Độc đáo những 'tòa tháp chim' giữa phố Mexico

Những người bán chim, cùng với hình ảnh là những chiếc lồng truyền thống mang theo, từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của các khu chợ ở Mexico truyền thống.

Mọi người mang theo những chiếc lồng chim được trang trí trong cuộc hành hương thường niên của những người bán chim đến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Ảnh: AP

Mọi người mang theo những chiếc lồng chim được trang trí trong cuộc hành hương thường niên của những người bán chim đến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico. Ảnh: AP

Trong suốt 32 năm qua, ông Cruz Monroy đã đi khắp các con phố phường của một thị trấn nhỏ ở vùng ven của thủ đô Mexico, mang theo một “tòa tháp” gồm những chiếc lồng nhỏ chứa đầy các loài chim sặc sỡ.

Âm thanh ríu rít của chim hồng y đỏ, vẹt đuôi dài xanh lục và xanh lam, cùng những chú chim sẻ nhiều màu sắc tạo nên giai điệu quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của pajareros - những người bán chim dạo như ông.

Những chồng lồng chim xếp cao, đôi khi cao hơn cả người mang, đã tồn tại qua nhiều thế hệ ở Mexico.

Những người bán chim, cùng với hình ảnh là những chiếc lồng truyền thống mang theo, từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của các khu chợ Mexico và là một phần quen thuộc của khoảng 1,5 triệu người bán hàng rong hoạt động trên đường phố nước này.

“Nghe tiếng hót của chúng mang lại niềm vui cho mọi người. Đây là truyền thống của chúng tôi,” Monroy nói.

Những lồng chim được trang trí bắt măt. Ảnh: AP

Những lồng chim được trang trí bắt măt. Ảnh: AP

Trong dịp Chúa Nhật Lễ Lá, hàng trăm pajareros từ khắp cả nước đổ về thành phố Mexico và trang trí những chồng lồng cao tới 10 feet, điểm xuyết bằng hoa rực rỡ, dây kim tuyến.

Họ đi bộ hàng dặm qua các con phố của thủ đô, mang theo chim và cả gia đình đến vương cung thánh đường mang tính biểu tượng của thành phố.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những pajareros dần biến mất khỏi đường phố trước các quy định ngày càng chặt chẽ của chính quyền.

Các nhóm bảo vệ động vật đã chỉ trích mạnh mẽ vì cho rằng hoạt động này là hành vi ngược đãi và buôn bán động vật.

Ông Monroy và những người khác cho biết họ không bắt các loài chim như vẹt hay những loài “chim hoang dã, không phải thú nuôi”, mà thường tự nhân giống những con chim họ sở hữu và chăm sóc chúng rất tốt.

Dù vậy, Monroy nói rằng trong gia đình ông, truyền thống này đang dần mai một. “Do các quy định hạn chế, nhiều người bạn của tôi đã từ bỏ nghề bán chim truyền thống này. Đối với con cái tôi, đây không còn là công việc ổn định nữa. Chúng tôi phải tìm những hướng đi khác”, ông Monroy nói.

HỒNG NHUNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/doc-dao-nhung-toa-thap-chim-giua-pho-mexico-215589.html