Độc đáo máy sát khuẩn Đôremon của cô bé học sinh lớp 4

Mới đây, lại có thêm một máy rửa tay sát khuẩn được sáng chế thành công nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Điều đáng nói, đây lại là sản phẩm của em Phạm Thị Hoài An mới chỉ là học sinh lớp 4, Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai ở xã Đắk R'la (Đắk Mil), với nhiều sáng tạo độc đáo, ngộ nghĩnh.

Chỉ mất 100 ngàn đồng

Điều làm chúng tôi tò mò nhất là một học sinh nữ lớp 4 mà có thể sáng tạo ra một chiếc máy rửa tay và càng bất ngờ hơn khi trực tiếp mục sở thị.

 Em Phạm Thị Hoài An với máy rửa tay sát khuẩn Đôremon do mình sáng tạo

Em Phạm Thị Hoài An với máy rửa tay sát khuẩn Đôremon do mình sáng tạo

“Với hình dáng một chú mèo Đôremon thân thuộc, ngộ nghĩnh, có màu xanh dễ thương sẽ làm cho các bạn cảm thấy gần gũi, thích thú. Khi được đến trường trở lại, Đôrêmon sẽ đứng ở cổng chào đón, nhắc nhở, giúp các bạn rửa tay sạch sẽ để phòng, tránh dịch bệnh. Các bạn chỉ cần giơ tay ra, Đôremón sẽ tự phun dung dịch trong 3 giây, xoa đều là đã có bàn tay sạch”, đó là chia sẻ của bé An về lý do vì sao chọn hình dáng của chiếc máy rửa tay là Đôremon.

Dự kiến, An sẽ làm thêm một chú Đôremon nữa để phục vụ nhu cầu rửa tay cho hơn 400 học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. An cho biết thêm, làm một máy sát khuẩn Đôremon chỉ mất khoảng 100 ngàn đồng, vì hầu hết các nguyên vật liệu đều có thể tận dụng và dễ mua.

 Đôremon phun dung dịch trong 3 giây nhờ bộ cảm biến

Đôremon phun dung dịch trong 3 giây nhờ bộ cảm biến

Chú mèo Đoremon gần như tận dụng nguyên liệu có sẵn; hai chân được làm bằng 2 thanh sắt tròn, uốn với tư thế đang bước đi; đầu được tạo từ một hộp bánh quy hình tròn được dán giấy màu; cánh tay là 2 chai nhựa tận dụng; thân hình vuông được ghép từ các tấm đêcal. Bên trong có cấu tạo gồm: bộ cảm biến giúp xịt dung dịch tự động, vòi nước nối chạy theo cánh tay, một máy bơm, rơ le, dây cáp điện, biến áp, bình chứa dung dịch 2 lít, máy nghe nhạc, loa…

Tích hợp nghe nhạc

Điểm thú vị và khác biệt, độc đáo là máy sát khuẩn Đôrêmon có thể nghe nhạc. Thông qua một thẻ nhớ, An coppy nhạc, chương trình thiếu nhi, các nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hay các chương trình yêu thích để Đôremon có thể phát cho các bạn nghe.

 Thú vị nhất là Đôremon được tích hợp nghe nhạc

Thú vị nhất là Đôremon được tích hợp nghe nhạc

Anh Phạm Văn Mạnh, bố của An chia sẻ: “Quan trọng nhất của sáng tạo là ý tưởng. Từ khi có ý tưởng, cháu liên tục trăn trở phải làm sao để máy sát khuẩn của mình thật gần gũi nhưng tiện dụng. Nhiều câu hỏi liên tục được cháu đặt ra như làm sao để máy rửa tay thật sinh động, có thể nghe nhạc và tuyên truyền cho các bạn về phòng, chống dịch, phần đầu hình tròn nên làm sao cho đơn giản…".

 Bên trong thân Đôremon

Bên trong thân Đôremon

Qua quá trình làm, mày mò, được bố và thầy cô giải thích nên An lại hiểu thêm về một số kiến thức mới. Điều làm anh Mạnh vui nhất là từ những quan sát của mình trong thực tế, con gái đã biết vận dụng để sáng chế.

 Quá trình làm, An được sự hỗ trợ của bố và thầy cô, bạn bè

Quá trình làm, An được sự hỗ trợ của bố và thầy cô, bạn bè

Một lần cháu xuống TP. Hồ Chí Minh thấy các điểm rửa tay ở nhà hàng đều gắn thiết bị tự động mà không cần phải bật hay dùng vòi nước. An áp dụng cho Đôremon của mình và nhờ bố mua giúp bộ cảm biến. Những phần đơn giản An tự làm với sự hỗ trợ của bạn bè. Những phần khó hơn em nhờ sự hỗ trợ của bố và thầy cô như lắp mạch điện, điều chỉnh lượng dung dịch phun ra cho phù hợp, tạo chân sắt…

 Chi phí chỉ mất 100 ngàn đồng

Chi phí chỉ mất 100 ngàn đồng

Do những kiến thức này chưa được học nên quá trình làm, An cũng có khi bảo thủ theo ý mình. Anh Mạnh phải vẽ sơ đồ để em hiểu và chấp nhận. Nhờ đam mê sáng tạo, An từng đạt giải nhì Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh với sản phẩm “Máy chống gù lưng” năm em mới chỉ học lớp 2.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/doc-dao-may-sat-khuan-doremon-cua-co-be-hoc-sinh-lop-4-79249.html