'Độc đạo' tập 21: Mật danh K3 định thủ tiêu Hồng?

Trong preview tập 21, Hồng gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Vừa mở cửa phòng nghỉ, anh bị mật danh K3 phẫn nộ dí súng vào đầu.

Mật danh K3 dí súng vào đầu Hồng

Trong preview tập 21 lên sóng tối nay, trong kế hoạch ám sát Hưng "khẹc", Hồng luôn cho K3 "ra rìa". Ngoài mặt K3 vẫn tỏ ra hết sức vui vẻ, bình thường tuy nhiên có vẻ hắn không hề hài lòng với động thái này của Hồng. Trong tập này, K3 đã bất ngờ xông vào, dí súng vào Hồng mà không rõ lý do.

Preview "Độc đạo" tập 21.

Ở một diễn biến khác, Dũng "kính" đã tìm đến Trình để lôi kéo về làm cho Quân "già". Tuy nhiên Trình đủ tỉnh táo để từ chối "khéo" hắn ta.

Dũng cũng tuyên bố anh em Hồng chưa chắc đã quay lại được bản Mộc, nên khuyên Trình đặt sự trung thành sai chỗ, Dũng yêu cầu Trình cho câu trả lời sớm để về báo cáo sếp.

Cũng trong tập này, Khương được Hồng nhờ đếm bước chân để đo độ dài nhà của Hưng "khẹc". Tuy nhiên, Khương vừa say vừa đếm, vô tình để lộ kế hoạch của anh trai với Tuấn "sắt", quản gia và cũng là tay chân thân cận nhất của Hưng "khẹc".

Khương đã để lộ kế hoạch cho Tuấn "sắt"? Hồng đã làm gì để K3 gí súng vào đầu? Câu trả lời sẽ có trong "Độc đạo" tập 21 lên sóng tối nay.

Hồng giải thích cho Khương lý do ám sát Hưng "khẹc" thất bại

Trong tập 20 lên sóng tối 15/10, Tân đã bị bố tra hỏi về mối quan hệ của hắn với anh em Hồng - Khương. Tân thành thật nói với bố về việc cả ba có mối quan hệ thân thiết từ khi ở hộp đêm, cùng nhau say rượu và đi hát karaoke.

Hưng "khẹc" điều tra con trai về mối quan hệ với hai anh em Hồng - Khương.

Hưng "khẹc" điều tra con trai về mối quan hệ với hai anh em Hồng - Khương.

Trong lúc đó, Hồng giải thích cho Khương việc dùng em trai để dụ người của Quân "già" khiến cuộc ám sát Hưng "khẹc" thất bại.

"Anh làm điều đó để câu người của lão Quân. Lão ấy cay anh với mày nên mới cử sát thủ đến. Anh đang có một cách rất hay. Thằng Tân nhắn anh với mày đến gặp bố nó. Anh muốn mày đến đó đặt thẳng vấn đề nhờ ông ấy giúp mình chiến với lão Quân", Hồng trả lời.

Được anh trai tin tưởng giao nhiệm vụ, Khương nhận lời ngay lập tức.

Độc đạo tập 20.

Hưng "khẹc" đã tiến hành điều tra ra Hồng và Khương là người âm mưu tạo ra vụ náo loạn trước cổng nhà hàng Tam Hoa. "Nếu ông ra lệnh, tôi cho chúng nó bay hơi luôn", Tuấn sắt nói. Nhưng Hưng khẹc cho rằng không vội, hắn muốn tìm ra nội gián vì Quân "già" nắm rất chắc đường đi nước bước của mình.

Hồng trở về chỗ ở thì Nghĩa đã đứng chờ sẵn và có chuyện muốn nói. Hồng nhận định: "Ông cả vú lấp miệng em thằng Lợi, nhưng không bịt mắt được tôi. Từ vị trí của tôi thì mù cũng thấy rằng ông không có ý định bắn".

Nghĩa trả lời: "Nhưng mà lúc thằng Lợi hỏi, ông lại trả lời khác, tôi cảm giác ông đang bao che cho tôi. Mà giữa chúng ta không phải họ hàng gì cả. Bạn trai thì lại càng không".

Dường như Hồng và Nghĩa đều hiểu mình phải làm gì trong nhiệm vụ này.

Dường như Hồng và Nghĩa đều hiểu mình phải làm gì trong nhiệm vụ này.

Hồng cho rằng, giết người là tử hình, nên anh có cách khác đồng thời nhờ sự hỗ trợ của Nghĩa. Nghĩa rất sẵn lòng làm điều đó.

