Dốc Mây - bản cuối cùng ở Trường Sơn có điện
Những ngày giữa tháng 12/2025, núi rừng Trường Sơn có mưa to và giá lạnh nhưng vượt lên khó khăn về thời tiết và địa hình, Công ty điện lực Quảng Trị thực hiện '3 ca, 4 kíp' để kéo điện, thắp sáng các bản dưới điệp trùng của dãy Trường Sơn. Dốc Mây - 1 trong 6 bản cuối cùng của xã Trường Sơn đã có điện lưới quốc gia.

Lần đầu tiên sau hàng chục năm, bản Dốc Mây bừng sáng ánh điện. Dù mưa lạnh nhưng không gian của bản vẫn sáng lên niềm vui và niềm hy vọng về tương lai tươi sáng phía trước.
Bản Dốc Mây thuộc xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, nằm sâu giữa đại ngàn, gần bên cột mốc chủ quyền trên biên giới Việt Nam-Lào hiện đang 3 không: không điện, không đường, không sóng điện thoại.
Để thực hiện chủ trương kéo điện đến vùng "lõm" của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kết quả khảo sát ở Dốc Mây của Công ty điện lực Quảng Trị cho thấy, trung tâm bản cách lưới điện trung áp hiện có ở Nông trường Việt Trung khoảng 19,5km; cách tuyến đường dây nếu đầu tư cấp điện trạm biến áp bản Rin Rin 11km, trong khi địa hình hiểm trở.
Đường vào bản chưa có mà phải lội qua các khe suối nên không khả thi trong đầu tư điện lưới. Trước mắt, đơn vị cấp điện bằng nguồn tại chỗ (máy phát) kết hợp kéo lưới hạ áp.

Do bản chưa có đường nên Công ty điện lực Quảng Trị phải thuê xe chuyên dụng có buộc xích vào lốp để tăng độ bám dính vượt khe suối, chở vật liệu và nhân lực thi công lưới điện.

Có những khu vực khe suối sau lũ xe tải quấn xích nhưng không thể vượt qua, đơn vị phải huy động phương tiện đào đá, mở lối để công nhân tiếp cận công trình.

Ngay khi có mặt tại Dốc Mây, công nhân chia nhóm để thi công với tiến độ cao nhất, một số thanh niên trong bản cũng được huy động hỗ trợ các công việc đơn giản.

Do địa hình cách biệt và quá khó khăn nên việc đầu tư điện lưới là không khả thi nên trước mắt ngành điện cấp điện cho bản Dốc Mây bằng máy phát kết hợp kéo lưới hạ áp.

Công nhân hỗ trợ lắp các thiết bị điện trong nhà và kết hợp tuyên truyền về sử dụng điện an toàn cho bà con lần đầu biết tới điện lưới.

Đêm qua, lần đầu tiên, 26 hộ đồng bào ở bản Dốc Mây không ngủ mà tập trung tại nhà văn hóa để hưởng "ánh sáng văn hóa" được Đảng, Nhà nước và ngành điện mang tới.

Đêm giữa đại ngàn Trường Sơn mưa và lạnh buốt nhưng không gian bản Dốc Mây bừng sáng nhờ lưới điện hạ áp. Đồng bào hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước.

Đêm xuống sâu giữa Trường Sơn nhưng các công nhân Đội quản lý điện Đồng Hới, Công ty điện lực Quảng Trị vẫn chưa rời đi, họ kiểm tra lần cuối lưới điện, vận hành an toàn máy phát để bảo đảm lưới điện được sử dụng lâu dài phục vụ đồng bào.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-doc-may-ban-cuoi-cung-o-truong-son-co-dien-post930288.html












