo đi vào đời nhằm chỉ dạy con người hướng đến điều tốt đẹp nhất. Đây cũng là điều mà các Tăng/Ni muốn truyền tải đến các cặp đôi ngay trong buổi lễ.

Là nghi thức Phật giáo, gắn với đời sống và mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, lễ Hằng Thuận đang ngày càng lan tỏa và có sức ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư, trở thành nét văn hóa độc đáo, góp phần làm giàu kho tàng phong tục truyền thống của người Việt.