Sau cuộc nói chuyện với Hồng, Nghĩa gặp Long để báo cáo tình hình. Long nhận định Hồng là người làm gì cũng có lớp lang khoa học, nên mọi việc đều nằm trong sự tính toán chính vì vậy Nghĩa nên chơi thân với Hồng để nắm được thông tin.

Trong cuộc họp của công an địa phương, mọi người đang phân tích tình huống có sự xuất hiện của Lê Khương và Hồng đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch bắt Hưng "khẹc".

Trong cuộc họp của công an địa phương Long bất ngờ xuất hiện.

Trong cuộc họp của công an địa phương Long bất ngờ xuất hiện.

Mọi hoạt động của Hồng - Khương cần được điều tra làm rõ. Đúng lúc này, Long và cấp trên đẩy cửa bước vào và nói: "Không cần phải xác minh, vì tôi đã mời anh ta đến đây".

Lực lượng công an hai địa phương chính thức phối hợp để phá án. Hai vụ án độc lập, nhưng lại chung một đường dây buôn bán ma túy quốc tế, nên bộ chỉ đạo công an hai tỉnh phối hợp nhau, phòng ma túy của hai tỉnh lên kế hoạch phối hợp sao cho khoa học và hiệu quả nhất.

Tay chân thân cận của Dũng "kính" bị bắt

Cũng trong tập này, Tuấn "sắt", cánh tay phải đắc lực của Hưng "khẹc" đến gặp Hồng và nói rằng ông chủ muốn nói chuyện qua điện thoại với Hồng. "Tôi cứu ông ta một mạng, lẽ ra phải có một lời mời trân trọng và cuộc gặp trực tiếp, chứ không phải như thế này", Hồng thẳng thắn trả lời.

"Tại sao cậu lại làm như vậy", Hưng "khẹc" hỏi Hồng qua điện thoại. Hồng trả lời vì không muốn làm quân cờ trong tay Quân "già", đồng thời muốn nhân cơ hội này để chống lại Quân "già". Tất nhiên, Hưng "khẹc" chưa thể tin Hồng. Để lấy lòng tin của Hưng "khẹc" Hồng sẵn sàng chỉ chỗ ở của Lợi cho hắn.

Tuấn "sắt" đang thị uy dở thì lực lượng công an xông vào để bắt Lợi.

Tuấn "sắt" đang thị uy dở thì lực lượng công an xông vào để bắt Lợi.

Tại nhà Lợi, hắn đang gọi điện cho Dũng "kính" để nói về chuyện của Hồng, nhưng đúng lúc này, Tuấn "sắt" ập đến, gí súng vào đầu Lợi và cầm điện thoại nói chuyện với Dũng: "Dũng kính à, tao Tuấn sắt đây, nói với Quân già, ông chủ tao sẽ tìm nó và lấy lại những gì đã mất".

Cuộc nói chuyện đang dở dang thì lực lượng công an cũng kịp thời có mặt tại nhà Lợi. Tuấn "sắt" đành thả hắn ta và ra về. Lợi bị đưa về trụ sở công an để thẩm vấn về hành vi cung cấp chất gây nghiện tại vũ trường. Tại cơ quan điều tra, Lợi mong muốn lập công chuộc tội, sẽ khai báo hết những gì hắn biết với công an để đảm bảo được an toàn trước Quân "già".

Theo lời mời của Tân, anh em Hồng - Khương đến nhà, nhưng bố Tân chỉ gặp mặt Khương. Điều này làm Khương không hài lòng, anh định bỏ về không gặp Hưng "khẹc" nữa. Nhưng Tân gọi lại cùng với lời khuyên của anh trai nên Khương quay lại. Diễm có nhiệm vụ chăm sóc Hồng. Hưng "khẹc" sau khi nghe Khương kể lại mọi việc chấp nhận chiếu cố cưu mang giọt máu của anh trưởng. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn quan sát tiếp Hồng sẽ làm gì tiếp theo.

Diễm dường như đã biết điều gì đó và muốn hợp tác với Hồng.

Diễm dường như đã biết điều gì đó và muốn hợp tác với Hồng.

Diễm đi theo Hồng về phòng khách sạn và nói: "Sao phải trách thế? Sợ à?. Tất nhiên, Hồng không sợ, anh chỉ muốn xem Diễm là ai và đang muốn làm gì. Chính Diễm cũng đang tò mò, không biết, Hồng tiếp cận nhà Tân với mục đích gì. Cô thẳng thắn đề nghị muốn "bán mình" cho Hồng, một lời mời chào vô cùng hấp dẫn.

Diễm tiếp tục: "Anh không cần gái cũng chẳng thèm tiền nhưng tôi biết thứ anh cần", nói xong, Diễm bỏ đi.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doc-dao-tap-21-mat-danh-k3-dinh-thu-tieu-hong-192241016110424487.htm